Hiền Thục: Nhẹ tênh những đắng cay

04/03/2014 - 08:27

PNO - PN - Hiền Thục có chặng đường ca hát chỉ kém tuổi cô một ít: 25 năm. Cô bước lên sân khấu từ khi còn bé xíu, hát cho đến tận bây giờ. 25 năm đó đã gói gọn trong hai giờ đồng hồ của Dấu ấn, diễn ra ngày 1/3/2014. Nhưng, vẫn...

edf40wrjww2tblPage:Content

Với khán giả, Hiền Thục có nhiều điều để được nhớ: Giọng cô không quá điêu luyện về kỹ thuật nhưng đủ để xử lý những bài hát khó; cô làm nghề nghiêm túc, chưa bao giờ có biểu hiện hời hợt với những sản phẩm của mình; ca khúc “hit” của cô luôn xuất hiện theo từng giai đoạn, thậm chí từng đứng đầu các bảng xếp hạng âm nhạc, đứng đầu danh sách ca khúc có doanh thu khủng về nhạc chuông nhạc chờ như Yêu dấu theo gió bay… Ở góc nhìn của một người bình thường, ý chí mạnh mẽ của Hiền Thục đủ để người ta khâm phục khi cô đứng lên từ một cú ngã đầu đời khá nặng, để tiếp tục hát.

Hien Thuc: Nhe tenh nhung dang cay

Bên ngón đàn guitar của nhạc sĩ Thanh Tâm, Hiền Thục thổn thức với Dạ Khúc

Từng là gương mặt ăn ý cùng Quang Vinh ở tuổi trăng tròn trong phân khúc âm nhạc dành cho tuổi mới lớn, Thục ngã, mang những cay đắng trong tình yêu đầu đời rời xa công chúng, làm bà mẹ đơn thân. Nhiều người ngỡ Hiền Thục không thể nào quay trở lại sân khấu. Chính cô cũng nghĩ như thế, như cô từng chia sẻ. Vậy mà Hiền Thục đứng dậy, bắt đầu lại từ những đêm diễn nhỏ, một vị trí nhỏ, tiền cát-sê cũng bé mọn. Để rồi sau đó, Dạ khúc, Câu chuyện tình tôi, Yêu dấu theo gió bay, Nhật ký của mẹ… “phủ sóng” khắp nơi. Bộ album Ngũ hành với Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ - mỗi album là một ý tưởng riêng biệt trong một tổng thể chung đầy thú vị ra đời. Trong đêm Dấu ấn, chặng đường đó của cô được tái hiện. Cô một lần nữa hát lại các bản hit của mình, trong sự trưởng thành, chín chắn. Cô còn cùng danh ca Bạch Yến hát Cho em quên tuổi ngọc, cùng cô bạn thân Mỹ Tâm song ca Tóc nâu môi trầm. Trong đêm này, nước mắt cô chỉ một lần rơi xuống khi hát Nhật ký của mẹ, với những nỗi niềm về mẹ mình, con gái mình. Còn lại, chỉ có nụ cười. Lời cô kể, cô nói nhiều nhất là cám ơn khán giả, cám ơn thầy, cám ơn mẹ và cả cám ơn hai khách mời của mình.

Với Dấu ấn, chân dung Hiền Thục vẫn chưa đủ. Hiền Thục không chỉ hát nhạc trẻ, cô còn có album Portrait 17 (Chân dung tuổi 17) với các tình khúc Trịnh Công Sơn, từng đoạt Album Vàng 2009, hay album nhạc trữ tình quê hương Tằm tháng năm với nhiều khác biệt. Trong đêm Dấu ấn, hai chân dung này chỉ được điểm phớt. Nhưng, chân dung sẽ còn khác nữa, vì con đường âm nhạc của cô còn dài...

 Võ Hà

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI