Hãy để các con tự tay chuẩn bị Tết gia đình

28/01/2015 - 14:55

PNO - PN - Sở hữu một tuổi thơ đầy yêu thương và đáng nhớ với các phong tục Tết cổ truyền, Thúy Hạnh - Minh Khang cũng mong muốn tuổi thơ của hai nàng công chúa Suli và Suti thấm đẫm những giá trị Tết truyền thống.

edf40wrjww2tblPage:Content

Là hai trong số các khách mời đặc biệt tại buổi hội thảo chuyên đề “Tết trao yêu thương” do Lifebuoy tài trợ, vợ chồng Thúy Hạnh - Minh Khang đã chia sẻ rất nhiều kí ức đẹp về cái Tết sum vầy bên gia đình với ông bà, cha mẹ. Với Thúy Hạnh, Tết đến đồng nghĩa với nồi bánh chưng nghi ngút khói: “Kí ức sâu đậm nhất về Tết của tôi là nồi bánh chưng. Trong mắt một bé gái như tôi ngày ấy, nồi bánh chưng của gia đình mình bao giờ cũng “hoành tráng” nhất. Thuở còn bé dù có rất nhiều món ăn ngon, nhưng bánh chưng với tôi vẫn là niềm vui số một trong mùa Tết vì được cha mẹ, ông bà hướng dẫn tự tay tôi làm từng bước một”.

Hay de cac con tu tay chuan bi Tet gia dinh
Thúy Hạnh - Minh Khang và các khách mời tham gia hội thảo “Tết trao yêu thương”. Ảnh Nhãn Doanh

Bên cạnh những chiếc bánh chưng thơm ngon nhà nấu, trong ký ức của Thúy Hạnh còn có những buổi được theo mẹ đi chợ sắm Tết. Cô nhớ lại: “Chợ Tết với tôi như một thiên đường của tuổi ấu thơ. Tôi được tự tay chọn mua những bó hoa rực rỡ hay các món bánh ưa thích, trong không khí rộn rã, náo nhiệt đặc trưng của buổi chợ ngày xuân.” Đến tận bây giờ, Thúy Hạnh vẫn giữ nguyên thói quen đi chợ Tết, không chỉ để mua sắm mà còn để tìm kiếm một phần ký ức Tết tuổi thơ. Thúy Hạnh cho biết, Tết năm nay cả nhà cô sẽ cùng đi chợ, để cùng nhau trải nghiệm không khí rộn ràng niềm vui của ngày Tết, cũng như cho hai bé cưng thể hiện khả năng “quán xuyến” của mình.

Còn với ông xã của Thúy Hạnh - nhạc sĩ Minh Khang thì Tết ấu thơ lại gắn liền với… những ngày bán dưa hấu và mứt Tết: “Cha mẹ mất sớm, anh em chúng tôi phải tự bươn chải để kiếm sống. Đó là những kí ức không bao giờ quên được, tuy vất vả, lấm lem, nhưng cũng nhờ đó mà anh em tôi ai cũng học được tính tự lập”. Anh kể, khi còn mẹ, Tết nào các anh em Minh Khang cũng được mẹ đi chợ mua vải may cho áo mới. Chiếc áo tuy giản dị nhưng lại chứa chan tình yêu thương và sự hy sinh vô bờ của mẹ. Minh Khang chia sẻ, chính vì tuổi thơ anh đã thiếu thốn tình cảm do ba mẹ mất sớm, nên anh muốn tuổi thơ con được trọn vẹn yêu thương, được hiểu Tết dân tộc là gì. Tết này, nhạc sĩ Minh Khang đã lên kế hoạch cùng các con sáng tạo bộ thiệp chúc Tết độc đáo để gửi tặng người thân và bạn bè, cho hai con thỏa sức sáng tạo.

Hay de cac con tu tay chuan bi Tet gia dinh
Thúy Hạnh - Minh Khang chia sẻ kế hoạch đón Tết cùng hai con Suti và Suli. Ảnh Nhãn Doanh

Nói về lý do muốn hai con tham gia trong những hoạt động ngày Tết, cặp vợ chồng vốn nổi tiếng là tâm lý với con chia sẻ, trẻ thơ ngày nay thiệt thòi nhiều hơn cha mẹ, dù điều kiện vật chất mỗi lúc một đủ đầy. Các bé thiếu một không khí Tết thực sự và cơ hội tự tay trải nghiệm những hoạt động chuẩn bị Tết như ông bà, cha mẹ mình trước đây. “Tôi vẫn còn nhớ như in niềm vui của mình khi trong nhà mỗi người một việc: rửa lá dong, giã đỗ, ướp thịt, riêng tôi được cha mẹ hướng dẫn gói bánh chưng, cùng ông bà thức khuya trông bánh… Đó là những kỉ niệm vô giá không dễ gì có được. Chính vì vậy, hai vợ chồng tôi quyết định dù bận rộn thế nào chăng nữa cũng sẽ cho con được tự tay chuẩn bị Tết gia đình để hiểu về Tết dân tộc”, Thúy Hạnh thổ lộ. Và để niềm vui ngày Tết thêm phần trọn vẹn, vợ chồng Thúy Hạnh cũng không quên nhắc nhở hai con luôn giữ gìn đôi bàn tay sạch sẽ bằng cách rửa tay bằng xà phòng trước và sau khi tham gia các hoạt động cùng bố mẹ.

HỒNG NGỌC
 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI