Trương Thế Vinh: Yêu chân thật, không gì phải tự ti

12/04/2015 - 05:31

PNO - PN - Vừa xong bộ phim Nợ ân tình (phát sóng trên SCTV14), khán giả tiếp tục gặp Trương Thế Vinh trên màn ảnh rộng, trong vai chàng cảnh sát hình sự của bộ phim kinh dị hài Thám tử Hên Ry (khởi chiếu ngày 10/4).

edf40wrjww2tblPage:Content

Cuối tháng này, Trương Thế Vinh còn xuất hiện trong bộ phim điện ảnh Đường xuyên rừng - tác phẩm được Cục Điện ảnh chọn chiếu trong đợt phim kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2015), diễn ra từ ngày 20/4 đến ngày 20/5. Cùng với Đam mê nghiệt ngã đang phát sóng trên VTV3, “độ phủ sóng” của Trương Thế Vinh thời gian gần đây khá dày đặc. Ngoài đời, từ đầu năm đến nay, chàng trai này cũng đang quay cuồng trên… thương trường khi chuỗi quán ăn đặc sản Đà Nẵng của anh lần lượt ra đời.

Truong The Vinh: Yeu chan that, khong gi phai tu ti

Diễn viên Trương Thế Vinh - Ảnh Lukas Lã

* Nghệ sĩ làm thêm nghề tay trái không còn là chuyện lạ, nhưng vì sao anh lại chọn lĩnh vực ẩm thực và vì sao lại chỉ có hai món ăn Đà Nẵng là bún mắm nêm và mì Quảng?

Trương Thế Vinh: Tôi là người Đà Nẵng, từ nhỏ tôi đã yêu thích hai món ăn đó và mẹ tôi nấu chúng rất ngon. Khi vào Sài Gòn sinh sống, tôi cũng đã nhiều lần lân la đi ăn món Quảng nhưng chưa tìm ra được nơi nào ưng ý, nhất là món bún mắm nêm. Vì vậy tôi muốn mở một quán ăn nho nhỏ, chỉ bán hai món này để thỏa thích nấu theo ý mình, đồng thời quảng bá ẩm thực quê nhà.

Mô hình kinh doanh của quán khá mới mẻ, không nằm ở một địa điểm độc lập mà ghép chung với các quán cà phê, trà sữa có sẵn và sản xuất theo công nghệ dây chuyền. Mẹ tôi là người trực tiếp nêm nếm, tên quán Triều Tơ cũng là tên mẹ tôi và tôi muốn xem nó như món quà tặng mẹ.

* Anh từng tốt nghiệp đại học Kinh tế, có công ăn việc làm ổn định, nhiều cơ hội thăng tiến nhưng sao lại từ bỏ để theo nghệ thuật, và bây giờ quay trở lại làm kinh tế?

- Học xong phổ thông, gia đình muốn tôi theo ngành kiến trúc vì từ lúc học lớp 1 tôi đã vẽ đẹp, nhưng tôi thích vẽ chứ không thích học kiến trúc mà trong đầu chỉ ôm mộng làm chủ (cười). Vì vậy tôi thi vào Khoa Quản trị kinh doanh Trường đại học Kinh tế TP.HCM. Tốt nghiệp, tôi thành chàng trai công sở, làm việc trong ngành nhựa. Công việc thuận lợi, có lúc giúp tôi lên vị trí trưởng phòng marketing, thu nhập đủ sống.

Nhưng làm ăn ngày càng khó, những khoản đầu tư “ngoài lề” của tôi dần thua lỗ, đến mức hơn 100 triệu cuối cùng để hùn vốn kinh doanh ăn uống cũng đi đứt. Tôi quyết định quay lại với nghệ thuật, vì tôi vốn mê hát và trước khi vào đại học đã từng đi hát trong nhóm MP5 nhưng thấy nghề này bấp bênh nên thôi.

Còn bây giờ, sau khi tạo dựng được một chỗ đứng nhất định trong nghệ thuật, tôi thấy đã đến lúc phải tìm thêm một nguồn thu ổn định để yên tâm theo nghề lâu dài, bởi nghệ sĩ tuy có tầm ảnh hưởng lớn nhưng thực chất công việc luôn lệ thuộc vào người khác.

Truong The Vinh: Yeu chan that, khong gi phai tu ti

Trương Thế Vinh và bạn gái Đông Phương

* Nếu kinh doanh thuận lợi, anh sẽ bỏ hẳn công việc đóng phim vất vả để chuyên tâm làm ông chủ?

- Hiện tại, sau khi hoàn thành phim truyện nhựa Đường xuyên rừng, tôi chưa nhận phim mới vì muốn tập trung vào chuyện mở quán, nhưng tôi sẽ vẫn đóng phim, đi hát, bởi đó là cách tốt nhất để giữ gìn cái tên Trương Thế Vinh đã được mọi người biết đến.

* Anh nói từ nhỏ đã yêu thích ca hát, từng đi hát, tại sao anh không thi vào các trường nghệ thuật để theo nghề một cách bài bản?

- Lúc thi Kinh tế, tôi cũng nộp đơn song song vào Nhạc viện TP.HCM nhưng do xem nhầm ngày nên người ta thi rồi tôi mới đến. Sau này, học xong Kinh tế được một năm, tôi thử nộp đơn vào Khoa Diễn viên Trường Sân khấu - điện ảnh TP.HCM. Bài thi yêu cầu thể hiện tiểu phẩm một đôi trai gái chia ly, tôi không diễn được, bị thầy Hữu Nghĩa đánh rớt.

Tôi không hề nghĩ có ngày được trở thành diễn viên đầu tiên nhận giải “Diễn viên xuất sắc nhất” do Hội đồng duyệt phim của HTV và nhà sản xuất bình chọn. Đó là vai Thái - một giám đốc trẻ nhiều năng lực nhưng cũng đầy tham vọng, thủ đoạn trong phim Thời gian để yêu, nghĩ lại cũng thấy vui.

* Sau thời điểm thất bại trong kinh doanh, anh làm cách nào quay về con đường ca hát khi mà muốn làm ca sĩ cần phải có nhiều tiền đầu tư?

- Tất cả đều nhờ bạn bè, anh em, đồng nghiệp chủ động giúp đỡ, chứ tôi không dám mở miệng nhờ vả ai. Mọi người không biết chứ, để ra một bài hát mới, ca sĩ phải đầu tư sơ sơ tầm 100 triệu từ khâu sản xuất đến truyền thông, quảng bá. Tôi làm gì có nhiều tiền thế.

Ngoài đi hát, đồng nghiệp trong giới còn khuyến khích tôi tìm đến các đoàn phim thử sức. Sau khi xuất hiện trong một vài phim ngắn, tôi bắt đầu tiến tới vai chính trong các phim truyền hình Ở lại thế gian, Người mẫu, Thời gian để yêu, Vợ tôi là số một, Cuối đường băng, Đam mê nghiệt ngã, Nợ ân tình

* Ôm mộng làm chủ, lại tốt nghiệp ngành kinh tế, đã và đang thử sức kinh doanh; “câu chuyện cát-sê” có là mối quan tâm “đầu tiên” của anh khi nhận vai...

- Tôi nghĩ tiền cũng là một trong những thước đo để con người nhận ra giá trị của mình. Chắc ai đi làm cũng có mục đích kiếm tiền và muốn được trả công xứng đáng. Nhưng không phải lúc nào tiền bạc cũng trên hết. Trong cuộc đời làm nghề, ngoài những phim giải trí, diễn viên còn cần có những đóng góp khác cho nghệ thuật, cụ thể ở đây là việc tham gia những bộ phim thuộc dòng “lễ lạt”. Tôi xem việc được mời vào những tác phẩm dạng này là một vinh dự, một sứ mệnh.

Đâu ai biết để theo đoàn phim Đường xuyên rừng, tôi đã hủy hợp đồng vai nam chính trong một dự án phim truyền hình dài tập của hãng Lasta mà chẳng tiếc, vì đây là lần đầu tiên tôi có cơ hội tham gia một phim điện ảnh đề tài chiến tranh được Nhà nước đầu tư nghiêm túc. Một tháng rưỡi theo đoàn phim đóng đô ở rừng Mã Đà ghi hình, thiếu thốn nhiều thứ, có lần còn suýt bị bà hỏa thiêu trong một cảnh quay khói lửa do trái nổ đặt sai vị trí, nhưng tôi thấy hài lòng và tự hào.

Truong The Vinh: Yeu chan that, khong gi phai tu ti

Trương Thế Vinh trong phim Thời gian để yêu

* Khi cần có thể sẵn sàng từ chối vai diễn có thù cao lao, vậy có khi nào anh rơi vào trường hợp bị quỵt tiền cát-sê chưa?

- Chưa đến nỗi bị quỵt luôn, nhưng bị hẹn lần hẹn lữa thì có. Gặp trường hợp đó, tôi tắt máy chấm dứt liên lạc, bên kia tự hiểu và phải trả tiền đúng thời hạn.

Nói thật, nghệ sĩ không ai dám mạnh dạn lên tiếng đòi tiền, vì dư luận không nhìn vào “con nợ” mà chỉ nhìn vào “chủ nợ” để đánh giá. Nếu chúng tôi làm lớn chuyện, thường sẽ bị công chúng săm soi, bàn tán cho rằng nghệ sĩ nhỏ mọn. Vì vậy, mỗi khi nhận lời tham gia phim nào, tôi tìm hiểu kỹ đơn vị mời, ưu tiên hợp tác với những chỗ quen, uy tín, còn với những đơn vị mới phải chú ý kỹ hợp đồng.

* Chuyển sang chuyện tình cảm, anh có cảm thấy áp lực không khi anh - một diễn viên-ca sĩ chưa phải hàng “sao” lại quen cơ phó của hãng hàng không quốc gia - một cô gái xinh đẹp có vị trí xã hội và công việc đầy “sang chảnh”?

- Trong tình cảm, tôi không quan tâm đến chuyện mình có “với tới” được với người yêu hay không, vì tôi có công việc của tôi và Phương (Huỳnh Lý Đông Phương - PV) có công việc của Phương, chúng tôi không can thiệp vào nghề nghiệp của nhau, nói cách khác, việc của ai người nấy làm.

Nếu tình cảm mà phụ thuộc vào tên tuổi hay địa vị xã hội, tôi nghĩ đó không phải là tình cảm chân thành. Một cô gái quen mình chỉ vì vị trí của mình thì phải xem xét lại tình cảm của cô ấy. Chúng tôi đến với nhau xuất phát từ tình cảm chân thật thì không ai phải tự ti với ai cả.

* Với người làm nghệ thuật, tìm một cô gái đẹp để yêu không khó. Ngoài sắc đẹp, tài năng, người yêu anh còn có tính cách nào khiến anh đánh giá cao?

- Phương rất yêu động vật và sống giản dị, hiền lành, chân thật. Cô ấy lớn lên ở Bỉ từ nhỏ nên có suy nghĩ hiện đại, cởi mở. Chính vì lối tư duy ấy mà tuy không hoạt động trong nghệ thuật nhưng Phương luôn hiểu và có cái nhìn thông cảm với công việc của tôi.

Truong The Vinh: Yeu chan that, khong gi phai tu ti

Trương Thế Vinh và Tường Vi trong phim Đam mê nghiệt ngã

* Người yêu ở nước ngoài lâu năm nên phóng khoáng; còn anh, đàn ông miền Trung, thường bị nhận xét là gia trưởng, độc đoán, hai tính cách, hai lối sống rất khác ấy khi ở bên nhau liệu có hòa hợp?

- Tính tôi khá nóng nảy, cũng vài lần thể hiện tật xấu này trước mặt Phương và đến giờ vẫn chưa sửa được nhưng Phương vẫn thông cảm vì ngay từ đầu khi quen nhau, cô ấy đã biết rõ tính cách, con người tôi. Về phía tôi, chỉ thấy “hơi mệt” vì thói quen... quá sạch sẽ của cô ấy, bởi Phương dễ bị dị ứng khi tiếp xúc với bụi bẩn (cười).

* Công việc ca hát, đóng phim và phi công đều bận rộn, thời gian không cố định, vậy hai người sắp xếp thế nào để duy trì tình cảm?

- Chủ yếu chúng tôi dành thời gian buổi tối cho nhau, nhưng tôi nghĩ một khi đã yêu nhau thì dù bận rộn thế nào các cặp đôi vẫn luôn có cách để sắp xếp. Từ khi quen Phương, tôi luôn ưu tiên thời gian dành cho cô ấy hơn là gặp bạn bè.

HƯƠNG NHU

Trương Thế Vinh tên thật là Nguyễn Xuân Vinh, sinh năm 1984 tại Đà Nẵng. Anh tốt nghiệp ĐH Kinh tế TP.HCM, từng gia nhập nhóm MP5 một thời gian, sau đó tách ra hát solo và đi đóng phim, làm người mẫu ảnh. Trương Thế Vinh đã tham gia khoảng 20 phim, trong đó có những phim điện ảnh như Hoán đổi thân xác, Tây du ký, hậu truyện, Thám tử Hên Ry, Đường xuyên rừng
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI