NSƯT Phượng Loan: Nếu không phấn đấu, tôi sẽ là người có lỗi

08/05/2015 - 08:54

PNO - PN - Nếu chỉ gặp và trò chuyện với NSƯT Phượng Loan, chắc ít ai ngờ chị đã là bà ngoại của một bé gái. Không chỉ có ngoại hình trẻ hơn nhiều so với tuổi, chị còn dễ cuốn người đối diện vào câu chuyện của mình bởi lối...

edf40wrjww2tblPage:Content

NSUT Phuong Loan: Neu khong phan dau, toi se la nguoi co loi

Nhiều đồng nghiệp và bạn bè nhận xét: “NSƯT Phượng Loan trẻ lâu nhờ có bến đỗ bình yên, bên người bạn đời hết lòng yêu thương vợ và hai đứa con ngoan ngoãn”. Những người hiểu chị hơn lại nói: “Hạnh phúc ngày hôm nay là sự bù đắp cho cuộc hôn nhân đầu vốn nhiều nước mắt còn hơn những vai đào thương của Phượng Loan trên sân khấu”.

Hỏi chuyện đã qua, giọng chị nhẹ bâng: “Tôi cũng không thể lý giải tại sao mình có thể chịu đựng tất cả suốt một thời gian dài. Đôi lúc tự nghĩ đó là số phận. Vợ chồng không phải muốn là được, không phải nói dứt là dứt. Khi đã hết duyên, hết nợ thì tự nhiên điều gì đến sẽ phải đến. Sau ly hôn, tôi thấy lòng nhẹ nhõm. Tôi đã tự nhủ: có con gái để được chăm sóc và bầu bạn sớm chiều, coi như hôn nhân đã có lời. Nhờ nghĩ vậy mà lòng tôi thanh thản để bước tiếp về phía trước”.

NSUT Phuong Loan: Neu khong phan dau, toi se la nguoi co loi

Cả gia đình cùng đi du lịch

Nói là vậy, nhưng gia đình tan vỡ, quá khứ cứ mãi ám ảnh khiến chị như con chim sợ cành cong, không còn dám mở lòng với bất kỳ người đàn ông nào. Sống khép mình, nhưng sắc đẹp của “gái một con” làm “mòn con mắt” không biết bao nhiêu “gã si tình”, trong đó có ông xã chị bây giờ. Phần vì sợ đàn ông, phần sợ “ông này giàu quá, lấy ổng, chắc mình phải ở nhà, hết được đi hát!”; rồi lại sợ đi bước nữa lỡ con gái khổ… Thôi thì trăm ngàn mối lo khiến anh càng theo đuổi thì chị càng trốn chạy…

Tới lúc hết kiên nhẫn, anh giận quá, buông một câu: “Bộ còn con gái sao khó dữ vậy?”. Thiệt lạ, chị bắt đầu để ý “cái ông nói chuyện nghe kỳ cục”, rồi xiêu lòng vì “ông kỳ cục” đó lúc nào không hay.

Hơn mười lăm năm nên nghĩa vợ chồng, “ông kỳ cục” hết “kỳ kỳ” và dần trở nên đáng yêu trong mắt chị. Hạnh phúc đong đầy hơn từ khi có thêm cậu con trai kháu khỉnh biết “photocopy” tất cả những gì đẹp nhất của ba mẹ. Nhìn chị thảnh thơi nói cười, nghe chị hóm hỉnh kể chuyện, khó ai đoán hơn mười năm về chung một nhà, cuộc sống của vợ chồng NSƯT Phượng Loan cũng trải qua không ít thăng trầm. Gian nan nhất là lúc anh gặp trục trặc trong công việc. Từ người đàn ông trụ cột của gia đình, anh phải bấm bụng chia sẻ gánh nặng ấy bớt cho vợ.

NSUT Phuong Loan: Neu khong phan dau, toi se la nguoi co loi

NSƯT Phượng Loan tại lễ trao giải giải thưởng Truyền hình HTV 2015

“Khó khăn về chuyện cơm áo gạo tiền có lẽ dễ dàng giải quyết hơn nhiều so với khó khăn phải giải tỏa áp lực cho tất cả những người trong cuộc, nhất là ông xã”, NSƯT Phượng Loan nhớ lại. Mồ côi cha mẹ từ nhỏ, được dì nuôi dưỡng nhưng cô bé Phượng Loan đã sống tự lập ở các đoàn hát từ khi mới 13 tuổi. Trải qua cuộc hôn nhân buồn cộng thêm những bài học từ các nhân vật, vở diễn đã từng tham gia, NSƯT Phượng Loan nói đó là những kinh nghiệm quý giá mà chị có được để mạnh mẽ đối mặt với khó khăn và tinh tế hơn trong cách ứng xử với mọi tình huống.

Chị vốn thẳng tính, ngày xưa khi anh làm ra nhiều tiền, chị không ngại nói thẳng, nói thật những điều mình cảm thấy không “ưng bụng”. Còn sau này, chị chấp nhận im lặng. Làm ra tiền không thua kém chồng nhưng chị vẫn giữ thông lệ cũ, mọi chuyện có liên quan đến tiền bạc hay không, dù lớn, dù nhỏ, bao giờ chị cũng hỏi ý anh để hai vợ chồng cùng bàn bạc và quyết định. Chị quan niệm, cái gì càng thuộc về “tiểu tiết” thì càng phải thận trọng. Sợ chồng buồn, suy nghĩ đâm ra thất chí, chị dí dỏm ghẹo: “Anh đi hoài rồi, giờ ở nhà chăm con giùm em cho em đi làm với chớ, em còn ham nghề dữ lắm!”.

Ngày về chung sống, chị thường nửa đùa nửa thật: “Tui ghét nhứt ai nói có thương mới ghen à nha!”. Nhưng khi bắt đầu phải đi show liên tục, chị đặt mình vào tâm trạng của chồng để hiểu rằng khó có ông nào không lăn tăn suy nghĩ khi vợ là người của công chúng và suốt ngày bận rộn ở sàn diễn, trường quay…; nhất là khi ông xã vốn là dân làm kinh doanh, dù lấy vợ nghệ sĩ nhưng không mấy am hiểu đời sống của nghệ sĩ.

NSUT Phuong Loan: Neu khong phan dau, toi se la nguoi co loi

NSƯT Phượng Loan vai Diệu - vở cải lương Thời con gái đã xa

Thời gian đầu, đi đâu chị cũng rủ anh đi theo để anh có dịp quan sát và hiểu tường tận về công việc cũng như các mối quan hệ của vợ. Khi đã hiểu, việc anh lo nhất mỗi khi chị đi sớm về khuya chỉ là sự an toàn và sức khỏe. “Đó cũng là bài học đời nhất, thực nhất để tôi răn dạy vợ chồng con gái: Một trong những điều quan trọng để gìn giữ hạnh phúc gia đình là phải thẳng thắn, trung thực. Hôn nhân khó bền nếu cả hai không có niềm tin vào một nửa của mình” - chị chia sẻ.

Nhiều năm nay, khi NSƯT Phượng Loan bận rộn với các show diễn, ông xã thay chị chăm sóc các con, kiêm luôn quản lý, tổ chức biểu diễn, thư ký… của vợ với hàng trăm công việc không tên. Anh chưa bao giờ nói thành lời, nhưng nhìn cách anh quán xuyến, tổ chức mọi việc trong gia đình, chị hiểu anh muốn chị yên tâm làm nghề và tập trung tối đa cho nghệ thuật.

Nhiều đêm diễn của vợ, anh sắm vai khán giả, lặng lẽ đứng ở một góc khán phòng để khi về lại góp ý cho chị từ góc nhìn của khán giả. Tháp tùng NSƯT Phượng Loan ở rất nhiều sự kiện, nhưng hiếm khi nào anh sánh đôi cùng vợ. Với anh, đó là cách anh thể hiện tình yêu với người bạn đời, bởi anh hiểu, người nghệ sĩ, ngoài tình yêu của gia đình, chồng con, còn một khát khao khác, đó là tình yêu của khán giả hâm mộ. Và anh tôn trọng những tình cảm riêng tư ấy.

NSUT Phuong Loan: Neu khong phan dau, toi se la nguoi co loi

Dí dỏm, hài hước trong vở cải lương Vụ án trộm trứng gà - Ảnh Nguyễn Lộc

Niềm vui vỡ òa trong đêm trao giải giải thưởng Truyền hình HTV 2015 khi NSƯT Phượng Loan một lần nữa được xướng danh ở hạng mục Nghệ sĩ cải lương được yêu thích nhất. “Tôi nghĩ ở tuổi này mình khó có cơ hội được ngược xuôi, gắn bó với nghề để được khán giả nhớ và yêu mến nếu không có một “hậu phương” yên bình. Tôi chỉ có một nhiệm vụ duy nhất là tập trung phấn đấu cho nghề nghiệp, nếu không nỗ lực, tôi sẽ là người có lỗi rất lớn” - chị cười nghe trong veo và đầy ắp hạnh phúc của người phụ nữ viên mãn.

THẢO VÂN

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI