Lê Hoàng - Đại Ngọc Trâm: Đong đầy yêu thương

30/03/2015 - 08:07

PNO - PN - “Ghét không chịu nổi cái mặt nghênh nghênh, bơ bơ”, diễn viên Đại Ngọc Trâm nhớ lại cảm giác khi mới gặp đàn anh Lê Hoàng. Vậy mà mười năm sau, chị lại sinh bé trai giống “kẻ thù” y như đúc. Cớ sự từ đâu?

edf40wrjww2tblPage:Content

Có lẽ từ tiểu phẩm Nụ hôn, trong đó Lê Hoàng vào vai chàng thanh niên nhập ngũ, còn Ngọc Trâm là người yêu luyến lưu đưa tiễn. Và, “nụ hôn” ấy nối dài mãi tận bây giờ…

Le Hoang - Dai Ngoc Tram: Dong day yeu thuong

Yêu nhau, yêu luôn cái xấu

Trước câu hỏi “anh chị kết hôn năm nào?”, thay cho câu trả lời, Lê Hoàng vén tay áo để lộ nhiều hình xăm. Với anh, xăm trên da cũng là cách nhắc nhớ nhiều mốc thời gian yêu nhau. Hình xăm như là lời ước nguyện thủy chung.

Lê Hoàng cứ tiếc: “Phải chi biết bà xã sớm hơn!”. Anh tự hào không chỉ vì có người vợ xinh xắn, nấu ăn ngon, tận tụy mà còn có khả năng kiềm giữ, “bẻ nanh bẻ sừng” để anh không còn suốt ngày rong chơi như “thú hoang”. Với Lê Hoàng, dù anh lớn tuổi hơn nhưng bà xã chính là người khiến anh muốn làm gì cũng phải suy nghĩ thật kỹ.

Yêu vợ, anh không “đưa đẩy, dây dưa” với những bóng hồng, dù anh thuộc diện… nguy cơ cao. Có lẽ do hiểu tính chồng và tự tin về nhan sắc “đủ quyến rũ chồng”, Ngọc Trâm không ghen, thậm chí lúc vui miệng còn vờ thách thức: “Anh thích đi đâu thì đi, ở nhà em có cục cưng này là quá vui rồi!"

Lê Hoàng hiện là Phó giám đốc Công ty Nụ Cười Mới, có thể tạo điều kiện thuận lợi về công việc cho vợ. Nhưng, Ngọc Trâm không thích vợ chồng làm chung, dễ khiến chồng có lúc khó xử, mặc dù hiện tại chị vẫn còn lận đận với nhóm kịch mới lập gồm bảy thành viên trẻ. Biết môi trường nghệ thuật cạnh tranh khốc liệt, Lê Hoàng vẫn âm thầm ủng hộ vợ.

Dù mạnh mẽ, quyết đoán nhưng trong những lúc khó khăn, trước những cú vấp, Ngọc Trâm luôn cần chồng ứng cứu, vạch ra những lối thoát. Hiểu vợ có cá tính, bộc trực, thẳng thắn nên khó lấy lòng người khác, dễ thiệt thòi bản thân, Lê Hoàng vẫn không đòi hỏi một sự thay đổi. Bên trong vẻ “đàn ông”, hơi ngang bướng của vợ là một phụ nữ tình cảm, cực kỳ sâu sắc, hiểu chuyện. Với anh, yêu nhau là yêu cái tốt, và yêu luôn cái xấu của nhau.

Le Hoang - Dai Ngoc Tram: Dong day yeu thuong

Vợ chồng diễn viên Lê Hoàng - Đại Ngọc Trâm luôn có nhau trong nghệ thuật và cuộc sống đời thường

“Quá đủ…”

Dường như người phụ nữ nào cũng vậy, dù hài lòng về chồng nhưng luôn muốn hơn thế nữa. Lê Hoàng là người cực kỳ nhạy cảm với những cung bậc cảm xúc của nghệ thuật, nhưng vẫn hay bị vợ trách vô tâm. Phó mặc cho vợ chăm con, “khò” liền khi đặt lưng lên giường, ”bơ bơ” lúc vợ buồn lo… anh liền bị “khép tội”. Cười xòa khi chồng phân bua “không lẽ em rầu thì anh phải rầu theo, rồi vợ chồng ôm nhau khóc…”, Ngọc Trâm bộc bạch: "Gọi là vô tâm nhưng thực ra ông xã có để ý, rồi… để đó. Đàn ông mà! Nhưng phụ nữ luôn cần chồng thể hiện sự quan tâm một cách cụ thể, rõ ràng. Lúc chán nản thì một lời nói, một cử chỉ của chồng sẽ giúp mình bớt yếu đuối, bớt cô đơn”.

Rút kinh nghiệm, Lê Hoàng lưu ý thể hiện thiện chí để làm hài lòng vợ, từ chuyện lớn đến những chiêu vặt, chẳng hạn biết kế hoạch nhóm sẽ nhậu đến hai giờ sáng, anh xin vợ đi đến ba giờ để trừ hao, thể nào khi về cũng được khen “ngoan, về sớm”! Hồi trước Tết Ất Mùi, Mì Gói (bé Gia Hy con của Lê Hoàng - Ngọc Trâm) bị bệnh hô hấp, điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, dù túi bụi với lịch diễn nhưng Lê Hoàng vẫn sắp xếp cùng vợ chăm con.

Le Hoang - Dai Ngoc Tram: Dong day yeu thuong

Thời điểm việc kinh doanh để kiếm thêm thu nhập của hai vợ chồng không may bị trục trặc, Ngọc Trâm rầu lo, căng thẳng không ngủ được. Lê Hoàng động viên: “Không ngủ được cũng phải ngủ thôi, em à! Chuyện qua rồi không lấy lại được. Còn người, còn sức, sẽ làm lại được mà!”. Lê Hoàng luôn như vậy, khi “đụng chuyện” anh lúc nào cũng muốn vợ mình được thoải mái nhất.

Đều là diễn viên, rất hiểu nhau nhưng vợ chồng cũng có những cắn đắng, bức bối, tuy vậy, chưa bao giờ vì đó mà họ nghĩ phải xa nhau hay ảnh hưởng tình cảm dành cho nhau. Với Ngọc Trâm cũng tương tự: “Có lúc xích mích, đâm chán ngán hôn nhân rồi muốn buông. Nhưng nghĩ lại, biết bao giờ mình tìm được người chia sẻ mọi thứ như vậy. Có khi giận cả tuần không nói chuyện, không nhìn mặt nhau nhưng mắt vẫn dán ra cửa, tai vẫn đợi tiếng xe, mong chồng về”.

Lê Hoàng thường nói với vợ “miễn sao em và con vui là được, còn anh đã quá đủ”. “Quá đủ” với Lê Hoàng không phải tính bằng vật chất. Hiện tại họ chưa có nhà riêng, đang sống chung gia đình vợ. “Quá đủ” được tính bằng nụ cười, bằng nụ hôn, bằng kho đĩa phim - nhạc - kịch với trên 1.000 đĩa theo đam mê sưu tầm của cả vợ chồng.

HOÀI NHÂN

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI