MC “tuyệt đỉnh”… kém duyên

20/06/2015 - 09:16

PNO - PN - Chương trình Tuyệt đỉnh tranh tài (TĐTT) phát sóng trên kênh HTV7 vào mỗi tối thứ Bảy hàng tuần đang đi đến hồi kết. Ngoài việc mua vui cho khán giả bằng những tiết mục thi hát (mà hát bằng sở đoản nên… khó hay), chương trình...

edf40wrjww2tblPage:Content

Theo định nghĩa, MC là người dẫn dắt chương trình, kết nối nghệ sĩ biểu diễn trên sân khấu với người xem trực tiếp ở nơi ghi hình lẫn khán giả của màn ảnh nhỏ, nhưng những gì dàn MC của TĐTT làm chỉ khiến tôi và nhiều người xem khác thấy… sống sượng!

Đổi mới của mùa thứ hai này, mỗi live show TĐTT sẽ có một khách mời là diễn viên, ca sĩ, nghệ sĩ kịch nói… dẫn dắt chương trình cùng MC xuyên suốt của chương trình là Trấn Thành. Nếu như ở mùa đầu tiên, một mình Trấn Thành với khả năng hoạt náo đã đủ gây cười cho người xem thì mùa này, màn “thêm mắm dặm muối” của khách mời chỉ khiến khán giả thấy… mặn chát!

Từ Phương Vy, Phạm Anh Khoa, Trang Nhung, Ngô Kiến Huy đến Ngọc Lan đều cho thấy họ không có khả năng làm MC. Nếu không run lẩy bẩy trên sân khấu đến mức nhiều lần xin khán giả bỏ qua như diễn viên Ngọc Lan thì cũng nói vấp, nói sai phải đính chính nhiều lần như ca sĩ Phương Vy, hay như Trang Nhung cố gắng “cù lét” khán giả không thành, Phạm Anh Khoa giả ngây rất kém duyên.

MC “tuyet dinh”… kem duyen

Dù đã cố chọc cười khán giả nhưng người xem vẫn thấy Phạm Anh Khoa rất… vô duyên trong vai trò MC

Hầu hết những khách mời này đều cầm kịch bản để đọc như trả bài, khi có sự cố trên sân khấu thì tỏ ra lúng túng không biết xoay xở ra sao vì không có kinh nghiệm ứng biến như MC chuyên nghiệp. Cuối cùng, một cuộc thi hát đã được (hay bị) biến thành sàn diễn gala cười một cách non nớt, vụng về đến tội nghiệp.

Ở vai trò chọc cười này, có lẽ chỉ có Trường Giang là người hoàn thành xuất sắc vì đúng sở trường của anh. Tuy nhiên danh hài cũng rào trước đón sau ngay trên sân khấu rằng mình không phải MC, chỉ được mời đến góp vui, có gì sơ suất mong khán giả tha thứ.

Có lẽ các nghệ sĩ nên nhận thức rõ nghề nghiệp chính của mình là gì và chuyên tâm người nào việc ấy hơn là cứ đua nhau “đá lộn sân”, phô bày sở đoản của mình ra mua vui cho khán giả. Làm như vậy, chính những người từng hâm mộ họ sẽ cảm thấy “thần tượng” của mình… đánh mất hình ảnh đẹp.

 ANH DŨNG
(Q.7, TP. HCM)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI