Mùa này vắng… nhạc Trịnh!

02/04/2015 - 07:59

PNO - PN - Như một sự mặc định, nhạc Trịnh có thể vắng vào bất kỳ thời điểm nào trong năm nhưng không thể thiếu vào những ngày này, vì đó là ngày người nhạc sĩ tài hoa giã từ cõi tạm (ông mất vào ngày 1/4), là ngày khán giả, ca sĩ,...

edf40wrjww2tblPage:Content

Thời điểm này các năm trước (cứ đến cuối tháng Ba đầu tháng Tư), sân khấu cả nước lại ngập tràn những đêm nhạc Trịnh, từ phòng trà đến các sân khấu ca nhạc. Được mong chờ nhất là đêm nhạc Trịnh ở khu du lịch Bình Quới (sau này là ở Phú Mỹ Hưng), mỗi năm đều thu hút vài chục ngàn người, không chỉ bởi đây là một đêm nhạc miễn phí, mà còn là đêm nhạc mà ở đó khán giả cũng như ca sĩ và những người tổ chức cùng ngồi lại để bày tỏ tình cảm với người nhạc sĩ tài hoa này...

Thế nhưng, kỷ niệm 14 năm ngày ông mất năm nay, tìm đỏ mắt vẫn không thấy một chương trình nào, ngoài chuỗi chương trình do gia đình ông tổ chức nhưng đã dời lại tháng 5/2015. Tại Hà Nội cũng tương tự, chỉ duy nhất một đêm nhạc 14 năm nhớ Trịnh Công Sơn được tổ chức tại Cung văn hóa hữu nghị Việt Xô vào ngày 4/4 - quá ít ỏi so với thời gian trước.

Sẽ không có gì đáng nói nếu nhạc Trịnh đã không còn là lựa chọn của một bộ phận khán giả, hay “tín đồ” nhạc Trịnh đã mai một ở đâu đó, mà ngược lại, khán giả không có cơ hội để thưởng thức nhạc của Trịnh Công Sơn, nhớ đến ông như một người đồng cảm qua các giai điệu. Theo Văn phòng phía Nam của Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc (VCPMC) - nơi gia đình cố nhạc sĩ ủy thác tác quyền nhạc Trịnh, cách đây hơn một tháng, gia đình cố nhạc sĩ (mà đại diện là ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh) đã có một văn bản gửi đến Trung tâm, đề nghị đơn vị này không tự cấp phép tác quyền các ca khúc nhạc Trịnh vào thời điểm này.

Theo đó, VCPMC phải tham khảo ý kiến của gia đình, dù việc cấp phép này ở các thời điểm khác trong năm VCPMC vẫn tự định đoạt. Theo ca sĩ T., người vẫn có mối giao tình với Trịnh Công Sơn khi ông còn sống và vẫn thường xuyên biểu diễn nhạc Trịnh, lý do của việc này là vì những người đang thừa hưởng di sản nhạc Trịnh không muốn có một đêm nhạc Trịnh Công Sơn nào diễn ra trước chương trình Nối vòng tay lớn do gia đình tổ chức, dự kiến diễn ra tại năm tỉnh, thành, trong đó có TP.HCM. Cũng theo nhận định này, việc độc quyền chương trình nhạc Trịnh sẽ giúp gia đình thu được nhiều tài trợ hơn.

Mua nay vang… nhac Trinh!

Hình ảnh khán giả từ khắp các tỉnh thành về xếp hàng để có một chiếc vé dự đêm nhạc Trịnh tại Bình Quới đã không còn nữa - Ảnh: T.N.

Năm 2012, một sự việc tương tự từng diễn ra tại Hà Nội, khi gia đình cố nhạc sĩ bán độc quyền nhạc Trịnh trong vòng một tháng (là tháng tưởng nhớ ngày mất Trịnh) trên địa bàn Hà Nội cho một đơn vị tổ chức. Sự việc này sau đó đã gây ra rất nhiều tranh cãi, khi VCPMC cũng đồng thời cấp phép sử dụng ca khúc nhạc Trịnh cho một đơn vị khác, tổ chức trong cùng thời điểm, do không nắm được việc bán độc quyền kia. Việc này không chỉ gây ra cuộc khẩu chiến giữa đôi bên mà còn làm dấy lên một câu hỏi, phải chăng người ta đang biến nhạc Trịnh - một thứ tài sản tinh thần của nhiều người, trở thành một món hàng đúng nghĩa, mà lại là thứ hàng hóa độc quyền, nghĩa là không dành cho số đông.

Nói về vấn đề này, đại diện của khu du lịch Bình Quới cho biết, nhiều năm trước, khi gia đình ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh tổ chức chương trình nhớ Trịnh ở Phú Mỹ Hưng, Bình Quới vẫn mong muốn thực hiện chương trình của mình, ở quy mô nhỏ chỉ để tưởng nhớ Trịnh Công Sơn, vì đây là nơi gắn bó nhiều với ông khi ông còn sống mà không có mục đích “cạnh tranh” với chương trình kia, nhưng vẫn không được gia đình cho phép.

Dù là vì lý do gì, khi một ai đó ngăn khán giả không được thưởng thức nhạc Trịnh, họ không chỉ ứng xử thiếu tình người mà còn đang làm một điều bất nhẫn với chính ông, một người coi kiếp sống là vô thường và chỉ muốn làm bạn với mọi người. Và, âm nhạc Trịnh Công Sơn lẽ nào lại thế, khi được đo bằng những con số tài trợ?

VŨ MINH

Từ 6g sáng đến 16g chiều ngày 1/4/2015, ngôi nhà nhạc sĩ Trịnh Công Sơn sống lúc sinh thời (47C Phạm Ngọc Thạch, Q.3, TP.HCM) sẽ được mở cửa cho người hâm mộ đến thăm. Ngoài ra, một chương trình hành hương viếng mộ nhạc sĩ tại nghĩa trang Gò Dưa cũng sẽ được câu lạc bộ Những người yêu nhạc Trịnh tổ chức cùng ngày, khởi hành lúc 7g30 sáng. Khán giả muốn tham dự chuyến hành hương có thể đăng ký với Câu lạc bộ. Cuộc thi Nhạc Trịnh trong tôi do gia đình tổ chức cũng được trao giải vào 10g sáng cùng ngày tại nhà ông.

V.HÀ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI