MTV - Lời nguyền không tuyệt đối

07/06/2015 - 21:48

PNO - PN - Nhóm MTV từng định vị trong nhạc Việt với chất rock ballad, và dù nhiều lần thay đổi thành viên, nhiều lần tan - hợp, đêm 6/6, nhóm đã mang chất rock ấy quay về một cách trọn vẹn trong liveshow Dấu ấn.

edf40wrjww2tblPage:Content

Không hề ngoa khi nói rằng MTV là điển hình cho sự thăng trầm của mô hình nhóm nhạc trong thị trường âm nhạc Việt. Không chỉ thành viên thay đổi liên tục, với sự ra đi lần lượt của Thành Nguyễn (Nay là một nhiếp ảnh gia), Phan Đinh Tùng (Trung Tùng), Hùng Vũ, Song Huy, Đoàn Phi… mà còn những năm tháng nhóm ngưng hoạt động.

MTV - Loi nguyen khong tuyet doi

Hành trình solo của những người ra đi, có người “thắng” có người “thua”. Nổi nhất vẫn chỉ có Phan Đinh Tùng (anh cũng từng là nhân vật của liveshow Dấu ấn). Thế nhưng, cái tên MTV chưa hề bị quên lãng dù ở giai đoạn nào, bởi nhóm từng gắn với một thời kỳ nhạc Việt thịnh hành ở những năm 2000.

5 album mà nhóm từng phát hành: Áo xanh, Chim câu ngực gầy, Thiên đường tìm đâu, Tôi muốn biết vì sao, Thời gian... vẫn được nhắc khi nói về nhóm. Cho đến khi nhóm tái hợp vào năm 2011 với ba thành viên Lê Minh, Thiên Vương và Anh Tuấn, MTV mới ổn định cho đến nay.

15 năm trước, cái tên MTV khuấy đảo khán giả trẻ với những hít như Áo xanh, Sóng tình, Chuyện nhỏ, Như là tình yêu… của "sư phụ" họ - nhạc sĩ Tuấn Khanh. Chính vì thế, việc giai điệu bài hát Áo xanh vang lên trong những giây phút đầu tiên của liveshow Dấu ấn, cùng với sự xuất hiện của cựu thành viên Phan Đinh Tùng cùng nhóm trên sân khấu, đã khiến khán giả như thấy một giai đoạn nhạc Việt năm nào quay về.

Đó là những ngày mà Áo xanh của nhóm phủ khắp các sân khấu, các giảng đường, là tháng năm mà các ca khúc nhạc Việt làm chủ thị trường… Lớp khán giả ngày ấy giờ đã trưởng thành, lạc trong sự đa dạng của các ca khúc mang đầy sự ảnh hưởng của âm nhạc các nước. Đêm Dấu ấn của MTV đã mang họ quay về ngày xưa, cùng niềm tiếc nuối xa xôi. Họ đứng dậy, vỗ tay, nhún nhảy và hát cùng nhóm những bài hát quen thuộc.

MTV - Loi nguyen khong tuyet doi

Âm nhạc đôi khi không cần phải phân tích mà chỉ cần nhìn cảm xúc của khán giả là đủ cho câu trả lời về đêm nhạc ấy như thế nào. Chỉ 14 ca khúc, nhưng liveshow gần như giới thiệu trọn vẹn những chặng đường của MTV. Ngoài những ca khúc của đời đầu, MTV của những ngày không còn Phan Đinh Tùng, MTV của thời kỳ sau tái hợp (từ 2011 đến nay) đều rõ nét với những ca khúc do nhóm sáng tác: Giấc mơ trở lại, Anh ngoan rồi vợ ơi, Nếu chỉ sống một ngày, Cha, Chào buổi sáng

Sắc thái của nhóm cũng chuyển dần theo thời gian, theo trình tự thời điểm ca khúc ra mắt. Giờ họ đã khác. Những chàng trai trong trang phục bụi bặm, quần túi thụng và tóc nhiều màu giờ đã điềm đạm hơn, nhẹ nhàng hơn nhưng chất rock ballad thì vẫn còn đó, và nó là chất nhạc xuyên suốt liveshow dù trong quá trình tồn tại của mình, MTV còn có cả pop ballad.

Ngay cả bài hát Khúc hát ân tình hát cùng Cẩm Ly, nhóm cũng mang rock vào, tạo một sự mới mẻ đầy thú vị cho bài hát trữ tình này. Quá trình trải nghiệm cuộc đời thể hiện rõ trong âm nhạc của nhóm, không còn lấy cung bậc cảm xúc tình yêu đôi lứa làm chủ đạo, họ quan tâm đến khía cạnh cộng đồng, giễu nhại trực diện các tệ nạn xã hội và nhìn các vấn đề cuộc đời dưới con mắt hài hước hơn.

MTV - Loi nguyen khong tuyet doi

Cùng với Năm dòng kẻ, MTV là nhóm nhạc lâu đời nhất của nhạc Việt. Rất nhiều nhóm nhạc được yêu thích của các giai đoạn nhạc Việt như Tam ca áo trắng, Ba con mèo, Trio 666, 1088, Mây trắng, Mắt ngọc, VMusic… đều không còn, hoặc còn chỉ với cái tên cũ còn lớp áo thì đã mất đi tự bao giờ.

Nhiều người đã nói vui, nói nhóm nhạc và lời nguyền tan rã không chừa một ai trong nhạc Việt, nhưng với MTV, lời nguyền đó không có tác dụng tuyệt đối.

Liveshow Dấu ấn kết thúc. Có người đã gọi MTV là những người neo một lớp khán giả giữa hai thời kỳ âm nhạc, để có kỷ niệm, có ký ức, có nỗi nhớ. Điều đó không hẳn vô lý.

VÕ HÀ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI