edf40wrjww2tblPage:Content
Nguyễn Thiện Nhân, cô bé đến từ vùng đất võ Bình Định, chiếm con số cao “ngất ngưởng” trong thống kê lượt theo dõi và xem lại clip biểu diễn trên các trang mạng xã hội.
Với giọng hát trời phú, em đã “đánh cắp” trái tim của đông đảo khán giả xem chương trình. Đến trước đêm chung kết, Thiện Nhân được đánh giá là ứng cử viên nặng ký nhất cho ngôi vị quán quân năm nay.
Hoàng Anh tạo nên “cơn sốt” khi thể hiện máu lửa ca khúc H’ren lên rẫy. Ngoài việc thể hiện chất giọng khỏe thì em còn khoe những động tác vũ đạo chuyên nghiệp trên sân khấu trong sự hò reo và thích thú của khán giả. Hoàng Anh là thí sinh có tố chất của một “ngôi sao nhí” trong lĩnh vực giải trí.
Thiên Nhâm sở hữu giọng hát ngọt ngào, truyền cảm qua những ca khúc dân ca. Ngoài ra em còn hát được những thể loại âm nhạc khác như nhạc trẻ, nhạc nước ngoài… Thiên Nhâm tạo được thiện cảm với công chúng với chất hiền lành và mộc mạc của mình. Bên cạnh đó em còn có lượng fan nhất định, điều này chứng tỏ qua mỗi vòng thi, lượng vote của em liên tục ổn định để em giành được chiếc vé vào liveshow cuối cùng.
Cả ba đều có những thế mạnh riêng của mình. Cuộc đấu diễn ra vô cùng căng thẳng.
Những chiếc ghế quyền lực đang chờ đợi các huấn luyện viên
20:45, MC Thanh Bạch xuất hiện, hướng dẫn mọi người cách thức nhắn tin, hoạt náo sân khấu. Anh mời ca sĩ Quốc Đại trên hàng ghế khán giả hát một đoạn dân ca.
Sau khi mời Nathan Lee hát tiếng Pháp, Thanh Bạch trổ tài hát tiếng "Nhật" - bài Hoa anh đào (Sakura) được anh chế lời bằng tên của các thương hiệu xe.
21g15: Chương trình bắt đầu trực tiếp trên sóng truyền hình, Phần mở đầu đầy thú vị khi các nhân vật hoạt hình nổi tiếng như cha con gấu trúc giỏi võ Po, kẻ trộm mặt trăng Gru, vua sư tử Simba, các chú chim cánh cụt mê múa hát... được lòng tiếng "chế" với nội dung ủng hộ Giọng hát Việt và các thí sinh.
Nối tiếp những nhân vật hoạt hình là hình ảnh gia đình, người thân cùng những lời động viên chia sẻ dành cho các bé. Ba vị huấn luyện viên cũng góp mặt và không quên cổ vũ tinh thần cho các học trò cưng.
21g25: Cô bé Thiên Nhâm đội huấn luyện viên Lam Trường thể hiện ca khúc Quê hương ba miền khá ngọt ngào. Với trang phục áo dài tứ thân Bắc Bộ, em chinh phục khán giả với chất giọng trong trẻo và thay đổi tông độ, luyến láy đặc trưng cho chất giọng của từng vùng miền.
dân ca...
Doraemon Hoàng Anh của đội huấn luyện viên Lưu Hương Giang - Hồ Hoài Anh "cực chất" với tiết mục 3 trong 1. Em không chỉ hát mà còn phát huy khả năng vũ đạo qua từng bước rộn ràng trong điệu nhạc samba. Cưa kịp dứt với samba, Hoàng Anh một lần nữa hút khán giả vào giai điệu sôi động cùng những bước nhảy theo vũ điệu labamba.
...đấu samba
Bé Thiện Nhân của đội chị Tư Cẩm Ly khá liều lĩnh với thể loại chầu văn. Câu đôi thượng ngàn không dễ "nuốt" với cả người lớn...
Thiện Nhân chững chạc hơn tuổi cùng chầu văn
Thiện Nhân bản lĩnh trong từng câu hát và làm chủ hoàn toàn sân khấu, khiến các khán giả trong trường quay hầu như nín thở để nương theo từng chữ nhả ra từ giọng hát thanh trong.
Một khán giả nhận xét về tiết mục của Thiện Nhân: "Không tin được đang nghe trẻ con hát!"
Trong trang phục áo trắng và khăn quàng đỏ, Hoàng Anh "ngoan ngoãn" trong tiết mục hát cùng hai vị huấn luyện viên Lưu Hương Giang và Hồ Hoài Anh của mình qua ca khúc Con có mẹ rồi. Ca khúc này đã được cặp đôi "Giang - Hồ" thực hiện MV cách đây không lâu với đầy đủ gương mặt trong đội của anh.
Hồ Hoài Anh đệm đàn cho vợ cùng dàn học trò hỗ trợ Hoàng Anh
Liên khúc Hình bóng quê nhà và Sầu đâu quê ngoại qua giọng hát Thiện Nhân và Cẩm Ly. Cẩm Ly hóa bà ngoại già nua để hỗ trợ cho học trò của mình. Hai cô trò có tiết mục vừa hát vừa đóng tiểu phẩm ngắn đầy duyên dáng. Giọng hát trong và vang, bé Đu Đủ - tên ở nhà đáng yêu của Thiện Nhân, đã truyền tải cảm xúc rưng rưng từ ca khúc đến với khán giả. Phần đối thoại giữa bà ngoại Cẩm Ly và Đu Đủ khiến khán giả thích thú vì sự mộc mạc, dân dã qua từng câu chữ.
Thiện Nhân bật khóc cuối phần thi. Có lẽ cảm xúc trong suốt bài hát đã được cô bé kìm nén để hoàn thành phần thi của mình.
"Chú bánh mì" ghẹo MC Thanh Bạch
Lam Trường làm khán giả bất ngờ khi hóa thân thành chú bán bánh mì dạo với trang phục nhàu nhĩ và lời rao thê thiết: “Bánh mì Sài Gòn hai ngàn một ổ, bánh mì Sài Gòn đặc ruột thơm bơ...". Anh vào vai người cha tần tảo bán dạo, gà trống nuôi con.
"Nhớ cha quá!" - một cô gái trẻ mắt ươn ướt sau tiết mục Ánh mắt của cha của thầy trò Lam Trường
Thiện Nhân song ca cùng Quang Linh với ca khúc Đèn khuya của nhạc sĩ Lam Phương, hai chất giọng miền Trung tạo thành âm hưởng trầm bổng ngân nga.
Quang Linh và Thiện Nhân
Carmen đầy "người lớn" lại tái hiện ở Giọng hát Việt nhí
Cậu bé Doraemon tóc xù được sự hỗ trợ của quán quân Chinh phục đỉnh cao Ngọc Anh với trích đoạn vở nhạc kịch kinh điển Carmen. Bé một lần nữa tạo ngạc nhiên không nhỏ cho khán giả khi thể hiện bản lĩnh trong giọng hát, cách làm chủ sân khấu lẫn khả năng kết hợp ca diễn tự nhiên.
"Hãy hát lên cho thế giới ngước nhìn chúng ta!", Thiên Nhâm và Đoan Trang đang truyền tải thông điệp bằng phần lời Việt được viết lại cho ca khúc The power of love của diva Ceilin Dion. Thiên Nhâm đang cố tiếp tục chứng tỏ ngoài dân ca, cô bé hát nhạc trẻ không tệ.
.
Quán quân The voice kids năm ngoái - Quang Anh xuất hiện với dáng vẻ chững chạc hơn trong bài hát Đồ chơi đất.
Trao giải cho các em lọt vào vòng bán kết
Các HLV và thí sinh hồi hộp chờ kết quả và bùi ngùi chia tay chương trình
Với ba phần trình diễn thuyết phục của mình, Thiện Nhân hoàn toàn xứng đáng với ngôi vị quán quân Giọng hát Việt nhí 2014 với tổng số lượt bình chọn 49,47%.
Phút giây chiến thắng của cô trò Cẩm Ly
Ba gương nhí xuất sắc của năm nay sau đêm chung kết
Phần công bố kết quả và trao giải Chung kết Giọng hát Việt nhí 2014
SƯƠNG LAM - ÁI NGUYÊN
Ảnh: P.T.N