Điêu đứng vì “nguyên liệu”

26/09/2014 - 20:42

PNO - PNCN - Công nhận chuyện làm bếp không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhất là khi phải xuống tay với những con vật hiền lành, biến chúng thành thức ăn, chẳng hạn như gà, vịt, cá, thỏ, bồ câu, rùa, ba ba...

edf40wrjww2tblPage:Content

Dieu dung vi “nguyen lieu”
 

Nhiều bà nội trợ bây giờ toàn mua những vật đã giết mổ sạch sẽ về chế biến, kể cả con cá. Cho nên, chương trình “Vua đầu bếp” vòng thi top 7 vừa rồi bị mất điểm nghiêm trọng khi để xuất hiện hình ảnh thí sinh đánh đập con ba ba và bặm môi, trợn mắt chặt đầu cái phụp! Việc đưa con ba ba trở thành đề thi là một thử thách hấp dẫn về kỹ năng của thí sinh. Việc giết con ba ba là không thể không làm, nếu thí sinh muốn đi tiếp. Điều đáng phê phán chính là những cận cảnh mô tả giây phút khó khăn đó. Trong phần thi này, các thí sinh khác cũng phải giết cá chình, giết cá mặt quỷ nhưng hình ảnh không gây phản cảm. Rõ ràng ở đây có chủ ý gây sốc nhằm thu hút sự quan tâm của người xem mà quên mất mặt tiêu cực của hình ảnh phản cảm này. Con ba ba thì đã xong đời rồi, thí sinh Khánh Phương ở lại chịu lời đắng cay. Trời, con gái gì mà... ác độc! Thế mới chết. Nhiều người đang đay nghiến cổ mà không biết chính cổ cũng rất sợ cảnh này và đã đề nghị nhà đài phát sóng phơn phớt thôi, ai dè... Sau sự cố ba ba này nhà đài đã đứng ra nhận lỗi, ừ thì tha lỗi, khán giả mình mà, rộng lượng lắm! Chỉ mong sau xin lỗi thì khâu biên tập và dựng phim đừng để người xem chương trình lẫn thí sinh điêu đứng nữa!

Mamarazzi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI