Mỗi khi thức giấc, Duy Nhân hỏi: 'Mẹ đâu?'

09/05/2015 - 02:52

PNO - PN - "Mẹ ơi, đâu rồi?" là câu hỏi thường trực của Duy Nhân trong suốt thời gian bệnh bắt đầu chuyển nặng. Đôi môi mím chặt nhưng dòng lệ tuôn dài trên đôi mắt mẹ Duy Nhân, khi bà nhắc đến con trai.

edf40wrjww2tblPage:Content

Buổi chiều thứ hai của đám tang Duy Nhân có ít nghệ sĩ viếng thăm hơn, nhưng dòng người đến phân ưu vẫn dày đặc. Sau gần một giờ tụng kinh cho con trai, mẹ Duy Nhân bước về hàng ghế ngồi, tựa lưng vào tường một cách mệt mỏi.

Moi khi thuc giac, Duy Nhan hoi: 'Me dau?'

(Từ trái sang) Chị, vợ và mẹ Duy Nhân đang cầu nguyện cho anh

Bà ngồi đó, thẩn thờ như không còn chút sinh lực nào. Trong đám tang Duy Nhân, bà ngất nhiều lần; còn trước đó, lúc Duy Nhân hôn mê rồi qua đời, bà như rơi vào trạng thái hoảng loạn. Theo chị Ba của Duy Nhân, từ ngày Duy Nhân ngã bệnh, mẹ đã bỏ hết công việc ở Bình Dương về căn nhà thuê ở Q.8 để chăm sóc cho con trai. Thời gian này, vợ Duy Nhân và các chị vẫn phải đi làm nên bà phải luôn túc trực.

Đến lúc Duy Nhân bắt đầu quá trình đều trị trong bệnh viện, bà vẫn luôn sát cánh bên con. Ăn không ngon, giấc ngủ luôn chập chờn, sức khỏe bà giảm sút nhiều. Thỉnh thoảng, khi Duy Nhân đi vào giấc ngủ sâu, bà đi mua thức ăn hay vật dụng cần thiết gì đó, Duy Nhân thức giấc và câu đầu tiên hỏi mọi người xung quanh luôn là: "Mẹ đâu rồi?".

Lâu lâu ngoái nhìn di ảnh con trai bà kể trong nước mắt: “Hồi nhỏ Duy Nhân rất thích ăn món canh chua cá kho tộ do tôi nấu. Vì vậy, mỗi khi nó làm được điều gì đó tốt là tôi nấu món này để thưởng cho con. Sau này, khi đã thành một nghệ sĩ có chút tên tuổi, mỗi khi có thời gian là Duy Nhân chạy về quê và lại đòi mẹ nấu món này".

Đáp lại tình thương của mẹ, Duy Nhân luôn cố gắng làm cho bà vui lòng. Chàng diễn viên trẻ bạc mệnh thường xuyên tâm sự với mẹ rằng hãy ráng chờ thêm ít thời gian, khi anh kiếm được nhiều tiền sẽ xây nhà mới để cha mẹ an hưởng tuổi già. Sau này, khi Duy Nhân nhận được nhiều lời mời đóng phim và quảng cáo. Dù anh và người vợ trẻ cũng chưa mua nổi một căn nhà cho mái ấm riêng nhưng ước mơ xây nhà cho mẹ của Duy Nhân vẫn luôn canh cánh.

Moi khi thuc giac, Duy Nhan hoi: 'Me dau?'

Mẹ Duy Nhân trong vòng tay của các cháu

“Nghe con nói thế tôi rất vui và ậm ừ cho qua chuyện chứ không mong đợi. Bởi vì, tôi đã quen với cuộc sống giản dị nhà quê và vì con vẫn còn rất khó khăn. Điều tôi tiếc nhất là đứa con trai yêu quý đã bỏ tôi mà đi” - mẹ Duy Nhân nói.

Thấy bà khóc nhiều, các cháu ngoại - con của hai chị gái Duy Nhân đến ôm, dùng khăn giấy lau nước mắt cho bà ngoại. Nhìn các cháu, bà cho biết rất muốn thấy Duy Nhân có con, nhưng mong ước đã không thể thành hiện thực.

"Những ngày qua, tôi nghe các con kể lại là có báo đưa tin con dâu tôi mang thai con của Duy Nhân. Đây là thông tin sai sự thật. Sau này tôi muốn con dâu tôi tìm được hạnh phúc mới vì con còn rất trẻ" - bà khẳng định.

Có nỗi đau nào lớn hơn cảnh đầu bạc tiễn đầu xanh, đặc biệt hơn, Duy Nhân ra đi khi rất gần đến Lễ Mẫu thân (Mother's Day - 10/5/2015). Theo lời mẹ Duy Nhân, vào ngày này những năm trước, nếu có thời gian, Duy Nhân thường về thăm và tặng cho bà những món quà ý nghĩa. Còn năm nay, sự ra đi của Duy Nhân đã để lại nỗi trống vắng mênh mông trong tâm hồn của người đã mang nặng đẻ đau anh.

Theo dự tính của gia đình, sau khi hỏa táng, tro cốt của Duy Nhân sẽ được gởi tại một ngôi chùa ở Q.5, gần nhà chị gái Duy Nhân. Mẹ Duy Nhân sẽ về đây ở để thường xuyên qua chùa cầu nguyện cho con trai. Bà xem đây là cách để linh hồn Duy Nhân sớm siêu thoát và là những điều tốt đẹp còn lại mà bà có thể làm cho con trai.

Bài, ảnh: HUY NGUYỄN

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI