Độc đáo buổi hòa nhạc miễn phí vào sáng cuối tuần ở Sài Gòn

07/12/2015 - 07:35

PNO - Không ánh đèn sân khấu, chẳng tiền trả cát - xê, nhưng nghệ sĩ nơi đây luôn “cháy” hết mình để đem đến cho khán giả những màn trình diễn hay nhất.

Cứ đều đặn mỗi sáng chủ nhật hàng tuần, người Sài Gòn lại có dịp tận hưởng những bản nhạc du dương, réo rắt ngay trung tâm thành phố.

Bắt đầu từ năm 2009 cho đến nay, chương trình “Hòa nhạc cuối tuần” đã tồn tại đúng 5 năm. Suốt 5 năm qua, cứ 8h sáng chủ nhật sẽ có một nhóm hoặc một ban nhạc thay phiên nhau trình diễn ngay trước tiền sảnh của Nhà hát lớn TP.HCM bằng nhiều tiết mục độc đáo, ấn tượng, thu hút hàng trăm khán giả đến xem.

Doc dao buoi hoa nhac mien phi vao sang cuoi tuan o Sai Gon
Ngay từ sáng sớm đã có hàng trăm người đến theo dõi buổi hòa nhạc miễn phí. Họ đứng chật kín khoảng sân rộng trước nhà hát.
Doc dao buoi hoa nhac mien phi vao sang cuoi tuan o Sai Gon
Ban nhạc đang hòa tấu một nhạc phẩm sôi động, ấn tượng.
Doc dao buoi hoa nhac mien phi vao sang cuoi tuan o Sai Gon
Mọi người đều hào hứng theo dõi buổi hòa nhạc.
Doc dao buoi hoa nhac mien phi vao sang cuoi tuan o Sai Gon
Đến sớm nhất vẫn là những người lớn tuổi, họ cảm nhận, buổi hòa nhạc “đánh thức” buổi sớm mai một cách say sưa, da diết.
Doc dao buoi hoa nhac mien phi vao sang cuoi tuan o Sai Gon
Em bé 5 tháng tuổi cũng được người bà bế ra để xem biểu diễn.
Doc dao buoi hoa nhac mien phi vao sang cuoi tuan o Sai Gon
Nhiều người lần đầu đến xem đều ghi lại khoảng khắc bình dị, mộc mạc mà ít nơi nào trên phố thị hối hả này có được.
Doc dao buoi hoa nhac mien phi vao sang cuoi tuan o Sai Gon
Những màn trình xen lẫn như thế này giúp người xem không bị nhàm chán.
Doc dao buoi hoa nhac mien phi vao sang cuoi tuan o Sai Gon
Không chỉ người Sài Gòn mà rất nhiều du khách cũng thích thú với hoạt động này. Lúc đầu họ còn thấy lạ lẫm với việc tổ chức chu đáo của một chương trình biểu diễn âm nhạc vào buổi sáng sớm. Nhưng rồi họ dần bị thu hút bởi nhiều màn trình diễn độc đáo, hấp dẫn.
Được biết, những buổi biểu diễn thế này là cách mà các sinh viên khoa Âm nhạc dân tộc, khoa Thanh nhạc cùng nhiều khoa nghệ thuật khác được tạo điều kiện để thực hành biểu diễn trước đám đông. Một hình thức kết hợp giữa việc học tại trường và thực hành vô cùng thực tế nhưng không kém phần bổ ích.

Bên cạnh đó, nhiều ban nhạc nổi tiếng cũng thay phiên trình diễn, cống hiến những bản hòa tấu sống động đến quý khán giả đã yêu thích và theo dõi chương trình suốt nhiều năm qua.

Doc dao buoi hoa nhac mien phi vao sang cuoi tuan o Sai Gon
Anh Trần Hòa (ngụ quận 3) tranh thủ đứng lại xem khi đang trên đường đưa các con đi học.
Doc dao buoi hoa nhac mien phi vao sang cuoi tuan o Sai Gon
Nhiều người đi đường cũng nán lại để tận hưởng một buổi hòa nhạc có một không hai này.
Doc dao buoi hoa nhac mien phi vao sang cuoi tuan o Sai Gon
Đôi bạn trẻ ngẫu hứng nhảy trên nền nhạc của một nhạc phẩm nổi tiếng.
Doc dao buoi hoa nhac mien phi vao sang cuoi tuan o Sai Gon
Người vợ chăm chú lắng nghe còn người chồng thư thả ngồi đọc báo ở không gian yên bình giữa lòng Sài Gòn.
Doc dao buoi hoa nhac mien phi vao sang cuoi tuan o Sai Gon
Có hôm thì trình diễn nhạc cụ dân tộc với những âm hưởng du dương làm mê đắm lòng người, hôm khác lại sôi động với những bản nhạc rock, Flamenco… Dù ở thể loại nào đi nữa thì người nghệ sĩ vẫn chơi hết mình để mang niềm vui đến cho tất cả mọi người.
Doc dao buoi hoa nhac mien phi vao sang cuoi tuan o Sai Gon
Mọi người theo dõi một cách nghiêm túc…
Doc dao buoi hoa nhac mien phi vao sang cuoi tuan o Sai Gon
… rồi nở cụ cười mãn nguyện.
Doc dao buoi hoa nhac mien phi vao sang cuoi tuan o Sai Gon
Và hào hứng vỗ tay tán thưởng cho màn trình diễn độc đáo vào cuối chương trình.

Khánh Phương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI