Nguyễn Nhật Ánh trong lòng bạn đọc

25/11/2013 - 18:52

PNO - PN - “Trong tôi có một đứa trẻ con, đứa trẻ này không chịu lớn lên theo thời gian. Tôi không biết làm thế nào để nuôi đứa trẻ, có lẽ đó là số phận. Mà thực ra, đứa trẻ đó nuôi tôi chứ không phải tôi nuôi nó”.

edf40wrjww2tblPage:Content

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh chia sẻ về sự hóa thân trọn vẹn của mình vào những nhân vật trên trang sách rất được giới trẻ yêu thích, tại lễ trao giải cuộc thi Nguyễn Nhật Ánh và tôi do Nhà xuất bản Trẻ tổ chức ngày 24/11 tại TP.HCM. Điều này cũng lý giải cho việc ban tổ chức cuộc thi đã “thu hoạch” được rất nhiều bài dự thi xúc động, dù giải thưởng chỉ mang tính tượng trưng. Hơn 1.000 bài viết của bạn đọc nhiều miền đất nước kể về những kỷ niệm gắn bó với tác phẩm của Nguyễn Nhật Ánh. Ngoài những ảnh hưởng như nhân vật trong truyện khiến họ thay đổi tư duy, can đảm đối đầu với gian khó, quyết tâm học tập; còn có những kỷ niệm thú vị như bạn đọc vì quá yêu thích nên dùng tên nhân vật trong truyện đặt tên cho con mình, hoặc có những bạn đọc nhờ cùng có niềm đam mê sách Nguyễn Nhật Ánh mà trở thành vợ chồng…

Nguyen Nhat Anh trong long ban doc

Tác giả đoạt giải nhất cùng cha mình đến lễ trao giải

Nhà văn, nhà báo Trần Quốc Toàn, thành viên ban giám khảo cho biết, do tính chất của cuộc thi nên bài viết nào cũng thú vị, trong đó ba bài đoạt giải được ban giám khảo thống nhất cao vì tính độc đáo. Bài đoạt giải nhất của tác giả Lê Mạnh Tân (Hà Nội) kể câu chuyện về cậu học trò thi rớt cấp III, bị bố đánh đòn và bắt ở nhà nuôi heo, gà, nhờ những cuốn sách với những nhân vật “như thật” của Nguyễn Nhật Ánh, tác giả đã thêm sức mạnh phản kháng lại bố mình để xin đi học lại và thành công. “Những tác phẩm ấy đã giúp tôi vượt qua được giai đoạn đen tối nhất của cuộc đời. Nếu không có những cuốn truyện của chú, có lẽ giờ đây tôi là một người yên phận, không học hành, cả đời chỉ biết đến những con gà, con lợn…”, tác giả chia sẻ. Câu chuyện Cảm ơn chú Nguyễn Nhật Ánh mai mối kể về mối tình sinh viên sau đó trở thành vợ chồng nhờ chung sở thích đọc sách Nguyễn Nhật Ánh của tác giả Nguyễn Thị Tuyết Mơ (Quảng Bình) giành giải ba. Điều thú vị là Lê Mạnh Tân đã đi cùng người cha bắt mình đi nuôi gà năm xưa, Nguyễn Thị Tuyết Mơ thì đi cùng người chồng chung sở thích đến buổi trao giải để gặp gỡ, cảm ơn vị cứu tinh và là “ông mai” Nguyễn Nhật Ánh.

Từ nội dung của các tác phẩm dự thi đến câu chuyện của buổi giao lưu, mang cùng một thông điệp: sách của Nguyễn Nhật Ánh giúp người đọc trẻ thêm yêu cuộc sống, biết mở rộng lòng mình với đời, có thêm niềm tin, hy vọng vào cuộc sống... Ban tổ chức cho biết, các bài viết lọt vào vòng sơ khảo cuộc thi sẽ được tuyển chọn để in thành sách nhân kỷ niệm 30 năm nhà văn Nguyễn Nhật Ánh in cuốn sách đầu tiên tại Nhà xuất bản Trẻ. Dịp này, đơn vị xuất bản cũng làm mới, đổi bìa, tái bản đồng loạt hơn 20 tác phẩm của Nguyễn Nhật Ánh như Bồ câu không đưa thư, Mắt biếc, Cô gái đến từ hôm qua, Trại hoa vàng…

 V.Tiến

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI