Khán giả phản ứng với cảnh cưỡng hiếp trong Trò chơi vương quyền

21/05/2015 - 09:01

PNO - Loạt phim truyền hình nổi tiếng của Mỹ, Game Of Thrones (Trò chơi vương quyền), đã gây bão dư luận trong hai ngày qua chỉ vì một cảnh phim cô dâu bị chú rể cưỡng bức ngay trong đêm tân hôn, trước sự chứng kiến của một nhân vật khác.

edf40wrjww2tblPage:Content

Cảnh phim nói trên diễn ra trong tập Unbowed, Unbent, Unbroken thuộc mùa chiếu thứ 5 của loạt phim Game Of Thrones. Tập này lên sóng hôm 17/5 trên kênh truyền hình HBO.

Là phim truyền hình thuộc hàng bom tấn bởi nội dung đặc sắc và hình ảnh hoàng tráng, không thiếu các cảnh khỏa thân hay quan hệ tình dục. Mặc dù vậy, không ít khán giả cho rằng với cảnh phim gây tranh cãi ầm ĩ mới nhất, nhà sản xuất của loạt phim này đã đi quá xa giới hạn.

Cảnh phim “không thể chấp nhận được”

Ở đoạn cuối tập phim Unbowed, Unbent, Unbroken, nhân vật nữ Sansa Stark (Sophie Turner đóng) làm đám cưới với nhân vật nam xấu xa Ramsay Bolton (Iwan Rheon thủ vai). Đám cưới có sự tham dự của Theon Greyjoy (Alfie Allen), người bạn thân từ thuở nhỏ của Sansa.

Trong đêm tân hôn, Ramsay bộc lộ bản chất của mình, khi ép buộc Sansa cởi bỏ quần áo. Lúc Theon định rời khỏi căn phòng, Ramsay đã yêu cầu anh ở lại và nói: “Anh đã đồng hành khi cô ta còn con gái, vậy hãy chứng kiến cô ta trở thành đàn bà”.

Khan gia phan ung voi canh cuong hiep trong Tro choi vuong quyen

Cảnh phim gây tranh cãi trong tập mới nhất của Game Of Thrones

Trong cảnh này, cả Sansa và Theon đã khóc khi vụ cưỡng hiếp diễn ra, nhất là gương mặt đau khổ của Theon khiến khán giả thấy rất không thoải mái.

Nhiều người cũng lưu ý rằng loạt phim này chuyển thể từ bộ truyện nổi tiếng cùng tên của nhà văn George R.R. Martin (sách đã được dịch sang tiếng Việt), trong đó cảnh cưỡng hiếp trong sách thậm chí còn bạo liệt hơn trong phim.

Bình luận về việc này, nhà văn George R.R. Martin cho rằng: “Phim là phim, sách là sách. Hai cảm giác khác nhau từ một câu chuyện”. Không chỉ riêng cảnh này, nhiều cảnh đám cưới khác trong Game Of Thrones đều chất chứa đau khổ, bạo lực, chết chóc và phản bội.

Sau tập phim này, việc tẩy chay Game Of Thrones được phát động rầm rộ qua mạng. Thượng nghị sĩ Mỹ Claire McCaskill là người khởi xướng khi bình luận qua Twitter: “Tôi sẽ không xem Game Of Thrones nữa. Cảnh hiếp dâm vô cớ này thật đáng ghê tởm và không thể chấp nhận được”.

Khán giả rùng mình, diễn viên thích thú

Sau khi McCaskill mạnh dạn bày tỏ quan điểm, bà đã nhận được sự ủng hộ từ các trang báo và cộng đồng mạng. Trang web giải trí The Mary Sue tuyên bố sẽ ngừng quảng bá cho loạt phim bất chấp độ ăn khách của nó.

Trang này viết: “Chương trình có các nhà sản xuất. Họ có quyền lựa chọn. Nhưng một lần nữa, họ lại chọn sử dụng cưỡng hiếp như một công cụ phát triển cốt truyện.”

Thay vì xoa dịu dư luận, nữ diễn viên Sophie Turner, người đóng vai nhân vật nữ bị cưỡng hiếp, lại "đổ thêm dầu vào lửa" khi lên tiếng bảo vệ bộ phim. Trả lời Entertainment Weekly, Turner tuyên bố cô yêu cảnh phim này. Cô đã bị hấp dẫn từ lúc đọc kịch bản và rất thoải mái khi diễn xuất.

Turner nói: “Khi nhận được kịch bản, tôi thấy khá tiếc cho nhân vật Sansa. Nhưng tôi cũng phấn khích vì cảnh này thật bệnh hoạn, và Sansa lại được hội ngộ với Theon, rồi mối quan hệ giữa họ lại tiến triển”.

Công chúng hiển nhiên không có chung suy nghĩ với nữ diễn viên 19 tuổi này. Trên mạng xã hội, người xem bày tỏ sự phản đối kịch liệt với loạt phim. Khán giả Jessica Valenti viết: “Chương trình này luôn thổi phồng quá đáng về bạo lực tình dục. Nó thật bẩn thỉu”.

Khán giả Marc Henderson cảnh báo nhà sản xuất phim: “Đừng hủy hoại một chương trình tuyệt vời chỉ để gây sốc”. Còn khán giả Jennifer Gasbarro nhấn mạnh rằng cảnh phim này không phù hợp với sự phát triển tâm lý của nhân vật: “Sansa Stark đã trở thành một nhân vật nữ thông minh, dũng cảm và mạnh mẽ. Vậy tại sao cảnh này lại diễn ra?”.

Bất chấp những tranh cãi, Game Of Thrones vẫn đang rất ăn khách và vẫn được coi là một siêu phẩm truyền hình. Trong cuộc bầu chọn do tờ Telegraph tổ chức, 49% độc giả cho rằng cảnh phim này “đã đi quá xa”, trong khi 51% không đồng ý với điều đó. Kênh HBO từ chối bình luận về vụ tranh cãi.

Theo HẠ HUYỀN
(Thể thao & Văn hóa)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI