Siu Black sau những ngày bão giông

07/03/2015 - 08:00

PNO - PN - Sau những ngày bão giông, đến hát cũng khó vì người của chủ nợ xuất hiện cả ở điểm diễn, Siu Black trở về với núi rừng. Bên cạnh giọng hát cao vút, “đặc sản” của Siu Black là tiếng cười hồn nhiên, như thể thế gian...

edf40wrjww2tblPage:Content

Mang Siu trở lại với âm nhạc là điều mà rất nhiều khán giả đã mong muốn, dẫu không dễ. Chính vì vậy mà chị rất xúc động khi trở thành nhân vật đầu tiên của chương trình Dấu ấn trong năm 2015, diễn ra vào 7/3/2015 tới tại Nhà thi đấu Nguyễn Du. Tại đây, Siu Black sẽ kể lại câu chuyện đời nhiều buồn vui của mình bằng âm nhạc, với những ca khúc Tây Nguyên lẫn rock, dân gian đương đại và các bài hát của nhiều diva thế giới...

Không hề ngoa khi nói rằng liveshow này là một dấu ấn đáng kể với Siu Black, bởi đây là lần quay trở lại mang tính “thước đo” cho chặng đường âm nhạc hoặc tiếp tục hoặc dừng lại sắp tới của chị, và vì thế, liveshow này có thể sẽ mang tính định hình cuộc đời chị sau này.

Siu Black sau nhung ngay bao giong

* Lâu rồi người ta không thấy chị cười. Cuộc sống của chị thời gian qua thế nào?

- Sau 20 mươi năm đứng trên sân khấu, tôi chưa từng nghĩ rằng có một ngày được đứng trên sân khấu hát cho khán giả nghe lại trở thành một ước mơ cháy bỏng như bây giờ. Một thời gian dài, tôi sống trong sự hoang mang, khủng hoảng và có lúc muốn buông xuôi tất cả. Thật khó để có thể giữ được sự sáng suốt, minh mẫn với một tâm trạng như thế, nhưng từ trong thâm tâm, tôi luôn trân trọng, cảm ơn sự giúp đỡ, ủng hộ của nhiều người bạn, đồng nghiệp và khán giả… đã dành cho tôi trong thời gian qua.

Không lúc nào mà tôi không cảm thấy tiếc nuối và ước rằng sự việc đừng xảy ra. Nhưng, điều đó là không thể! Thời gian qua tôi đã suy ngẫm rất nhiều. Siu Black phải đứng lên, từ chính đôi chân của mình vì chỉ có như vậy mới có thể khắc phục được sai lầm. Lời mời của chương trình Dấu ấn lần này có lẽ là cơ hội để tôi có thể thực hiện điều đó. Tôi mong muốn và hy vọng mọi người mở rộng tấm lòng đón nhận sự trở lại này của mình.

* Ở cái tuổi lý ra phải hái trái ngọt, chị lại nếm vị đắng. Chị trách bản thân hay trách ông trời đã không thương chị?

- Ai cũng có lúc vấp ngã, cũng có lúc thất bại nhưng sai lầm của Siu Black sao mà đắng quá! Tôi không trách ai cả, chỉ trách bản thân mình. Trước giờ tôi chỉ biết hát, những chuyện khác rất dở, vì vậy mà khi sự cố xảy ra, tôi hoang mang, bối rối và thật sự không biết phải làm thế nào. Tất cả diễn ra nhanh như một cơn ác mộng mà đến giờ khi nghĩ lại, tôi thật sự chịu không nổi. Đó là một bài học lớn cho tôi, khi đã đi quá giới hạn, không gian của một ca sĩ.

Dẫu sao thì những ngày vừa qua, khoảng thời gian chuẩn bị cho liveshow Dấu ấn là thời gian mà tôi cảm thấy ấm áp nhất. Tôi thật sự xúc động khi biết vẫn còn rất nhiều khán giả quan tâm, yêu mến Siu Black. Tôi hứa sẽ cố gắng hết sức để có một liveshow thành công, không phụ lòng tin yêu của mọi người.

* Người ta nói, showbiz bạc bẽo lắm, nhất là với một người sa cơ. Điều đó có diễn ra với chị không?

- Nếu nói không thì cũng không đúng, nhưng ngẫm lại điều đó cũng một phần do lỗi của mình nên tôi không oán trách ai cả. Vả lại, đồng nghiệp có người này người kia, không phải ai cũng quay lưng với Siu Black trong lúc khó khăn.

* Dấu ấn là một chương trình kéo dài trong hai giờ, liệu sức khỏe lẫn tâm trạng của chị đã đủ ổn định để vững vàng như Siu của ngày nào trong hai giờ đó?

- Hát là điều tốt nhất mà tôi có thể làm, và tôi cũng chỉ cảm thấy sung sức nhất khi được đứng trên sân khấu. Hy vọng, trong 100 phút của chương trình, khán giả sẽ cùng hòa mình với tôi trong những ca khúc mang đậm dấu ấn Tây Nguyên và những ca khúc đã được khán giả yêu thích trong suốt 20 năm qua. Từ trước đến nay khán giả đã quen với hình ảnh một Siu Black cháy hết mình trên sân khấu, lần này cũng vậy, tôi sẽ cháy hết mình với âm nhạc, với tất cả ân tình mà mọi người đã dành cho mình.

* Xin cám ơn chị đã sẻ chia và chúc chương trình Dấu ấn Siu Black thành công.

VÕ HÀ

Đạo diễn Vũ Thành Vinh, người quyết định mời Siu Black làm nhân vật chính cho liveshow “mở hàng” đầu tiên của Dấu ấn 2015

Nhiều người hỏi chúng tôi có e ngại, lo lắng không khi mời Siu hát, chúng tôi nói có. Nhưng, giúp cho một người vấp ngã đứng lên là điều cần thiết hơn bao giờ hết. Ai mà không có lần vấp ngã, và cái họ cần lúc ngã là một bàn tay để nắm lấy. Chúng tôi sẽ tính đến các phương án để đảm bảo cho liveshow, dù rất mong muốn mọi thứ được diễn ra trong yên bình. Riêng với Siu, nếu lần quay trở lại này sẽ khơi lại vết thương đau của chị, thì nó vẫn cần thiết, Siu mà từ bỏ ca hát thì còn đau hơn bội phần. Cách tốt nhất với chị lúc này là đối diện sự thật.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI