Hãy để Siu hát!

09/03/2015 - 21:19

PNO - PN - Nhạc sĩ Nguyễn Cường từng nói: “Trong vòng 20 năm nữa, chắc chắn Tây Nguyên sẽ không có một giọng hát nào như Siu Black”. Điều này đã được xác thực một lần nữa vào đêm Dấu ấn diễn ra tối 7/3/2015 mà chị là nhân vật chính.

edf40wrjww2tblPage:Content

Hay de Siu hat!
Chiếc lồng trói buộc Siu đã bị đốt cháy ở cuối chương trình

Ngay cả khoảnh khắc trước khi đêm diễn bắt đầu, nhiều khán giả vẫn hồi hộp không biết liệu có chuyện gì xảy ra hay không, nhất là khi trong buổi tổng duyệt vào 6/3, phía trước Nhà thi đấu Nguyễn Du đã có nhiều gương mặt lạ lởn vởn tìm cách vào bên trong nhưng bị bảo vệ chặn lại. Thế nhưng, khi cất tiếng hát đầu tiên, Siu vẫn là Siu của 20 năm về trước. Người đàn bà tuổi đã hơn 50 ấy cháy đến tận cùng với từng nốt nhạc, như thể chị hát bù cho những ngày ngồi bó gối khóc vì sai lầm của mình.

Cách đây nhiều năm, Siu hát Đâu phải bởi mùa thu với nốt cao mà nhiều người diễn tả là “chóng mặt”, nay vẫn nốt cao ấy, không hề suy suyển. Ngọn lửa Tây Nguyên với chất rock vẫn thừa hừng hực trên sân khấu. Không cần tinh ý mới nhận ra những bài hát được chị biểu diễn trong chương trình đều mang một ẩn ý nào đó, đó là Phép lạ, là Và ta đã thấy mặt trời, là Chỉ là giấc mơ, là Cho em một ngày

Siu đang nói về đời mình, về những điều mà chị ước gì nó chỉ là giấc mơ, khi chị tỉnh dậy điều đó sẽ biến mất, là khao khát được đứng trên sân khấu, và điều đó đã được diễn ra như một phép lạ. Đời Siu, khi không thể hát như thời gian qua, chẳng khác nào con chim họa mi bị nhốt trong lồng mà chị tái hiện trên sân khấu.

Ở cuối chương trình, chiếc lồng bị đốt cháy, như ẩn ý về một Siu Black sẽ được bay xa. Nhưng, không thể không thấy rằng ẩn sâu trong từng nụ cười, tiếng hát, cái lắc người… là tiếng khóc chơi vơi. Thật xót xa khi là một biểu tượng âm nhạc của Tây Nguyên, từng nếm đủ mùi vị của đỉnh cao nhưng Siu Black trong đêm diễn lại vừa khóc vừa hát “Xin cho tôi được hát cho đời, xin cho tôi ôm đàn đi giữa nhân gian…”…

Siu rồi sẽ được hát, nhất là khi bên cạnh chị không phải không có ai. Bên cạnh cô bé Thiên Nhâm - Giọng hát Việt nhí với giọng hát khỏe đọ cùng chị bài Thềnh thềnh oh ơi, Đàm Vĩnh Hưng cũng đã đến. Anh đã chủ động đề nghị với ban tổ chức để mình hát bài Phận tơ tằm để tặng Siu.

Trước đó, hình ảnh Siu lẻ loi tập nhạc một mình, các ca sĩ mà ban tổ chức gửi lời mời đều cáo bận khiến bao người rơi nước mắt và chua chát cho cái gọi là tình showbiz. Hát tặng Siu, song ca cùng Siu, Đàm Vĩnh Hưng sau đó cũng cho biết, sau này nếu anh có bất cứ sô diễn nào, anh sẽ kéo Siu đi hát. Siu từng nói hát là việc mà Siu giỏi nhất, và Siu cảm thấy mình được sống nhất.

Rõ ràng rằng Siu hát giỏi hơn nhiều người hát khác trong showbiz Việt này. Hãy để Siu hát! Sẽ thật là độc ác nếu giọng ca có một không hai của đại ngàn không được đứng trên sân khấu.

VÕ HÀ
Ảnh: P.T.N

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI