Tự hào thành phố 40 năm

01/05/2015 - 09:39

PNO - PN - Với rất nhiều người dân thành phố và cả những người Việt xa quê hương, chương trình diễu binh kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã khiến họ vừa xúc động vừa tự hào.

edf40wrjww2tblPage:Content

Tu hao thanh pho 40 nam

Thành phố Hồ Chí Minh, 40 năm đổi mới

Tuy rằng không được xem màn biểu dương những khí tài quân sự hiện đại của Quân đội Nhân dân Việt Nam như chờ đợi trước đó, nhưng bạn Thanh Ngọc, du học sinh tại Úc, cho biết bạn vẫn ấn tượng với các đơn vị đặc biệt của quân đội Việt Nam. "Trước nay mình đâu biết quân đội Việt Nam cũng có marine [hải quân đánh bộ]. Nay nhìn thấy các anh, thật thích".

Tu hao thanh pho 40 nam

Nhiều người khác cũng bày tỏ sự bất ngờ bởi trong hình dung của họ thì quân đội ta chỉ có mũ kê-pi hoặc vẫn đội mũ lưỡi trai, nón cối với màu áo xanh, trắng tùy binh chủng thì giờ đã được tận mắt chứng kiến nón bê-rê, những bộ quân phục nhiều màu sắc và các loại súng cá nhân khác nhau.

Tu hao thanh pho 40 nam

Thậm chí đã từng có ý kiến rằng quân đội Việt Nam chỉ có đặc công nước là giỏi thì nay họ đã biết ta có những đơn vị đặc nhiệm khác cũng tinh nhuệ không kém và vẫn luôn sẵn sàng cho mọi nhiệm vụ.

Tu hao thanh pho 40 nam

Những "bí mật quân sự" được hé mở trong buổi diễu binh đã giúp người dân Việt Nam tin tưởng vào sức mạnh của quân đội và khả năng bảo vệ đất nước của những chàng trai, cô gái Việt Nam hừng hực lửa thanh xuân.

Trước đó, những đoạn clip ngắn trong các buổi tập luyện diễu binh được chia sẻ trên internet cũng làm cho nhiều người dân háo hức đợi chờ. Thậm chí có người còn cố tìm xem các nữ chiến sĩ CSGT ở đâu bởi "các cô trông xinh quá".

Tu hao thanh pho 40 nam

Chị Thu Hằng, một tiểu thương bán cá ở chợ Gò Vấp, bảo: "Chẳng mấy dịp được xem diễu binh nên hôm nay quyết định nghỉ bán để coi. Lúc đầu cũng chờ coi con voi vì thấy nó rần rần trên mạng, nhưng coi xong diễu binh tự nhiên thấy tự hào quá. Tổ chức, kỷ luật, trang nghiêm... nói chung là tự nhiên thấy rất tin tưởng. Ước gì lâu lâu mình lại được coi diễu binh nữa và nếu được coi xe tăng, máy bay nữa càng hay".

Chương trình diễu binh buổi sáng và chương trình nghệ thuật Đất nước trọn niềm vui kết hợp bắn pháo hoa vào buổi tối 30/4 đã mang đến cho người dân Việt Nam những ấn tượng đẹp về cách tổ chức và thực hiện, cho thấy ý tứ của những người góp sức làm nên một lễ kỷ niệm đậm sắc màu Việt Nam. Quân đội Việt Nam không khoe khoang trang bị, khí tài như những buổi duyệt binh khác trên thế giới. Quân đội Việt Nam có những con người tinh anh, mưu trí mà chỉ cần nhìn thấy họ, người dân Việt đã có thể yên tâm.

Những bài ca ca ngợi quê hương trải dọc chiều dài lịch sử được kết nối thành những tổ khúc và các hoạt cảnh như nhắc nhớ về những tháng ngày gian khó đã qua. Mà đâu chỉ có TP.HCM. Tiết mục ca cổ của NSƯT Trọng Hữu và NSƯT Quế Trân đã mang cả mảnh đất phương Nam, miền Nam lên sân khấu.

Và trên hết, triệu triệu người dân Việt vẫn không quên biển đảo quê hương. Từng ngày qua, mỗi người dân Việt Nam đều vẫn như "đang nghe tổ quốc gọi tên mình", nghe "bằng tiếng sóng Trường Sa, Hoàng Sa dội vào ghềnh đá", và vạn tất đất vẫn đớn đau khi một tấc biển cắt rời.

Từng câu hát, tiếng quân đi vẫn nhắc nhớ chúng ta về những khó khăn đang chực chờ phía trước trong bối cảnh thế giới đầy biến động. Trong tương lai ấy, mỗi chúng ta cần ý thức được vị trí của mình để vững vàng tiến bước, chan hòa với thế giới nhưng cũng sẵn sàng bảo vệ non sông.

Tu hao thanh pho 40 nam

Tu hao thanh pho 40 nam

Pháo hoa rực sáng trên bầu trời thành phố, hướng đến tương lai

Không quá nhiều lời dẫn dắt. Chương trình nghệ thuật Đất nước trọn niềm vui tối 30/4 được sắp xếp để các tiết mục tự dẫn cho mình, tự truyền đến khán giả những thông điệp về quê hương, ngày xưa, hôm nay, ngày mai. Những toán quân với tiếng giày nhịp trên đường phố cũng đã gởi đến cho mọi tầng lớp Nhân dân, dù đang ở trong nước hay đang ở nước ngoài, dù đang ở thành phố hay đang di du lịch trong những ngày nghỉ lễ, những thông điệp ngắn gọn mà mạnh mẽ.

40 năm, đất nước đã trọn niềm vui. Giờ là lúc chúng ta hướng đến một tương lai của hòa bình, hữu nghị và hợp tác trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau và những hành xử văn minh dựa trên các chuẩn mực hiện đại. Dù 40 năm qua hay 400 năm sau, dân tộc Việt Nam vẫn đầy yêu thương và trách nhiệm với sứ mệnh lịch sử của mình.

PHẠM THÀNH NHÂN
Ảnh: THUẬN THẮNG - TTO

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI