Hà Nội - Huế - TP.HCM: Nghĩa tình sắt son

12/04/2015 - 07:07

PNO - PN - Cầu truyền hình chủ đề "Hà Nội - Huế - TP.HCM: Nghĩa tình sắt son" tối 11/4 đã mang đến cho khán giả nhiều cảm xúc về những trang sử hào hùng của dân tộc.

edf40wrjww2tblPage:Content

Ha Noi - Hue - TP.HCM: Nghia tinh sat son

Trong suốt hai giờ, một mảng lịch sử kéo dài hơn nửa thế kỷ của dân tộc đã được tái hiện qua những thước phim tư liệu, những kỷ vật từ các bảo tàng, lời kể của những chứng nhân lịch sử và qua cả những bài ca.

Ha Noi - Hue - TP.HCM: Nghia tinh sat son

Đây là cụ bà Nguyễn Thị Mười, người từng được gọi là "Kiện tướng bèo hoa dâu" nhờ những sáng tạo trong sản xuất nông nghiệp, góp phần ổn định hậu phương, chia sẻ cho tiền tuyến. Mà đâu chỉ có chuyện trồng cấy. Khán giả còn được nghe câu chuyện tình yêu của ông bà khi chàng chiến binh đang chiến đấu nơi chiến trường Đông Nam Bộ và người vợ ở nhà vẫn yêu nhau qua những dòng thư đi tin lại.

Ha Noi - Hue - TP.HCM: Nghia tinh sat son

Không chỉ được nghe người dẫn chương trình kể về chiến tích hào hùng của "11 cô gái sông Hương" với AK, K44, một số mìn và lựu đạn, chỉ trong một đêm 11, sáng 12/2/1968 đã diệt gần trăm lính Mỹ, 4 xe tăng và đẩy lùi cả một tiểu đoàn thủy quân lục chiến Mỹ, khán giả còn được nhìn thấy họ - những người còn sống trong tiểu đội nữ năm nào. Nhờ chiến thắng ấy, các cô đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh khen tặng bài thơ:

Dõng dạc trong tay khẩu súng trường
Khôn ngoan dàn trận khắp trong phường
Bác khen các cháu dân quân gái
Đánh giặc Hoa Kỳ phải nát xương

Cơn mưa tối 11/4 trên thành phố Huế như hòa chung cảm xúc của khán giả khi rất nhiều người mặc áo mưa, quyết ngồi lại xem chương trình.

Ha Noi - Hue - TP.HCM: Nghia tinh sat son

Câu chuyện qua lời kể của đại tá Phạm Thanh Tân cũng khiến khán giả ngỡ ngàng khi ông cho biết trong những ngày đầu tiếp quản Sài Gòn, các cô gái Sài Gòn đã hỏi ông: "Chúng em nghe nói khi Việt Cộng vào Sài Gòn thì Việt Cộng sẽ rút móng tay đàn bà con gái và tắm máu cả Sài Gòn đúng không?". Và rồi chính những cô gái ấy đã mang bánh trái, nước uống cho các chiến sĩ xe tăng đang canh giữ trước dinh Độc Lập.

Ha Noi - Hue - TP.HCM: Nghia tinh sat son

Xen giữa những phần giao lưu, các nghệ sĩ đã hát lên những bài ca ca ngợi Hạt gạo làng ta, Năm cánh quân, Tiến về Sài Gòn... và Hát cho dân tôi nghe lời hát của một thời chiến chinh - từ cái thuở ba thành phố Hà Nội - Huế - Sài Gòn kết nghĩa "cây một cội, con một nhà" vào năm 1960.

Đêm nghệ thuật, giao lưu thêm một lần nữa chứng minh tình cảm keo sơn, gắn bó của người dân nước Việt trên cả ba miền, kể cả trong cảnh chiến tranh và quyết tâm dành độc lập, chủ quyền cho Tổ quốc.

PHẠM THÀNH NHÂN
Ảnh: TRẦN ÁI, TTO, SGGP

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI