Ngoài cửa xe, màn đêm đã buông, ngày trôi dần về cuối. Trong xe, Sky Le ngả lưng lên ghế, viết vào nhật ký những gì cần làm cho ngày mai. Đã gần nửa năm kể từ khi chọn sống một cuộc đời khác, Sky Le chưa bao giờ hối hận vì đóng cửa tiệm làm tóc, rời gia đình và bước khỏi vùng an toàn của bản thân.

CHÀO CUỘC ĐỜI, TÔI ĐẾN ĐÂY!

Có những người cả đời chỉ mong mọi điều bình lặng. Họ hài lòng với nhịp sống bên người thương và sợ bất kỳ sự thay đổi nào. Lại có người chỉ hạnh phúc khi đứng giữa rừng già, trên đỉnh núi cheo leo hay vượt đại dương xanh thẳm. Sky Le (tên thật Lê Trần Tuấn, sinh năm 1987) nghĩ hồi lâu trước khi chia sẻ: “Với tôi, một cuộc đời đáng sống chỉ khi được là chính mình, sống đúng với những gì lòng mình mong cầu. Còn đơn giản hay thử thách, nhẹ nhõm hay chông gai là do cách chọn lựa của mỗi người”.

Sinh ra ở Việt Nam nhưng sớm định cư tại Mỹ, giống nhiều người Việt xa xứ, Sky Le cũng từng tìm mọi cách để có một cuộc đời bình yên, nhẹ nhàng. Anh mất 5 năm học nghề làm tóc và 7 năm bôn ba nhiều nơi để thạo nghề, kiếm đủ tiền trang trải cuộc sống. Nhưng khi mọi thứ dần đi vào quỹ đạo, có khách hàng quen và tiệm tóc riêng, anh nhận ra cuộc đời này quá ngắn để tiếp tục trì hoãn những ấp ủ. Từ “ngọn lửa nhỏ” ban đầu, phải mất thêm gần 5 năm, Sky’s World Tour - chuyến đi vòng quanh thế giới để cắt tóc và trao gửi yêu thương của Sky Le mới khởi hành. 

Ngày 12/8/2023, chiếc xe hay đúng hơn là “ngôi nhà di động” với ít hành trang là quần áo, ghế, đồ nghề cắt tóc của Sky Le lăn bánh từ tiểu bang Missouri của Mỹ. Trong 3 năm, xe dự định đi qua 5 châu lục và điểm cuối hành trình là quê nhà Việt Nam. Chuyến đi được Sky Le đặt ra 2 mục tiêu cụ thể. Đầu tiên, anh muốn mỗi người được anh cắt tóc sẽ gửi một lời yêu thương đến với bệnh nhân ung thư. Cách gửi lời nhắn nhủ sẽ thông qua lá thư tay, ghi lại lời nói (audio) hoặc quay hình (clip). Điều thứ hai, vị khách đặc biệt nào đồng cảm với thông điệp của chuyến đi có thể quyên góp tiền cho 5 tổ chức/quỹ nhân đạo tương ứng với 5 châu lục mà Sky’s World Tour đi qua.  

Biến đường phố, cánh đồng hoa, một góc quán quen... thành salon tóc đã là một phần của Sky‘s World Tour. Cứ mỗi lần “phù phép” cho mái tóc của khách và chuyện trò, anh hiểu công việc của mình không chỉ làm đẹp cho người, cho đời mà xa hơn là cơ hội được sẻ chia, thấu hiểu. Từ bệnh nhân ung thư đang đứng giữa lằn ranh sinh tử, người công nhân nghèo tha phương, người tật nguyền cho đến bà nội trợ... bất kể ai được Sky cắt tóc đều có những câu chuyện về nghị lực sống và những suy tư, trăn trở. Mỗi lần nghe khách trải lòng, Sky Le càng hiểu anh phải đi. Đi để thấy thế giới tươi đẹp biết nhường nào. Đi để lan tỏa những điều tích cực , vì biết đâu ai đó đang cần lời động viên. Và phải đi thôi, bởi ta chỉ có một lần để sống mà thời gian thì không chờ đợi, không bây giờ thì đợi đến bao giờ.

NHỮNG BÀI HỌC VỠ LÒNG

Đóng cửa tiệm đang ăn nên làm ra, tạm xa gia đình, người thương và những dự án, Sky Le lao vào tìm tòi thiết bị quay, dựng để giúp hành trình được lan tỏa tốt nhất. Anh căng não để lên kế hoạch chi tiết về thời gian cho từng châu lục, từng quốc gia, thành phố mà mình ghé qua. Sức khỏe và kinh phí cũng cần được tính toán kỹ vì đây là chuyến đi tự túc kéo dài hơn 1.000 ngày. Ngoài ra, Sky Le cũng mất nhiều thời gian làm việc với các quỹ nhân đạo để chắc chắn tiền được quyên đúng cách và giúp đúng người.

Nhưng không dừng lại, Sky Le nâng độ khó của chuyến đi khi đăng ký xác lập kỷ lục Guinness thế giới về chiếc xe nhận được nhiều chữ ký của người dân ở nhiều quốc gia nhất. Ý tưởng lập kỷ lục hình thành vào ngày Sky Le đóng cửa salon tóc, anh nhìn lên bức tường có ghi dòng chữ “All we have is now” (tạm dịch: Tất cả chúng ta có là ở hiện tại) dày đặc các chữ ký và những lời nhắn nhủ của khách hàng từng ghé tiệm. “Đây là tài sản quý giá nhất của tôi sau nhiều năm mở salon. Trên tường là chi chít những lời yêu thương của khách hàng. Khi trả mặt bằng, tôi rất tiếc vì bức tường sẽ bị đập đi. Ở chuyến đi này, tôi mong có được kỷ niệm vô giá như với bức tường nên tôi nghĩ sẽ để mọi người ký lên xe, vì xe là người bạn đồng hành suốt hành trình. Mỗi chữ ký sẽ như một lời động viên để tôi không thấy mình đơn độc” - Sky Le chia sẻ.

Hành trình xin chữ ký không hề dễ dàng. Vì theo quy định, muốn xác lập kỷ lục này, người ký cần để lại thông tin cá nhân, địa chỉ liên lạc vào một tờ đơn và chụp ảnh xác thực rằng họ đã gặp gỡ Sky Le. “Với người tôi quen, có thể họ hiểu ngay thông điệp của Sky’s World Tour và làm theo. Nhưng với người xa lạ, hiếm người sẵn sàng tiết lộ thông tin cá nhân cho bạn. Vì vậy mỗi lần có duyên gặp ai, bằng tất cả sự chân thành, tôi chia sẻ với mọi người về điều mà tôi đang làm: “Tôi muốn đổi một lần cắt tóc lấy một lời yêu thương từ bạn gửi đến bệnh nhân ung thư. Và nếu bạn cảm nhận được tình cảm thật lòng của tôi, hãy ký tên để tôi thấy thông điệp yêu thương từ mình được lan tỏa”.
Sky Le nói anh phải trang bị nhiều kỹ năng, từ quan sát, nắm bắt tâm lý, tìm hiểu sự khác biệt văn hóa đến việc học cách diễn giải sao cho thật dễ hiểu. Cuộc hội thoại chỉ diễn ra trong vài phút ngắn ngủi, nên nếu không giỏi kết nối, anh sẽ thất bại. Đương nhiên, việc xác lập kỷ lục được Sky Le xếp sau 2 mục tiêu mà anh đặt ra ban đầu cho hành trình, nhưng nhìn toàn cảnh, các mục tiêu bổ trợ cho nhau, tạo động lực để có kết quả tốt nhất.
“Tôi không vì muốn nổi tiếng mà đăng ký kỷ lục. Tôi nghĩ đơn giản là nếu đã có cơ hội đi thì thêm một thử thách để tôi biết giới hạn của mình ở đâu. Mọi thứ bắt đầu khó hơn vì mình không thể như cái máy nói để lặp đi lặp lại một câu chuyện. Tôi phải giữ cảm xúc tươi mới và nguồn cảm hứng như những ngày đầu. Giờ đây, tôi thấy mình giống như đứa trẻ với quá nhiều bài học vỡ lòng, nhưng tôi vui vì điều đó. Mình đi để học, để làm giàu trải nghiệm nên càng nhiều thử thách càng kích thích bản thân phải vượt qua” - Sky Le chia sẻ.
 

Chia sẻ bài viết: