Nhờ giết người yêu, Lan Ngọc giành chiến thắng

15/02/2015 - 06:51

PNO - PN - Với chủ đề Đêm nhạc kịch, liveshow 6 của Bước nhảy hoàn vũ 2015 đã mang đến một thực đơn đa sắc cho khán giả truyền hình trong ngày lễ tình nhân.

edf40wrjww2tblPage:Content

Nếu theo dõi Bước nhảy hoàn vũ từ những ngày đầu tiên, khán giả sẽ dễ dàng nhận thấy Ninh Dương Lan Ngọc dù không phải là cái tên hot nhất bảo chứng tỉ suất khán giả nhưng lại là cái tên tiến bộ và lôi kéo một lượng fan không nhỏ sau mỗi đêm diễn.

Từ Nương trong Cánh đồng bất tận đến Maleficent trong Maleficent, Lan Ngọc "sống" với nhân vật từ cảm xúc đến cử chỉ, nét mặt hòa quyện trong sự uyển chuyển của ngôn ngữ cơ thể. Và trong đêm thi tối qua, cô lại một lần nữa "lên đồng" cùng bạn nhảy Daniel trong vở nhạc kịch Chicago.

Theo nhịp tango, Lan Ngọc đã "kể" cho khán giả về những ngày tháng của cô gái xinh đẹp và lý do giết người yêu của mình để rồi phải vào tù. Cô lột tả cảm giác đau đớn, xót xa rồi hóa thành giận dữ, căm hận khiến khán giả rùng mình. Điệu tango nhanh, dồn dập kết hợp với ánh mắt như thiêu đốt cùng thân hình bốc lửa, Lan Ngọc không còn là mình mà trở thành một cô nàng điên cuồng vì tình, dám yêu dám hận.

Từng bước nhảy, từng chuyển động của cô trên sần diễn làm khán gỉ thót tim vì vừa yêu vừa sợ. Giám khảo Khánh Thi phải dành cho cô những lời khen không ngớt: "Với tôi, Lan Ngọc lúc nào nhảy cũng như lên đồng, bởi vì những động tác, bài nhảy của em thực hiện rõ ràng, rành mạch, động tác nào ra động tác ấy, dù em không phải là người có nền tảng nhảy múa ngay từ đầu. Với Lan Ngọc, tôi nhìn thấy mầm mống vào cực kì sâu, nhân tố đầu tiên chính là em".

Nhìn Lan Ngọc nhảy và cố gắng hết mình trong từng buổi tập, ít ai nghĩ rằng, lí do ban đầu khiến cô đến với cuộc thi chỉ nhằm đánh bóng tên tuổi của mình. Nhưng: "Chỉ đến đêm thi thứ hai, những tràng pháo tay, những tiếng hô hào cổ vũ, những lời nhận xét của ban giám khảo càng tiếp thêm động lực cho Ngọc. Nó làm Ngọc phấn chấn, sung sức và quyết tâm hơn. Ý định ban đầu được vòng nào hay vòng đó, chỉ cần xuất hiện trên sóng truyền hình để khán giả nhớ mặt đã mau chóng bị lãng quên. Ngọc bắt đầu hi vọng và đặt niềm tin vào bản thân, vào bạn diễn và vào chính khán giả xem đài" - Lan Ngọc chia sẻ.

Nhìn những vết thương trên tay chân và cả mặt do đập xuống sàn tập của Ninh Dương Lan Ngọc mới hiểu cô đã nỗ lực như thế nào cho mỗi đêm diễn. Vì thế, không quá ngạc nhiên khi số điểm của ban giảm khảo và số phiếu bình chọn của khán giả dành cho cô lại cao nhất trong đêm thi tối qua.

Một thí sinh khác có số điểm của ban giám khảo bằng với Ninh Dương Lan Ngọc là Hương Giang. Cô và bạn diễn đã tái hiện lại vở nhạc kịch Burlesque. Họ đã diễn tả lại tình bạn, tình thân của những người nghệ sĩ, những người bạn đồng cam cộng khổ, vượt qua vui buồn cùng nhau bằng những bước nhảy của điệu slow foxtrot, quickstep và jive trước khi CLB Tess đóng cửa.

Nếu những vòng đầu khán giả thấy một Hương Giang thiếu tự tin, rung rẩy trong từng bước nhảy thì đến đêm thi thứ 6 này, cô trở nên mạnh mẽ, tự tin và vững chãi hơn hẳn. Hương Giang cũng là thí sinh nhảy quickstep tốt nhất trong các thí sinh của đêm thi. Hầu hết các bạn diễn của cô đều đi chân đất để nhảy vì sàn tập quá trơn, sợ bị trượt chân. Thế nhưng, trong suốt 6 đêm thi qua, Hương Giang lại là thí sinh duy nhất mang giày để nhảy. Phải cứng cỏi và rất tự tin mới dám "liều" như Hương Giang.

Chàng béo Vương Khang một lần nữa không khiến khán giả thất vọng. Anh cùng bạn nhảy Anna đã chọn vở nhạc kịch nổi tiếng Chicago. Để hóa thân vào nhân vật, anh “biến” thành con gái và cùng Anna tái hiện lại đoạn cuối của vở bằng điệu quickstep và jazz funk, khi Velma Kelly và Roxie được ra tù, họ mang những gian nan đã qua vào liveshow mơ ước.

Nếu những người đẹp khác trong chương trình thu hút khán giả vì thân hình nóng bỏng cùng gương mặt xinh đẹp thì Vương Khang lại chinh phục khán giả bằng ngoại hình quá khổ đáng yêu cùng sự nỗ lực để chuyển cái nặng nề trở nên nhẹ nhàng và dễ thở hơn.

Cặp đôi Diệp Lâm Anh và Zhivko lại chinh phục khán giả khi cô hóa thân thành cô gái rừng xanh - phiên bản đặc biệt của câu chuyện Tarzan và cùng chàng trai đi lạc Zhivko kể về mối tình thú vị trong rừng. Với điệu quickstep và swing, Diệp Lâm Anh khuấy động sân khấu với những bước đi nhại loài khỉ dễ thương và độc đáo. Có lẽ trong đêm thi này, Diệp Lâm Anh đã tìm lại được chính mình, cô phát huy sở trường vũ đạo sôi động rất tốt.

Nhưng số điểm Diệp Lâm Anh nhận được lại thấp hơn Angela Phương Trinh với vở nhạc kịch Sweeney Todd - gã thợ cạo ma quỷ trên phố Fleet. Dù giám khảo đã liên tục hai tuần không hài lòng với bài diễn của Angela Phương Trinh nhưng giữa phần nhận xét và phần cho điểm của họ lại mâu thuẫn quá lớn.

Sử dụng rumba và chachacha cho phần trình diễn của mình, Chi Pu và Georgi đã giúp khán giả hiểu được những trăn trở khi đột ngột đạt được ước mơ của cô ca sĩ hát bè trong vở nhạc kịch Dream girl, và rồi quyết tâm vượt qua bản thân đã giúp cô tỏa sáng.

Kết thúc đêm thi khán giả đành ngậm ngùi chia tay Dumbo - chàng vũ công nhà nghề và là người có chuyên môn cao nhất trong số tất cả các thí sinh. Trong đêm thi này anh mang đến một kịch bản do mình tự sáng tác để tặng người xem nhân dịp Valentine. Bài nhảy với điệu quickstep và swing nói về câu chuyện cảm động của chàng trai chọc ghẹo cô gái mù bán hoa ven đường, nhưng xuyên suốt tiết mục vẫn là chất dí dỏm “rất Dumbo”. Trong tất cả thí sinh, hẳn Dumbo anh chàng vô tư vô lo nhất vì với anh nhảy chỉa là để thỏa mãn đam mê chứ không nhằm mục đích cạnh tranh hay nổi tiếng.

Sau tuần thi này, Bước nhảy hoàn vũ sẽ nghỉ Tết 2 tuần và trở lại với khán giả cả nước trong liveshow 7, diễn ra vào ngày 7/3/2015.

LAM KHÁNH

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI