Phương Thanh nhận lời trò chuyện với Báo Phụ nữ TPHCM không vì một dự án mới, cũng không vì cần xuất hiện trở lại. Chị nói đơn giản: vì ký ức.
“Từ xưa, báo Phụ nữ TPHCM là một trong những tờ báo có sức lan tỏa rất lớn. Chỉ cần xuất hiện trên báo là xã hội biết mình là ai. Báo chí không chỉ đưa tin, mà còn tạo cảm xúc, tạo sự tin cậy”.
Với Phương Thanh, báo chí là người bạn đồng hành của nghệ sĩ, không ồn ào, không chạy theo thị hiếu, nhưng rất có trọng lượng.
“Tôi biết giọng mình không giống ai. Tôi không có giọng chuẩn. Nhưng cái không chuẩn đó lại là cái riêng. Cá tính của tôi ảnh hưởng trực tiếp đến giọng hát và cách chọn bài” – chị nói.
Xuất thân trong gia đình ba đời binh nghiệp, Phương Thanh mang theo sự mạnh mẽ và quyết liệt vào âm nhạc. Những ca khúc gắn liền với tên tuổi chị – Giã từ dĩ vãng, Trống vắng, Một thời đã xa – đều mang màu sắc đời, buồn nhưng không bi lụy.
“Người hạnh phúc, đủ đầy thì ít. Người nhiều tổn thương, bế tắc thì nhiều. Tôi đứng ở khoảng không gian đó, hát cho những người cần được đồng cảm.”
Ở thời điểm đang được săn đón, Phương Thanh từng khiến nhiều người bất ngờ khi chọn cách bước chậm lại.
“Không có gì là mãi mãi. Nếu chạy liên tục, giọng sẽ mất, khán giả cũng chán. Tôi dừng lại để tích trữ năng lượng, để sống và trải nghiệm.”
Tuy nhiên, khi được hỏi liệu việc dừng lại đó có hoàn toàn là lựa chọn cá nhân hay một phần đến từ áp lực thị trường và tuổi nghề của nghệ sĩ nữ, Phương Thanh thẳng thắn: “Có chứ. Không ai dừng lại trong một thế giới đang chạy. Nhưng nếu không dừng, mình sẽ bị cuốn đi nhanh hơn. Tôi chọn dừng trong thế chủ động, còn hơn để thị trường dừng mình.”
Khoảng lặng giúp chị quan sát cuộc sống nhiều hơn, học cách nhìn lại chính mình – điều mà theo chị, là chất liệu quan trọng nhất của người nghệ sĩ.
Phương Thanh không xem âm nhạc là sản phẩm giải trí đơn thuần.
Với chị, bài hát là thông điệp. Mà muốn có thông điệp mới, mình phải sống khác đi. Không thể cứ buồn mãi, đau mãi, rồi bắt khán giả đi theo nỗi buồn đó suốt đời.
Chị thừa nhận, sự thay đổi này khiến một bộ phận khán giả quen với hình ảnh Phương Thanh gai góc cảm thấy hụt hẫng.
“Có thể tôi đã đánh mất một số người quen nghe tôi hát những bài rất buồn, gào thét và rực lửa. Nhưng nếu không thay đổi, tôi cũng sẽ đánh mất chính mình vì con người là phải thích nghi” – chị nói.
Khi được hỏi về concert cá nhân, Phương Thanh thẳng thắn chia sẻ những khó khăn thực tế: “Một concert bây giờ có thể tốn hàng chục tỷ đồng. Một cá nhân rất khó làm nếu không có tài trợ. Làm không khéo là bán nhà”.
Nhìn rộng hơn, theo chị, đây không chỉ là câu chuyện tiền bạc, mà là vấn đề của cả hệ sinh thái biểu diễn.
“Nghệ sĩ bây giờ phải rất tỉnh táo về hợp đồng, pháp lý. Thời làm nghề bằng tình cảm đã qua rồi. Nếu không chuyên nghiệp, rủi ro sẽ quay lại với chính mình” – chị nói.
Chính vì vậy, chị chọn cách làm nghề an toàn: tham gia với vai trò khách mời, hỗ trợ đàn em, giữ uy tín và năng lượng lâu dài. “Ở tuổi này, tôi chọn giữ sức khỏe, tinh thần và uy tín, hơn là đánh cược vào một concert” – chị cho biết.
Gần đây, Phương Thanh tham gia bộ phim điện ảnh Con kể ba nghe. Chị cho biết mình nhận lời không vì cát-xê mà vì kịch bản và thông điệp nhân văn.
“Vai bà Hồng rất gần với tôi ngoài đời – một người phụ nữ đời, thẳng, thương người và quen gánh vác” – chị nhận định.
Bộ phim khiến Phương Thanh xúc động bởi câu chuyện không chỉ xoay quanh tình cha – con, mà còn là sự thấu hiểu giữa các thế hệ.
“Nhiều khi chúng ta sống cạnh nhau nhưng không thật sự hiểu nhau. Chỉ đến lúc có biến cố, người ta mới chịu dừng lại để lắng nghe” – chị chia sẻ.
Cảnh phim “Con kể ba nghe” – vai diễn đời và gần với Phương Thanh
Phương Thanh sinh con khi sự nghiệp đang ở giai đoạn sung sức. Với chị, đó là một quyết định chủ động và cần thiết.
“Lúc đó tôi cần một người đồng hành. Tôi hát nhạc buồn quá nhiều, nội lực bị hao mòn. Có con, tôi có thêm lý do để sống cân bằng hơn” – chị chia sẻ.
Chị chọn cách làm mẹ như một người bạn: tôn trọng, lắng nghe và chia sẻ cùng con, thay vì áp đặt.
Hai mẹ con gần gũi, thường xuyên trò chuyện với nhau như bạn bè. Chị không giấu con chuyện mình là trụ cột kinh tế, cũng không che giấu những khó khăn của đời sống, vì với chị, con cần được lớn lên trong sự thật.
Ở hiện tại, Phương Thanh thừa nhận mình dịu dàng và nữ tính hơn trước, đồng thời không né tránh mà cởi mở hơn với tình yêu. Muốn có chồng, muốn được yêu, được thương.
“Tôi từng nghĩ mình không lấy chồng được. Nhưng bây giờ thì khác. Tôi cho phép mình được là phụ nữ hơn” – chị tâm sự.
Theo chị, khi con người khởi tâm cho điều tốt đẹp, cuộc sống cũng dần thay đổi theo hướng đó. Con gái chị cũng là người ủng hộ mẹ tìm hạnh phúc – một sự đồng hành rất đẹp giữa hai thế hệ phụ nữ.


