Người nổi tiếng gây bão

21/03/2015 - 13:04

PNO - PN - Việc Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến quyết định mở trang phây-búc đã khiến mọi người choáng váng.

edf40wrjww2tblPage:Content

Nguoi noi tieng gay baoKhông chỉ trong ngành của bà, trong giới quan chức mà cả giới phây-buc-kờ cũng một phen sửng sốt. Như bao phây-buc-kờ khác, bà cũng thường xuyên viết xì-ta-tớt, đa phần là thông báo những sự kiện liên quan đến ngành, với giọng điệu... bình thường. Khỏi phải nói cũng hiểu “bạn bè” của bà phấn khích như thế nào. Mới đây, bà cũng giúp được cho con gái của một chiến sĩ Trường Sa, nhờ tâm thư của bạn ấy gửi đến phây-búc của bà. Đặc biệt là bà cũng thường xuyên thay đổi ảnh đại diện (y chang dân chơi phây-búc), avatar hiện nay của bà vừa được thay từ ngày 13/3. Mới tinh luôn.

Biết không, bà bộ trưởng đang có hơn 4.800 “bạn bè” đó nha. Một phóng viên VTV đã “kết bạn” với bà, cho hay có lúc thấy bà on-lai tới 1g sáng. Một xì-ta-tớt thật vui của bà đã nhận được hơn 800 “lai”: mình thường gặp mọi người trên phây-búc sau 11g đêm. Lại còn “mình” nữa chứ. Nói sao không “bão” cho được. Mong bà bộ trưởng có đủ sức khỏe, thời gian để lên phây mà chia sẻ, giúp đỡ
bà con...!

Người thứ hai gây bão là nhà thiết kế thời trang Minh Hạnh với bộ đồng phục mới dành cho tiếp viên hàng không Vietnam Airlines, nhất là trang phục áo dài. Chưa từng thấy có bộ “sưu tập” áo dài nào phải gánh chịu sóng gió ba đào cấp... dữ dội như bộ áo dài này. Tất nhiên vẫn có hai luồng ý kiến khen và chê.

Nhà thiết kế Minh Hạnh dày dạn và lão luyện trong làng thời trang VN đã không sợ “bão” chút nào mà còn giương Đông kích Tây với phát biểu mang tính chuyên môn nhằm bảo vệ “sáng tạo” của mình. Nhiều người nói “thôi, lâu ngày nhìn riết cũng thấy... đẹp”. Ờ, cho nên, áo dài mới hiện đang có mặt cùng những tiếp viên hàng không VN trên mọi nẻo bay, dẫu nó có thế nào! Kết luận cuối cùng thuộc về... thời gian.

Người thứ ba gây bão rần rần đang rất “hot” là nhà văn Trang Hạ với lời phát biểu từ cách đây hai năm “đội mồ” sống dậy: đàn ông về nhà chỉ có ăn-tắm-ngủ thì khác gì con lợn. Thôi rồi, những người thấy mình là “lợn” lẫn những người thấy mình không phải là “lợn”, cộng với biết bao chị em nhạy bức xúc đã đâm bổ vào ý kiến ý cò muốn tanh bành mấy tờ báo mạng. Cả người mẫu, diễn viên, ca sĩ cũng vào cuộc. Bão thứ dữ.

Có ba luồng ý kiến tập trung: đàn ông bị dìm hàng quá đáng, đàn bà mà như thế cũng là lợn tuốt; “heo” cứ đưa tiền cho tui đầy đủ mỗi tháng, không léng phéng với ai, về nhà trong tầm kiểm soát của tui là ô-kê rồi, vậy là “heo công heo phượng” chớ không phải... heo thường à; đàn ông phải là sư tử, mình quyết tâm không bao giờ trở thành người chăn “lợn”... Tóm lại, thôi, phước ai người đó hưởng. Nói trắng ra mà nghe, “lợn” hay không “lợn”, mình mình biết. Cãi cọ chi cho... phát rồ!

MAMARAZZI

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI