Và chị Nguyễn Thị Bích Thủy, người đi qua 10 năm giông gió bạo hành, đã bước ra khỏi vũng bùn ấy, giờ lại đón nhận những thân phận như mình, sau mình, nắm tay họ, dắt dìu nhau đi qua khúc quanh khắc nghiệt nhất. Giải phóng phụ nữ - cái “sự nghiệp” to lớn, trường kỳ ấy, có khi lại bắt đầu từ một bàn tay đỡ lấy một bàn tay, giúp nhau thoát khỏi bạo hành và nỗi ám ảnh đau đớn, tủi hổ, sợ hãi đằng sau mỗi cánh cửa gia đình. 

Tô hủ tíu nóng hổi, ổ bánh mì thịt giòn tan... các chị bắt đầu một ngày mới, hối hả, tất bật, ân cần; có khi tại một địa điểm cố định, là quán xá quen thuộc trong khu phố; có khi là dùng phương tiện chuyên chở đến tận nơi phục vụ để kịp chăm sóc bữa ăn sáng dinh dưỡng cho các cụ già neo đơn, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Lên lịch, sắp xếp để tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho các cụ, các chị em. Chưa hết, mùa Giáng sinh, họ lại hóa thành… bà già Noel, phát quà, lì xì may mắn, mang lại niềm vui ấm áp cho bao người. 

Bà Đỗ Thị Chánh - Phó chủ tịch Hội LHPN TP.HCM - tham quan các gian hàng bánh lá dừa của hội viên phụ nữ Q.6 tại hội chợ triển lãm mừng ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam

Bà Đỗ Thị Chánh - Phó chủ tịch Hội LHPN TP.HCM - tham quan các gian hàng bánh lá dừa của hội viên phụ nữ Q.6 tại hội chợ triển lãm mừng ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam

Bà Đỗ Thị Chánh - Phó chủ tịch Hội LHPN TP.HCM - tham quan các gian hàng bánh lá dừa của hội viên phụ nữ Q.6 tại hội chợ triển lãm mừng ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam

Đêm 24, 25 tháng 11, cả thành phố “nín thở” chờ bão tới. Từ chiều hôm trước, các chị đã tỏa đi khắp các vùng ven, vận động người dân di dời, phụ giúp chằng chống nhà cửa, trữ lương thực. Ngay tâm điểm Cần Giờ, công tác di dời dân về trụ sở ủy ban huyện đã hoàn tất. Như một đại gia đình, những người bà, người mẹ, người chị đã túc trực bên bếp, lo từ bữa ăn đến chỗ ngủ cho các hộ dân bình yên trong đêm bão. Khi cơn bão Usagi lướt qua thành phố, những kiện hàng hóa, lương thực đã nhanh chóng được các chị chuyển về Bến Tre, ra Bình Thuận, Khánh Hòa để kịp san sẻ, giúp đỡ đồng bào qua cơn khốn khó thiên tai

Bà Trần Thị Phương Hoa - Phó chủ tịch Hội LHPN thành phố - nói chuyện chuyên đề nước sạch tại Cần Giờ

Bà Trần Thị Phương Hoa - Phó chủ tịch Hội LHPN thành phố - nói chuyện chuyên đề nước sạch tại Cần Giờ

Bà Trần Thị Phương Hoa - Phó chủ tịch Hội LHPN thành phố - nói chuyện chuyên đề nước sạch tại Cần Giờ

Hội viên Hội Phụ nữ P.13, Q.6 làm quen với các hoạt động Hội thông qua trang web Hội LHPN thành phố

Hội viên Hội Phụ nữ P.13, Q.6 làm quen với các hoạt động Hội thông qua trang web Hội LHPN thành phố

Hội viên Hội Phụ nữ P.13, Q.6 làm quen với các hoạt động Hội thông qua trang web Hội LHPN thành phố

Chủ tịch Hội LHPN TP.HCM Nguyễn Thị Ngọc Bích cùng hai Phó chủ tịch Lâm Thị Ngọc Hoa, Trần Thị Phương Hoa thăm nhà tưởng niệm Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân - Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Rành

Chủ tịch Hội LHPN TP.HCM Nguyễn Thị Ngọc Bích cùng hai Phó chủ tịch Lâm Thị Ngọc Hoa, Trần Thị Phương Hoa thăm nhà tưởng niệm Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân - Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Rành

Chủ tịch Hội LHPN TP.HCM Nguyễn Thị Ngọc Bích cùng hai Phó chủ tịch Lâm Thị Ngọc Hoa, Trần Thị Phương Hoa thăm nhà tưởng niệm Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân - Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Rành

Nạn nhân nữ bị bạo hành (bìa phải) được chị Bích Thủy hướng dẫn nghề kết cườm trong thời gian tạm lánh tại địa chỉ  tin cậy cộng đồng

Nạn nhân nữ bị bạo hành (bìa phải) được chị Bích Thủy hướng dẫn nghề kết cườm trong thời gian tạm lánh tại địa chỉ tin cậy cộng đồng

Nạn nhân nữ bị bạo hành (bìa phải) được chị Bích Thủy hướng dẫn nghề kết cườm trong thời gian tạm lánh tại địa chỉ tin cậy cộng đồng

Tôi không kịp nhớ từng tên gọi chương trình hay mô hình hoạt động của Hội LHPN TP.HCM nhưng trên mọi nẻo đường, trong từng khu phố, nơi tận mỗi nhà, các chị đã đến, đã bắt tay thực hiện từng công việc cụ thể mà kết quả mang lại chính là sự thay đổi cả một số phận, là nuôi dưỡng niềm vui cho nhiều phụ nữ bất hạnh, thiệt thòi, là góp sức người sức của để nhân đôi trách nhiệm cộng đồng. Những lần sơ kết, những cuộc tổng kết, có khi như một quãng nghỉ, các chị ngồi lại lấy sức rồi lại đi tiếp cuộc chọn lựa vì mọi người, trước khi vì mình. 
Trao vốn làm ăn, trao phương tiện mưu sinh, trao cả kiến thức nền tảng để hiểu “làm giàu bắt đầu từ đâu”, trao luôn những cơ hội  - đầu ra của sản phẩm. Từng ngày khởi sự, từng bước khởi nghiệp, không ít chị em đã thoát nghèo, khá dần lên. 

Trao giấy chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo tiếng Hàn cho những cô dâu Việt, đâu chỉ là trao công cụ giao tiếp mà còn là những hiểu biết văn hóa, ứng xử; lắng nghe “hơi thở đầu tiên” của cuộc hôn nhân đa chủng tộc ấy để các cô gái tường tận hơn chọn lựa của mình, bớt dần những cuộc nhắm mắt đưa chân ngậm ngùi, may rủi. 

Phụ nữ Q.8 chăm lo bữa điểm tâm cho người nghèo

Phụ nữ Q.8 chăm lo bữa điểm tâm cho người nghèo

Phụ nữ Q.8 chăm lo bữa điểm tâm cho người nghèo

Trao cho người giữ lửa gia đình, mà căn bếp là nơi cần đến sự hiểu biết và nắm vững “nguồn nguyên liệu” xanh, sạch để đảm bảo bữa ăn ngon, bổ dưỡng, an toàn cho chồng, cho con, các chị chủ động thực hiện, duy trì và vận động mỗi phụ nữ hãy là người tiêu dùng, người nội trợ thông minh, hiểu biết. 

Bởi, để được làm người trao - đi, cho ai đó được làm người nhận - đến, chỉ giản dị một điều - như Xuân Quỳnh đã viết: 

Chúng tôi là những người đàn bà bình thường trên trái đất. 

Quen với việc nhỏ nhoi bếp núc hàng ngày 

Chúng tôi chẳng có tàu ngầm, tên lửa, máy bay 

Càng không có hạt nhân nguyên tử 

Chúng tôi chỉ có chậu có nồi có lửa 

Có tình yêu và có lời ru 

Những con cò con vạc từ xưa 

Vẫn lặn lội bờ sông bắt tép 

Cuộc sống vẫn ngàn đời nối tiếp 

Như trăng lên, như hoa nở mỗi ngày... 

Mỗi ngày, các chị lựa chọn một niềm vui, cho mình, vì mọi người. 

Bà Trần Thị Huyền Thanh - Phó chủ tịch Hội LHPN TP.HCM - chúc mừng và trao kỷ niệm chương Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam do Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng các cá nhân điển hình của Q.2

Bà Trần Thị Huyền Thanh - Phó chủ tịch Hội LHPN TP.HCM - chúc mừng và trao kỷ niệm chương Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam do Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng các cá nhân điển hình của Q.2

Bà Trần Thị Huyền Thanh - Phó chủ tịch Hội LHPN TP.HCM - chúc mừng và trao kỷ niệm chương Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam do Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng các cá nhân điển hình của Q.2

Minh Triết - Nghi Anh
Chia sẻ bài viết: