Hồi sinh - hoa Bỉ ngạn của Hà Linh

17/04/2014 - 15:35

PNO - PN - Hồi sinh là chủ đề và cũng là tên album đầu tiên sau sáu năm ca hát của Hà Linh, dù không hề có ca khúc nào mang tên đó trong album như thường thấy.

Tự nhận mình không có một con đường âm nhạc rõ ràng, Hà Linh nói, âm nhạc là cảm xúc, mà cảm xúc thì tùy vào từng giai đoạn và từng khoảnh khắc. Tám ca khúc trong album là tám ca khúc riêng biệt chứ không phải là một câu chuyện xuyên suốt. Ướt là một sáng tác của cô, là trái tim người con gái mong manh, nhạy cảm, chứa đựng một khối tình tưởng nhẹ tênh mà trĩu nặng. Cô đã giao phó cho nhạc sĩ Dương Khắc Linh hòa âm lại bốn ca khúc: Giữ, Bóng mây đời tôi, Người ở đừng về và Đêm nằm mơ phố. Đây là những ca khúc gắn với một đoạn tình của Hà Linh. Làm mới chúng cũng là làm mới một đoạn đời, là hồi sinh. Hà Linh bảo, nếu không có Dương Khắc Linh, có thể sẽ không có hai chữ “hồi sinh” và biết đâu phải mất vài năm nữa album đầu tiên của Hà Linh mới ra mắt.

Hoi sinh - hoa Bi ngan cua Ha Linh

Đặc biệt trong album là Ai oán, ca khúc do một nhạc sĩ người Malaysia viết nhạc, Hà Linh viết lời. Không gian trong Ai oán bàng bạc một màu nước mắt và chia ly. Hai ca khúc còn lại, Bài hát ru cho anh và Sao chẳng về với em, với Hà Linh, cũng là một lựa chọn của cảm thức...

Album Hồi sinh, giống như loài hoa Bỉ ngạn đỏ mà cô thích - loài hoa mang màu sắc của máu thịt, được xem là nơi lưu giữ ký ức của một kiếp người trước khi người đó bắt đầu vòng luân hồi mới...

 VŨ MINH

Từ khóa Hà LinhHồi sinh
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI