Ôi, tình!

30/01/2015 - 19:39

PNO - PNCN - Tết nhất sát bên rồi mà còn gặp mấy chuyện không vui về tình cảm, về gia đình thì đúng là rầu hết nói nổi.

edf40wrjww2tblPage:Content

Oi, tinh!Hổm rày, công chúng đang hết sức quan tâm đến chuyện bung bét thâm cung bí sử của vợ chồng nghệ sĩ hài Thúy Nga và vợ chồng diễn viên Lê Phương. Biết rằng gặp trục trặc trong đời sống hôn nhân cũng là điều thường xảy ra trong xã hội, nhưng vì đây là những gia đình người nổi tiếng nên không thể tránh khỏi sự dòm ngó của thiên hạ. Hơn nữa, các “chính chủ” lại sẵn sàng tung hê mọi chuyện trên một số phương tiện truyền thông, thành thử chuyện trong nhà mà cứ y như chuyện công cộng.

Nếu Thúy Nga không kể ra thì không ai biết chị có một người chồng bên Mỹ có đăng ký kết hôn nhưng không làm đám cưới, và có một người chồng nữa, cũng ở Mỹ, làm đám cưới với chị ở Việt Nam mà không đăng ký kết hôn. Đám cưới rình rang lắm nghe, báo chí đăng ầm ầm. Vậy mà, chồng đám cưới là ông... lừa tiền của chị, còn chồng đăng ký kết hôn là ông đang chung sống với chị và đứa con gái (ông này từng bị chị... chê vì va chạm văn hóa Đông-Tây nên chị mới đi cưới ông kia).

Chưa hết, bé gái ấy tưởng là con của ông đám cưới nhưng chị Nga lại “thông cáo báo chí” là con của ông đăng ký kết hôn. Trời ơi, lộn tùng phèo. Tình tiết thì nhiều lắm, ông đám cưới cũng lên báo đáp trả mạnh mẽ, đòi kiện tụng tùm lum để bảo vệ danh dự, đòi thử ADN để nhận con và đòi quyền nuôi con. Ông kết hôn chẳng thấy nói gì. Chưa biết luật pháp có được mời xét xử hay không (thường là dọa nhau), nhưng nhìn chung cuộc hôn nhân này... khó nhận dạng nền tảng tình yêu! Khi hôn nhân chỉ là điều kiện cho một toan tính nào đó thì tới chừng không đạt được mục đích, nó phải bể tanh banh thôi.

Còn chuyện đau khổ của diễn viên Lê Phương thì khác. Cô nộp đơn ly hôn chồng sau thời gian chung sống ngắn ngủi vì không chịu nổi đức lang quân nức tiếng đào hoa. Có lần, khi trả lời phỏng vấn về “hạnh kiểm” của chồng, Lê Phương nói “hy vọng tình cảm của vợ con, cuộc sống êm ấm của gia đình sẽ giúp anh dừng chân và thay đổi”. Trước đó, khi cô tất bật lo cho đám cưới thì chú rể phát biểu xanh lè “chẳng có đám cưới gì đâu”, đến nỗi cô phải chèo chống “do tôi có dặn anh đừng nói gì về đám cưới với báo chí”.

Yêu quá cũng khổ. Phụ nữ yêu thì từ... chột tới mù. Cứ tưởng bở là tình yêu sẽ thuần hóa được con ngựa bất kham, sẽ biến phù thủy xảo quyệt thành thiên thần trong trắng. Tới lúc sự việc đen thui “tỏa sáng” thì điên tiết nguyền rủa, chặt chém đủ bề, gà mái mẹ xù lông vì con, mặc cho người ta dè bỉu này nọ. Mà trên đời này, đàn ông lừa tình, lừa tiền chẳng hiếm. Tội nghiệp mấy chị em yếu lòng vì “những lời chan chứa còn hơn gió hơn mưa” của mấy ông nội trời gầm! Thấy nhớ bài hát Yêu dại khờ ghê nơi... Ôi, tình!

Nghe bà Centenarian Jessie Gallan, 109 tuổi, ở Scotland, tâm sự nè: “Bí quyết sống thọ của tôi là tránh càng xa đàn ông càng tốt, họ chỉ toàn mang lại những rắc rối không đáng có”. Một đại lão bà bà nữa nè, bà Misao Okawa, 117 tuổi, ở Nhật, cũng nêu kinh nghiệm “nói không với đàn ông là biện pháp giúp cuộc sống trở nên đơn giản, thoải mái và dài lâu”. Lên mạng “sợt” đi, sẽ thấy hai cụ này liền. Mà, không lẽ giờ phải bắt chước vậy sao, trời?

MAMARAZZI

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI