Nghệ thuật... gợi dục

01/08/2014 - 03:46

PNO - PNO - Bộ phim Căn hộ số 69 với sự tham gia của Sĩ Thanh với tư cách là một trong hai nữ diễn viên chính đã nhận lãnh một "núi đá" từ công chúng và đã chính thức bị khai tử.

edf40wrjww2tblPage:Content

Nghe thuat... goi duc

Trong một động tác được gọi là cố đấm ăn xôi, nữ chính của Căn hộ số 69 - Sĩ Thanh - vừa tung ra một MV ca nhạc ăn theo mang tựa đề Oh my chuối (Opsss banana). Đây vốn là một câu nói dạng slogan của nhân vật mà Sĩ Thanh đảm nhiệm trong Căn hộ số 69.

MV với ca từ nhảm nhí, vũ đạo dung tục, một lần nữa khiến người yêu nhạc Việt thất vọng tràn trề khi nghệ thuật hiện đại bị đánh đồng với gợi dục, khiêu dâm.

Trong Oh my chuối, Sĩ Thanh vào vai một cô gái quê mùa, "lạc bước" vào một quán bar sang trọng, uống say và ngủ quên. Trong mơ, cô biến thành một vũ công nữ diện đồ sexy, nhảy những điệu nhảy khiêu gợi với những động tác mơn man cơ thể.

Điều gây tranh cãi nhiều hơn chính là ở phần lời của ca khúc, diễn tả sở thích "ăn chuối", "ăn kem" của cô gái trẻ trong mùa hè nóng bức, kèm những câu rap bị đánh giá là nhảm nhí, tối nghĩa: "Hôm nay sao bỗng nóng quá vậy. Em bỗng thèm một que kem béo ngậy. Mồ hôi em nhễ nhại, hay là em đang muốn anh gần lại. Phải chi em có cây kem, nếu là chuối thì em càng thèm".

Thật khó để thấy được một lối sống đẹp đẽ, “sống thật với chính mình, với đam mê” như lời giải thích của ê kíp sản xuất MV. Giá trị sống ở đâu, đam mê riêng ở đâu qua hình ảnh một cô gái mặc đồ ngắn cũn, nhảy nhót giữa quán bar, ngoài một lối sống lệch lạc, phóng túng, ngập chìm trong "chuối", "kem", bar và chất cồn? Hay đó thực sự là giá trị sống và đam mê của họ?!

Nghe thuat... goi duc

Còn nhớ hai ca khúc từng bị chỉ trích nặng nề vì nội dung phản cảm của Yanbi và Mr.T - Phiếu bé ngoan 2Tan Ka Ka (Ganja) đa khiến hai rapper phải chịu án phạt 5 triệu đồng/người. Cùng với đó, hàng loạt website nghe nhạc trực tuyến cũng bị phạt vì phổ biến bản ghi âm bài hát.

Từ lúc nào nhiều bạn trẻ Việt đã đánh đồng nghệ thuật phương Tây là hở hang, kích dục… và ngụy biện rằng đó là sáng tạo và thực tế?

Không phủ nhận việc khán giả luôn cần văn học nghệ thuật gần gũi với cuộc sống, nhưng tuyệt đối không phải là thứ ca nhạc, phim ảnh phản cảm, vô nghĩa làm người nghe phải ngao ngán, xấu hổ khi xem.

Với những sản phẩm nghệ thuật kiểu này, có lẽ, người thực hiện đang bị nhầm lẫn giữa lối sống phóng túng của chính họ với phần đông những người trẻ khác.

Cũng xin nhấn mạnh thêm rằng khi Oh my chuối bị cộng đồng chỉ trích, nhiều fan của Sĩ Thanh đã lên tiếng bênh vực thần tượng, cho rằng đó là sản phẩm chất lượng, đáng xem. Liệu rằng mai đây, các bạn trẻ ấy có học theo thần tượng, có thực hiện những điều họ bênh vực hôm nay?

Ở một góc độ khác, khi mức xử phạt (nếu có) hiện vẫn quá nhẹ (5 triệu đồng chỉ là con số nhỏ so với chi phí tổ chức một buổi họp báo giới thiệu MV) để được xuất hiện trên mặt báo liệu có đủ sức ngăn chặn những hành vi coi thường luật pháp tiếp diễn? Cho đến lúc này, với những biểu hiện rõ rệt của thị trường giải trí, câu trả lời dường như là không.

AN NHÀN

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI