Không có gì là không thể

05/07/2014 - 08:00

PNO - PNCN - Có tưởng tượng được không, một anh từng là phụ hồ, bán bánh tráng trộn, còn một anh thì bị… mù màu, mà rốt cuộc lại trở thành nhà thiết kế thời trang đang tranh giải quán quân của Project runway VN 2014.

edf40wrjww2tblPage:Content

Khong co gi la khong the

Anh phụ hồ là Lý Giám Tiền, vừa bước sang tuổi 18, còn quá trẻ nhưng anh đã có một cửa hàng thời trang riêng mang tên… Mã Giám Tiền (ngộ héng) ở đường Trần Hưng Đạo, TP.HCM. Chẳng qua trường lớp đào tạo nào cả, chỉ toàn tự học và tìm tòi trên mạng nhưng hầu như “bài thi” nào của Tiền cũng khiến ban giám khảo sửng sốt vì sự độc đáo và lạ. Đối thủ của Tiền là Minh Quân, 31 tuổi, có 10 năm trong nghề thiết kế thời trang, cũng có một thương hiệu riêng là Wuan Phan boutique. Năm ngoái, Quân bị rớt từ vòng sơ tuyển, năm nay lại vào rất sâu, nằm trong top 3. Sự có mặt của Quân ở chặng cuối quyết liệt này cho thấy anh là người kiên định, không dễ dàng từ bỏ mục đích mà mình hướng tới. Có điều không bình thường là nhà thiết kế này bị mù màu, khó phân biệt rạch ròi màu đỏ với màu xanh lá, màu vàng với màu tím. Những “bài thi” của Quân, ngoài nét tinh tế của đường kim, mũi chỉ, của chất liệu, kiểu dáng… còn có phần phối màu gây ấn tượng mạnh. quá ngộ luôn! Nếu mà một trong hai người này trở thành quán quân của Project Runway VN 2014 thì đúng là trên đời này không có gì là không thể! Để xem…

Mamarazzi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI