NSND Ngọc Giàu trở lại sân khấu kịch

18/04/2015 - 05:53

PNO - PN - Rất hiếm khi xuất hiện trên sân khấu, truyền hình kể từ ngày được trao tặng danh hiệu NSND vào năm 2012, nhưng thời gian gần đây, không chỉ “tái xuất” ở nhiều chương trình gameshow truyền hình, NSND Ngọc Giàu còn có mặt ở...

edf40wrjww2tblPage:Content

Nhưng bất ngờ nhất có lẽ là sự xuất hiện của bà ở vở chính luận Điều không thể khác - vở kịch nói duy nhất của SK kịch TP, được dàn dựng nhân kỷ niệm 40 năm ngày đất nước thống nhất (30/4/1975- 30/4/2015).

* Đã bốn năm kể từ Chỉ có thể là yêu trên sàn diễn Nhà hát kịch Sân khấu Nhỏ, lý do nào có thể “kéo” bà trở lại với sân khấu?

NSND Ngọc Giàu: Quá hạnh phúc sau ngày được trao tặng danh hiệu NSND, tôi từng nghĩ, với tôi như vậy đã quá đủ. Tôi có thể mãn nguyện chia tay với sân khấu để tìm về một cuộc sống yên bình hơn và sống cho riêng mình. Nhưng không lâu sau đó, tôi cứ luôn trăn trở với suy nghĩ: “Hình như mình đã chọn lựa sai?”. Tôi tự hỏi sao mình còn sức khỏe, còn có khả năng ca diễn và điều quan trọng nhất là vẫn còn được khán giả yêu thương nhưng lại bỏ phí tất cả những thứ quý giá đó. Tại sao mình chịu ngồi yên khi những đồng nghiệp, bạn bè của mình vẫn đang bận rộn với những chuyến biểu diễn, vẫn được khóc cười với các vai diễn?

Ở tuổi này, tôi cảm giác mình như một chiếc lá vàng, gió có thể thổi bay bất kỳ lúc nào. Tôi chợt thấy thương yêu da diết nghề diễn mình đã gắn bó suốt cả cuộc đời. Sao mình không sống cho trọn vẹn với nghề, với niềm đam mê của mình? Sao mình lãng phí quá nhiều quỹ thời gian vốn đang ngắn dần? Nghĩ vậy, tôi quyết định quay lại. Tôi nhận lời tham gia những gameshow hài vì ở tuổi này tôi thích những điều gì vui vẻ, có thể mang lại tiếng cười cho khán giả và cho chính bản thân mình. Cũng chính những chương trình này đã kết nối để tôi nhận lời tham gia những vở diễn sân khấu tiếp theo.

NSND Ngoc Giau tro lai san khau kich

Đã gần 4 năm NSND Ngọc Giàu vắng bóng ở những vở diễn sân khấu

* Thích sự hài hước, thích mang lại tiếng cười cho mọi người, nhưng vai diễn của bà ở Không thể khác hình như lại nhiều nước mắt hơn tiếng cười?

- Đây có lẽ cũng sẽ là một trong những vai diễn rất đặc biệt trong cuộc đời làm nghề của tôi. Một người bà, người mẹ trải qua nhiều thăng trầm của cuộc đời, đến lúc tưởng chừng đã có thể an nhàn hưởng phúc bên đứa con trai là cán bộ lãnh đạo và đứa cháu đích tôn được cả dòng tộc đặt kỳ vọng, lại phải đối mặt với những biến cố nghiệt ngã. Bằng tất cả khả năng của mình và bằng tình thương yêu vô bờ bến dành cho con, cháu, bà sẵn sàng làm mọi cách để bảo vệ đứa cháu trai duy nhất.

Vai diễn với nhiều cung bậc cảm xúc và những mâu thuẫn, phức tạp nội tâm là lý do đầu tiên thuyết phục tôi nhận lời tham gia một vở diễn chính luận. Bên cạnh đó, vở diễn chính luận nhưng lại có câu chuyện rất “đời”, rất gần gũi với cảm xúc của con người cũng là yếu tố cho tôi thêm cảm xúc với vai diễn, vở diễn.

NSND Ngoc Giau tro lai san khau kich

Đã hơn 30 năm, Cô Bảy Cán Vá của NSND Ngọc Giàu luôn mang lại cho khán giả những tiếng cười thú vị mỗi khi xuất hiện

* Bà từng nhiều lần bày tỏ mình không còn hứng thú với chuyện liên hoan, hội diễn, nhưng lần này Không thể khác là vở diễn sẽ có mặt ở Liên hoan sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc?

- Tôi không đặt Liên hoan trong tâm trí của mình lúc này mà chỉ quan tâm đến nhân vật. Kể từ vai diễn bà Năm ở vở cải lương Tình yêu và lời đáp, đến nay có lẽ cũng đã trên dưới 30 năm tôi mới lại tham gia một vở chính luận, được khắc khoải với những tâm trạng, cảm xúc của người bà, người mẹ hết lòng yêu thương con cháu. Cũng có thể đây là vai diễn đầy tâm trạng cuối cùng tôi còn đủ sức để tham gia tập luyện và dốc hết sức mình cho nó. Tôi sẽ làm bằng tất cả trái tim, khả năng của mình. Tôi kỳ vọng đây sẽ là một trong những vai diễn sẽ gắn liền với tên tuổi của mình như Bảy Cán Vá ở Đời cô Lựu.

NSND Ngoc Giau tro lai san khau kich

NSND Ngọc Giàu và ê kíp của vở Không thể khác

* Chạm ngõ, gắn bó rồi thành danh ở SK cải lương, nhưng giờ lại dốc sức cho một vai diễn ở sân khấu kịch nói, liệu vai diễn mới này có chút “âm sắc” nào của cải lương?

- Có lẽ ở thế hệ tôi, người bà, người mẹ Nam bộ nào cũng quen với câu hò, lời ca ru con. Tôi sẽ mang tất cả những điều bình dị đó vào vở diễn cho nhân vật của mình. Dù đóng kịch hay diễn hài, tôi vẫn không quên đưa vào đó những câu ca, điệu lý, câu hò bởi sân khấu cải lương như hơi thở của tôi vậy.

* Cám ơn bà.
 

THẢO VÂN

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI