'Lửa' từ một live show rất khác

04/05/2015 - 20:24

PNO - PN - Hàng ngàn người lính trong màu áo xanh với lá cờ trên tay phủ khắp khán đài, hàng ngàn khán giả háo hức chờ đợi… đã làm nên một điều rất khác cho liveshow của NSƯT Thanh Thúy. Ở đó không chỉ có âm nhạc mà còn có một điều...

edf40wrjww2tblPage:Content

Nhiều người nói liveshow Dấu ấn của Thanh Thúy tối 2/5 là một liveshow đặc biệt, không chỉ vì đó là lần hiếm hoi “nhạc đỏ” đứng riêng rẽ trong một chương trình. Trước Thanh Thúy vài ngày, ca sĩ Đức Tuấn cũng thực hiện một liveshow nhạc cách mạng tại Nhà hát Hòa Bình. Nhưng, khác với Đức Tuấn, Thanh Thúy đã được định danh là một ca sĩ nhạc đỏ, người ta đến với liveshow không phải vì sự tò mò về việc ai đó làm mới mình với nhạc cách mạng.

Nghĩa là, ở một chừng mực nào đó, liveshow của Thanh Thúy là thước đo thật sự cho sự hưởng ứng hoặc thờ ơ của khán giả trẻ ngày nay với dòng nhạc này. Và tối 2/5, khán phòng Nhà thi đấu Nguyễn Du hơn 4.000 chỗ ngồi không còn chỗ trống.

'Lua' tu mot live show rat khac

Thanh Thúy xúc động hát Biết ơn chị Võ Thị Sáu - ca khúc đã giúp chị đạt giải nhất Tiếng hát truyền hình năm nào

Không khói lửa đạn bom ì đùng, cũng không nhiều khẩu hiệu hô hào, NSƯT Thanh Thúy mang đến liveshow những hình ảnh rất “tình”, rất mềm mại. Đó là các cô nữ dân quân nghịch ngợm và dịu dàng sau giây phút đương đầu với khói lửa, là nữ quân nhân vóc người thanh mảnh nhưng ánh mắt cương quyết, là nỗi nhớ ngọt ngào hun đúc quyết tâm kháng chiến của những người yêu nhau…

Những điều đó phần nào khiến khán giả cảm thấy gần hơn với những ca từ và giai điệu một thời hào hùng của dân tộc. Quả thật, đó không chỉ là một liveshow nhạc đỏ rất khác, mà còn là một Thanh Thúy rất khác. Chị cho thấy mình không chỉ là một ca sĩ “chuyên trị” nhạc cách mạng, mà còn đằm thắm và mượt mà trong các giai điệu quê hương.

Thậm chí, ít người biết Thanh Thúy có thể hát cải lương, vậy mà chị cùng nghệ sĩ cải lương Lê Tứ hòa giọng vào Dạ cổ hoài lang rất ngọt ngào. Đã nhiều năm, giờ chị hát Biết ơn chị Võ Thị Sáu (ca khúc giúp chị đạt giải nhất Tiếng hát truyền hình năm 1994) đã khác, xúc động hơn, trưởng thành hơn. Khi cần mạnh mẽ thì giọng chị đanh thép, khi cần ngọt ngào thì chị hát mượt mà, đầy cảm xúc.

Khán giả được nghe Tiếng chày trên sóc Bom Bo với hình thức acapella, nghe Khát vọng trong cái dịu dàng nhưng có lửa… Thanh Thúy nói, chị tự tin khi mang nhạc đỏ tiếp cận khán giả trẻ theo cách của mình, và với liveshow này, người ta đã hiểu sự tự tin của chị có lý do.

Khó ai có thể giấu được sự xúc động lẫn niềm tự hào khi nhìn một NSƯT Thanh Thúy trên sân khấu, trong bộ quân phục, đưa tay chào theo nghi thức quân đội khi kết thúc bài hát. Phía dưới là mẹ và cha chị - là quân nhân thời chiến lẫn thời bình, người truyền cho chị ngọn lửa người lính; là những chỉ huy của chị; là những người lính trẻ trung đang nhìn chị mà noi theo...

Đó là cái chào của người lính đang phụng sự đất nước, bằng tiếng ca và bằng cả tinh thần mạnh mẽ của mình. Thanh Thúy đã có thể là một người khác và đi theo con đường khác, nhưng chị chọn cho mình màu áo lính. Tiếng hát của chị, vì vậy cũng gây xúc động nhiều hơn.

 Võ Hà

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI