Ngắm tuổi trẻ quay cuồng trong tĩnh lặng

30/03/2019 - 10:07

PNO - Tác giả không viết để bảo ai đó phải sống thế nào trong tuổi trẻ của mình mà những trang viết như những dòng tâm tình với những người bạn cùng đọc, cùng gặp anh trên những trang sách...

Tác giả không viết để bảo ai đó phải sống thế nào trong tuổi trẻ của mình mà những trang viết như những dòng tâm tình với những người bạn cùng đọc, cùng gặp anh trên những trang sách...

Hai năm trước, Lu ra mắt tập thơ Sự đã rồi anh ngồi anh hát (nhà xuất bản Hội Nhà văn). Thật lạ, tác giả người Hà Nội, chọn một cái tên không thể ngắn gọn và bí ẩn hơn nhưng fanpage của anh đã có hơn 40.000 lượt theo dõi. Tập thơ Sự đã rồi anh ngồi anh hát nhanh chóng trở thành tác phẩm bán chạy không lâu sau khi phát hành.

“Lạ, dễ cảm, trầm lắng nhưng không nặng nề”, “ấn tượng”… là những cảm nhận của bạn đọc dành cho tập thơ này. Mới đây, Lu tiếp tục ra mắt cuốn tản văn Ngắm tuổi trẻ quay cuồng trong tĩnh lặng (Skybook và nhà xuất bản Phụ Nữ ấn hành). Gần 3.000 bản in trong đợt phát hành đầu tiên đã được bán hết. 

Ngam tuoi tre quay cuong trong tinh lang

Lu đa cảm, ít nói, trút cái tôi thở dài cuồn cuộn trong từng trang chữ đủ để người đọc thấy ẩn sâu bên trong tác giả là một nỗi buồn. Dịu dàng mà sâu sắc, trưởng thành, điềm tĩnh nhưng cũng lại có chút ngông nghênh, những giãi bày như trải hết lòng mình của tác giả trong từng con chữ khiến người đọc như tìm được một mối giao cảm kỳ lạ, giữa những con người như đã từng thân quen, thấu hiểu nhau. Đọc tuổi trẻ của Lu để ngắm tuổi trẻ của mình. Tuổi trẻ của mỗi người khác nhau nhưng chừng như lại na ná nhau trong suy tưởng, lựa chọn... Ai cũng có thể thấy mình thấp thoáng trên những trang viết đó. 

Hơn 60 bài viết ngắn trong quyển sách hơn 200 trang được sắp xếp không theo trình tự ngày tháng, như thể để người đọc tự giải mã cho chính mình. Sách tập hợp những bài được tác giả viết trong khoảng thời gian gần 5 năm. Có thể bắt đầu bằng những dòng ghi chú trong một ngõ ngách nào đó của Hà Nội, lúc tác giả ngồi một mình hay đi qua mùa đông lạnh, với cốc trà nóng mà nghĩ về cuộc đời... Trong hoang mang có vững vàng, trong sâu thẳm có cả sự cố chấp và bất chấp. Tác giả không viết để bảo ai đó phải sống thế nào trong tuổi trẻ của mình mà những trang viết như những dòng tâm tình với những người bạn cùng đọc, cùng gặp anh trên những trang sách...

Khánh Dung
 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI