Phương Uyên: 'Tôi từng là đứa trẻ tự kỷ'

29/03/2015 - 06:54

PNO - PN - Trong đời mình, nhiều lần Phương Uyên từng có ý định từ bỏ hết, kể cả sự sống, nhất là lần chị bị nghi dùng quyền lực để dàn xếp kết quả tại chương trình (CT) Giọng hát Việt. Nhưng may mắn, bạn bè, gia đình đã giữ...

edf40wrjww2tblPage:Content

Đi qua những năm tháng đó, chị nói vẫn chưa biết sau này liệu có lần nào mình lại như thế nữa không, nhưng, ít nhất hiện tại chị vui vì được làm những gì mình muốn. Chị sắp khai trương một trường dạy âm nhạc và sắp có liveshow riêng của mình - liveshow Dấu ấn diễn ra vào 4/4 tới.

Phuong Uyen: 'Toi tung la dua tre tu ky'

* Chị từ bỏ vai trò giám đốc âm nhạc cho các CT truyền hình thực tế (THTT) là vì trường dạy âm nhạc sao?

Phương Uyên: Đúng thế! Thật ra ban đầu tôi cũng không có ý định gắn bó với THTT, mọi thứ đến như một cơ duyên. Tôi vui vì ở đó mình được gặp các em, được làm công việc mình thích, tôi hạnh phúc khi phát hiện ra một giọng hát… Nhưng thú thật THTT khiến tôi bận quá. Suốt ngày bị dính vào việc chọn nhạc, phối nhạc, mà tôi thì thích dạy nhạc hay làm nhạc. Sau ba năm, tôi thấy mình ngồi đó cũng đủ rồi, thế là tôi nghỉ và cùng ca sĩ Thiều Bảo Trang mở trường.

* Trong những điều làm chị mệt mỏi, có chuyện thị phi và những ồn ào đã xảy ra?

- Thị phi là điều làm tôi mệt mỏi đầu tiên và nặng nề nhất. Với showbiz thì thị phi luôn chực chờ ở đâu đó. Tôi không phải là người chịu áp lực dở, mà chính xác là tôi không chịu được áp lực. Mọi người có lẽ không biết, tôi từng là một đứa trẻ tự kỷ. Hồi bé, tôi không nói chuyện với ai, không thích đám đông, không thích giao tiếp.

Thế giới của tôi khi ấy là một chiếc tủ nhỏ, tôi vào tủ đóng cửa lại, ngồi trong bóng tối lặng thinh. Chính âm nhạc đã mở cánh cửa tủ ấy giúp tôi, đưa tôi ra ngoài. Âm nhạc đã nói hết những điều tôi cần nói. Nhưng tôi vẫn không thể mạnh mẽ được. Tôi sợ đương đầu, sợ đối diện.

* Nhưng chị cũng đã vượt qua và tiếp tục công việc đó thôi?

- Tôi đâu có vượt qua, mọi người bỏ qua cho tôi đó chứ. Khi ồn ào xảy ra, tôi từng có ý nghĩ buông xuôi, từ bỏ tất cả, từ bỏ âm nhạc, từ bỏ nơi này. May mắn, lúc ấy tôi có người thân, có bạn bè bên cạnh. Họ không làm tôi mạnh mẽ hơn được thì họ xây xung quanh tôi một bức tường rào để người khác đừng làm tổn thương tôi. Họ không cho tôi đọc báo, giúp tôi không nghĩ ngợi lung tung.

Giờ mọi việc trôi qua, tôi cũng thấu hiểu nhiều điều. Hồi đó, cơ quan công an vào cuộc, điều tra và xác minh được thông tin bị cắt ghép để bôi nhọ tôi. Sau một năm, có người hỏi tôi rằng có muốn làm đơn kiện người này không. Tôi trả lời là không. Kiện cũng chẳng để làm gì cả, cái gì qua rồi thì thôi, để cho nó qua.

Phuong Uyen: 'Toi tung la dua tre tu ky'

* Người như chị có vẻ không hợp với những tính toán hay đong đếm, trong khi mở trường dạy nhạc cũng là một phương cách kinh doanh. Chị xoay thế nào với các con số?

- Tôi nói với Trang rồi, tôi chỉ dạy nhạc thôi, nếu bảo tôi ngồi lại tính toán xem thu - chi thế nào, hàng tháng trả lương ra sao… là tôi bỏ trốn ngay lập tức. Nên trước mắt việc đó Trang sẽ lo (cười). Ở đây giống như một lò luyện thi, công việc của chúng tôi là không chỉ đào tạo cho những người chưa biết nhạc mà còn tư vấn, lên ý tưởng, định hướng, phối nhạc… cho các ca sĩ trẻ. Hiện tại trường chưa chính thức hoạt động mà học trò đã đông lắm, tôi mở mắt ra là dạy đến 21g.

* Lần này, chị trở lại sân khấu ca nhạc không phải trong khán đài nữa mà là một ca sĩ. Nhưng, Phương Uyên ca sĩ mà người ta nhớ không phải là một Phương Uyên solo, mà là Phương Uyên của Ba Con Mèo…

- Trong suốt con đường âm nhạc của mình, mỗi giai đoạn có những niềm vui, kỷ niệm khác nhau, nhưng những ngày tháng hạnh phúc nhất, tôi mong được sống lại nhất là giai đoạn Ba Con Mèo. Khi Cẩm Tú, Ngọc Diệp đi nước ngoài và chỉ còn mình tôi trên sân khấu, tôi thấy mình thật lẻ loi, dù sau Ba Con Mèo tôi có nhiều đàn em hơn, nhiều học trò hơn. Chính vì vậy mà tôi không hát đơn được và lùi dần về phía hậu đài. May đó là công việc tôi thích, và sự chuyển hướng đó cũng không đột ngột, nên mọi thứ vẫn ổn. Trong liveshow Dấu ấn lần này, dù Tú và Diệp không hát cùng tôi nhưng hai em sẽ ngồi phía dưới cùng tôi.

* Cám ơn chị.

VÕ HÀ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI