Phim 'lạ' đến VN

26/03/2015 - 07:19

PNO - PN - Tunisia, Bulgaria, Ma-rốc, Thụy Sĩ - những nền điện ảnh vô cùng xa lạ - lần lượt làm quen với khán giả VN thông qua Liên hoan phim Pháp ngữ (LHPPN) 2015 (diễn ra từ 23/3 đến 2/4 tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh).

edf40wrjww2tblPage:Content

Có lẽ vì yếu tố “lạ” này mà ngày mở màn tại TP.HCM tối 23/3, với bộ phim Tunisia Anh chàng Challat ở Tunis, chỉ có 45 vé được bán ra so với khán phòng rộng 320 chỗ của Viện trao đổi văn hóa Pháp (Idecaf). Đây là một trong hai phim tài liệu được giới thiệu tại LHPPN lần này (phim còn lại là Chuyến đi cuối cùng của chị Phụng - VN). Mang phong cách hài hước, Anh chàng Challat ở Tunis nói về nhân vật được thêu dệt với hành động không đâu vào đâu lại trở thành huyền thoại đường phố, qua đó vẽ nên bức chân dung của một xã hội Tunisia đầy sôi động, nơi người ta chật vật tìm cho mình một chỗ đứng.

Cũng mang chất hài hước là phim Bulgaria Người nước ngoài, kể về anh chàng người Pháp Zherar trong chuyến công tác tại Bulgaria đã bất ngờ gặp gỡ và yêu Magdalena - cô gái vùng quê có tính cách hơi ngỗ ngược, bất trị. Tiếng cười bật ra từ hàng loạt tình huống éo le mà Zherar gặp phải trong quá trình “nhập gia tùy tục” ở nơi xa lạ.

Phim 'la' den VN
Cảnh trong phim Cuộc chiến sống còn do Valérie Donzelli đạo diễn. Cô cùng Jérémie Elkaïm thủ vai hai vợ chồng

Điện ảnh Ma-rốc mang đến LHP tác phẩm tâm lý Tạm biệt Carmen. Nhân vật chính là Amar, một bé trai người Ma-rốc 10 tuổi bị mẹ bỏ rơi khi bà tái giá theo chồng về Bỉ sống, nên phải nương nhờ nhà người bác. Trong cảnh côi cút, Amar đã gặp được ân nhân của mình là Carmen, một phụ nữ gốc Tây Ban Nha sống lưu vong ở Ma-rốc. Việc làm bạn với cô đã giúp cậu bé có cơ hội khám phá một thế giới rộng lớn bên ngoài mà trước giờ cậu chưa từng biết.

Phim Vitus - cậu bé thần đồng của Thụy Sĩ cũng lấy nhân vật chính là một cậu bé. Vitus trong phim có lẽ là đứa trẻ mà cha mẹ nào cũng khao khát con mình được như vậy: thính giác hoàn hảo, chơi piano tuyệt hay và đọc xong từ điển bách khoa toàn thư từ khi còn nhỏ. Bố mẹ Vitus luôn mong con mình sẽ trở thành nghệ sĩ dương cầm vĩ đại. Nhưng kỳ lạ thay, cậu bé thần đồng lại thích làm những việc lặt vặt ở xưởng mộc. Vitus mơ biết lái máy bay, mơ có một tuổi thơ bình thường như bao người khác. Phim như một bài học kinh nghiệm nhẹ nhàng dành cho các bậc phụ huynh trong việc nuôi dạy con.

Cuối cùng, trong LHPPN tất nhiên không thể thiếu phim Pháp. Đại diện điện ảnh Pháp tại LHPPN lần thứ tám này là hai phim Cuộc chiến sống cònToussaint Louverture. Cuộc chiến sống còn dựa trên những chuyện tình yêu có thật của nữ đạo diễn Pháp Valérie Donzelli và chồng - diễn viên Jérémie Elkaïm lúc cả hai còn sống chung và cùng nhau chăm sóc cậu con trai mắc bệnh ung thư. Điểm thú vị là phim do Valérie Donzelli đạo diễn và trong phim cô cùng Jérémie Elkaïm thủ luôn vai hai vợ chồng.

Qua tám lần tổ chức, LHPPN tuy không gây sốt vé như nhiều LHP khác nhưng vẫn thu hút một lượng khán giả riêng là những người yêu tiếng Pháp và yêu thích khám phá những nền điện ảnh mới lạ trong cộng đồng Pháp ngữ như Canada, Ai Cập, Ma-rốc, Senegal, Thụy Sĩ, Cameroon… LHPPN 2015 tuy không vượt trội về số lượng phim (năm kỳ LHP gần đây luôn trình chiếu từ 11 - 13 phim) và số phim VN tham dự cũng tương đương các kỳ trước (từ 1-3 phim), nhưng phim Việt năm nay lại tạo được tiếng vang, hiệu ứng dư luận tốt nhất từ trước đến nay. Đặc biệt phim Chuyến đi cuối cùng của chị Phụng dù đã trình chiếu tại Idecaf nhưng khi có thông tin về LHPPN, khá nhiều khán giả đã gọi điện tìm hiểu lịch chiếu phim này.

HƯƠNG NHU

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI