Sáng 26/5, Trường THPT Trưng Vương TP.HCM) tổ chức lễ tri ân và trưởng thành dành cho học sinh khối 12, nhiều nữ sinh diện áo dài duyên dáng rạng ngời trong lễ chia tay


 

Toàn thể học sinh Trường THPT Trưng Vương rạng rỡ trong ngày lễ tổng kết, tri ân và trưởng thành. Các bạn học sinh nam đã chỉnh tề trong bộ sơ mi, còn các bạn nữ thướt tha trong bộ áo dài, tập trung tại trường từ rất sớm để chuẩn bị cho buổi lễ

Phan Thị Diễm Phúc (lớp 12A6 tranh thủ trang điểm cho bạn cùng lớp trước giờ chụp ảnh kỷ yếu.

Nữ sinh Tô Minh Châu học lớp 12A4 thích thú với các tiết mục văn nghệ do các bạn biểu diễn.

Nhóm nữ sinh thướt tha trong chiếc áo dài.

Đây là dịp giúp học sinh lớp 12 ôn lại kỷ niệm 3 năm dưới mái trường cùng bạn bè. Đồng thời, nhà trường cũng tạo điều kiện cho học sinh có thể bày tỏ sự tri ân của mình đến cha mẹ và thầy cô.

Nhiều giáo viên cảm động trước tình cảm chân tình của các học sinh cấp trước khi rời xa mái trường, bước vào giảng đường đại học.

Các bạn học sinh gửi những lời ca tiếng hát tri ân đến cha mẹ và các thấy cô đã dành thời gian giảng dạy trong suốt 3 năm cấp 3.

Tô Minh Châu gửi bó hoa tươi dành tặng cho mẹ trong ngày lễ tri ân và trưởng thành.

Cô trò có dịp nắm tay nhau lần cuối trước khi xa mái trường, bước vào ngưỡng cửa đại học.

Nữ sinh Thái Hà chia sẻ: “Em cảm thấy hạnh phúc, vui mừng xen lẫn một chút buồn man mác. Vui vì em cùng bạn bè nhìn lại những kỷ niệm đã qua suốt 3 năm gắn bó bên mái trường thân yêu.”

Nam sinh của trường dành tặng những bó hoa tươi thắm đến giáo viên chủ nhiệm của mình.

Với nhiều nữ sinh, mặc áo dài trắng tung tăng đến trường là khoảnh thời gian đẹp nhất của thời thiếu nữ.

Cuối buổi tri ân, nhiều bạn xúc động rơi nước mắt khi sắp phải chia xa bạn bè, thầy cô và mái trường thân yêu.

Những giây phút lắng đọng.

Những cái nắm tay lần cuối, chia tay quãng đời học sinh.

Khi các bạn học sinh cùng nhau gửi lời tri ân đến cha mẹ, thầy cô.

Những chiếc bong bóng xanh với nhiều điều ước được các bạn thả tung lên trời, màu của bóng xanh cũng chính là màu của hy vọng, mong rằng những ước mơ đó sẽ thành hiện thực

Bóng xanh bay rợp cả bầu trời.

Chụp ảnh kỷ yếu cùng giáo viên và các bạn trong lớp.

Tất cả sân trường như lắng đọng trong tiếng nhạc bằng những ca khúc tri ân thầy cô, cha mẹ và những lời hát gợi nhớ về tuổi học trò đã gần kết thúc của các em.

Không gian như yên ắng hơn, cảm xúc như ùa về với khối lớp 12 của Trường Trưng Vương.

 


Thực hiện: Minh Thanh
Thiết kế: Ngô Tới

 

Chia sẻ bài viết: