Rủ nhau đi hội sách

29/03/2015 - 07:04

PNO - PN - Trong suy nghĩ của không ít người, văn hóa đọc của người trẻ ở đồng bằng sông Cửu Long còn thấp. Nhưng, những gì diễn ra trong ngày đầu tiên ở Hội sách TP. Cần Thơ đã chứng minh điều ngược lại.

edf40wrjww2tblPage:Content

Mặc dù đến tối 26/3, Hội sách mới chính thức khai mạc nhưng từ sáng sớm ngày 26, công viên Lưu Hữu Phước - nơi diễn ra hội sách đã đông nghịt khách. Hàng trăm gian hàng được trang trí, bày biện bắt mắt, níu chân người tham quan, hứa hẹn sự thành công của một hội sách lần đầu tiên được tổ chức ở đồng bằng sông Cửu Long.

Từ 7g sáng, từng tốp học sinh, sinh viên ríu rít rủ nhau đi hội sách. Tiếng loa cổ động, tiếng quản trò của một nhà xuất bản làm không khí càng thêm sôi động.

Ru nhau di hoi sach

Nhiều bạn đọc đã đến với Hội sách từ rất sớm

Hơn 10g sáng, sân công viên nắng như đổ lửa, nhưng bác Nguyễn Văn Mến nhà ở quận Ô Môn vẫn đưa hai cháu nhỏ đến. Bác cho biết, hội sách diễn ra vào thời điểm các cháu đang được nghỉ giữa kỳ nên tụi nhỏ háo hức được đi xem và chọn sách. Gia đình bác cũng muốn hình thành thói quen đọc sách cho các cháu nên sáng nay ông cháu cùng đi.

Trong dòng người chen chân vào hội sách và khu triển lãm Hoàng Sa - Trường Sa, có khá nhiều em mặc đồng phục học sinh. Các em cho biết, tranh thủ giờ học ngoại khóa đi xem hội sách để chiều về nói ba mẹ đi cùng. Một trong những hoạt động được các em đặc biệt quan tâm là những buổi giao lưu với các nhà văn, nghệ sĩ.

Ông Đỗ Hoàng Trung - Giám đốc Sở Thông tin - truyền thông TP. Cần Thơ lạc quan cho biết: Hội sách có nhiều hoạt động hấp dẫn, tuy nhiên điểm nhấn quan trọng của toàn bộ chương trình là triển lãm tư liệu về chủ quyền của VN đối với hai quần đảo Hoàng Sa - Trường Sa, do Bộ Thông tin - truyền thông tổ chức. Sự kết hợp của hai sự kiện này chắc chắn sẽ thu hút rất lớn lượng khách đến tham quan.

HIỀN DUNG

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI