Thật không thể tin nổi!

03/07/2015 - 13:35

PNO - PN - Hổm rày, chuyện ngủ nghê của một nàng lại làm nóng sốt hầm hập các trang mạng, từ báo cho đến phây-buc. Người thì chì chiết “nằm ngủ thôi mà, có cần thiết phải rùm beng vậy không, trời!”. Kẻ thì mỉa mai “chuyện con gái...

edf40wrjww2tblPage:Content

That khong the tin noi!Thiệt khổ. Cái người ta nói không phải ở chuyện ngủ mà là tư thế ngủ. Đặc biệt là của con gái.

Tất nhiên, phải có người chụp lén nàng rồi đưa ảnh lên công khai, bà con mới thấy, mới thành chuyện. Trời, nằm ngủ gì mà chành bành thấy ớn. Đàn ông ngủ kiểu đó còn bị chê, đừng nói con gái, đàn bà.

Tấm ảnh khiến một số bà mẹ giật mình vì sự thiếu chăm chút cho con gái trong việc đi, đứng, nằm, ngồi. Tất nhiên, khi ngủ say, người ta khó thể kiểm soát tư thế, nên dễ xảy ra kiểu dáng trời ơi đất hỡi. Nhưng công tâm mà nói, chú ý tập tành từ nhỏ thì cũng thành thói quen không đến nỗi nào.

Không thiếu những bà mẹ đã “gõ” con gái khi bắt gặp nó ngồi hoặc nằm mà hai chân chàng hảng, chê hê… kỳ cục gì đâu, rồi bắt nó khép chân lại. Riết rồi quen, cứ hễ nằm ngủ là khép chân lại. Chỗ ngủ có rộng rãi mấy đi nữa thì con gái khi nằm ngủ cũng vừa co vừa khép.

Thế mà vẫn có người cãi lấy cãi để “ngủ chành bành vậy cũng… đẹp, cũng bình thường, có sao đâu”. Thật không thể tin nổi!

Dám chắc, phần đông trong chúng ta không ai muốn con gái của mình nằm ngủ… khó coi như vậy, ngay cả trước mắt mình chứ đừng nói là ở một chỗ có ông đi qua bà đi lại.

Còn giờ là chuyện đàn ông, chuyện phái mạnh Việt. Thiệt là sốt ruột với cuộc chơi này, nơi mà những người chơi đều là đàn ông cơ bắp, sức khỏe căng tràn, phải chứng minh mình là phái mạnh Việt qua những thử thách bứt gân, chỉ nhằm vào… sức mạnh!

Sai lầm nghiêm trọng khi cho rằng phái mạnh Việt chỉ đơn thuần là như thế. Trời, siêu nhân mạnh vô địch mà còn phải biết hát, biết tán tỉnh phụ nữ kìa. Nghĩa là ngoài “phần cứng”, đàn ông còn cần có cả “phần mềm”.

Nhìn những người đàn ông tranh đua về đích trong những màn thi thố bào mòn sức khỏe như leo núi lấy nước, đi bộ trong bong bóng thả trên mặt biển, vác túi cát đi qua cầu dây xích, chui vào bong bóng hất làm sao cho đối phương ngã xuống đất, đu dây chạm cờ, đu xà ngang treo mình sao cho rơi xuống chậm nhất… Chẳng thấy trí tuệ nằm chỗ nào.

Sau những phần thi, có người chóng mặt, hoa mắt, nằm vật ra đất thở như sắp đứt hơi. Có người tuột da lòng bàn tay, ngón tay. Có người đi không nổi. Có người chấn thương lưng, chấn thương cánh tay… Ôi trời, phái mạnh Việt ơi, quá sốc!

Cũng có vài phần thi “mềm” như làm ảo thuật, tìm dụng cụ kéo… lông chim ra khỏi cái lọ. Nhưng, để làm gì? Ban giám khảo cũng chẳng tạo nên sự thu hút nào với những lúc đi ra đi vào, nói những câu chào, lời động viên hoặc cảm thán thiếu hồn vía. Trong khi đó, người chơi ngày càng xuống sức, đến mức, ai dừng cuộc chơi, lại thấy mừng cho người đó, vì thoát khỏi… sự hành hạ!

Thật không thể tin nổi, đàn ông Việt chỉ có mỗi cái… mạnh.

MAMARAZZI

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI