Ngồi ghế nóng thật tuyệt!

07/04/2013 - 12:38

PNO - PNCN - Bởi vì lúc ấy mình vừa được chấm điểm, vừa được nói, lại vừa được chễm chệ lên ti vi, dù có thế nào cũng được mọi người nhìn chằm chằm. Oách nhất là chẳng ai làm gì được mình cả.

Ngoi ghe nong that tuyet!

Khi mình muốn cho người ta con số mấy là người ta phải chịu thôi, cấm đổi trả hoặc từ chối không nhận. Bao giờ mình cũng tạo kịch tính, tạo cao trào để phần chấm điểm luôn luôn “hot”. Mặc kệ các giám khảo khác chấm số 8, số 9 (thậm chí hai con 9), mình cứ lạnh lùng giơ lên con 7 chà bá. Ngược lại, khi các vị ấy chấm điểm 7, điểm 8 (may phước ông bà, chưa lần nào có hai con 7), mình rất tự hào giương cao số điểm dẫn đầu: con 10 lộng lẫy. Thế mới gây sự chú ý chứ. Mình chả đóng vai ác đâu nhé, mình hiền lành một cách ngây thơ. Đôi khi mình mượn hình ảnh để thay lời muốn nói: “Nếu nói bài hát này là một con cò thì con cò này bay rất mạnh mẽ!”. Ai muốn hiểu sao thì hiểu. Trên sàn thi đấu, các vũ công “quăng, quật” thí sinh ầm ầm, thì trên ghế nóng, chính mình là người “quăng, quật” hết tất cả, từ “đồng nghiệp” đến vũ công, đến thí sinh, đến người xem ti vi. Khi xem xong chương trình, khán giả chỉ còn biết… ném đá. Mà, mình thì có thèm chú ý gì đến đá. Muốn ném bao nhiêu, tha hồ! (cảm nhận về một giám khảo đêm diễn 31/3/2013 của chương trình Cặp đôi hoàn hảo).

Mamarazzi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI