Danh ca Nhật Bản Tokiko Kato: ‘Vẫn hát Diễm xưa bằng tình cảm to lớn nhất’

02/04/2019 - 07:18

PNO - Ở tuổi 76, nữ danh ca vẫn khiến người nghe đã tai với những nốt cao. Chất tình buồn da diết trong từng thanh âm lại càng trở nên thi vị hơn khi chất giọng đã nhuốm màu thời gian.

Nối tiếp chuỗi đêm nhạc tưởng nhớ 18 năm ngày mất của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, chiều 1/4, những tác phẩm bất hủ của ông lại vang lên tại đường sách Nguyễn Văn Bình, Q.1, TP.HCM với sự tham gia của hàng loạt giọng ca nổi tiếng: Hồng Nhung, Quang Dũng, Đức Tuấn, Thảo Trang... Hàng trăm khán giả đã có mặt từ sớm, bất chấp không khí oi bức để thưởng thức đêm nhạc trọn vẹn nhất. ... lần lượt vang lên trong không gian mở, tạo nên sự ấm cúng khi mỗi con tim hoà chung nhịp đập với tình yêu nhạc Trịnh.

Danh ca Nhat Ban Tokiko Kato: ‘Van hat Diem xua bang tinh cam to lon nhat’
 
Danh ca Nhat Ban Tokiko Kato: ‘Van hat Diem xua bang tinh cam to lon nhat’
Khán giả có mặt từ sớm tại đường sách Nguyễn Văn Bình để tham dự đêm nhạc tưởng nhớ 18 năm ngày mất của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Chương trình đang diễn ra, ca sĩ Tấn Sơn, cũng là MC của chương trình, thông báo một tin vui bất ngờ. Từ hàng ghế khán giả, nữ ca sĩ danh tiếng đến từ Nhật Bản Tokiko Kato chầm chậm bước lên sân khấu trong niềm vui vỡ oà của khán giả. Bà ăn mặc giản dị, đôi mắt cười đặc trưng mà khán giả không thể nhầm lẫn. Sự xuất hiện của nữ danh ca là bất ngờ lớn bởi theo lịch trình được ban tổ chức (BTC) chuỗi đêm nhạc công bố trước đó, bà Tokiko Kato chỉ tham gia 2 đêm nhạc sắp tới tại Nhà hát TP.HCM.

Danh ca Nhat Ban Tokiko Kato: ‘Van hat Diem xua bang tinh cam to lon nhat’
Nữ ca sĩ Tokiko Kato hân hoan giao lưu với khán giả tại đường sách Nguyễn Văn Bình.

Không để khán giả chờ đợi lâu, nữ ca sĩ cất tiếng hát với ca khúc Diễm xưa (bản lời Nhật) đã gắn với tên tuổi của bà trong hơn 2 thập niên qua. Ngay từ những thanh âm đầu tiên, những tràng pháo tay giòn giã đã vang lên từ hàng ghế khán giả. 

Ca sĩ Tokiko Kato hát Diễm xưa bằng tiếng Nhật:

 

Ở tuổi 76, nữ ca sĩ vẫn giữ được chất giọng khá tốt, với những nốt cao, quãng rộng đủ chiều chuộng khán giả. Màu thời gian ít nhiều nhuốm lên những thanh âm ấy với chất khàn nhẹ, nhưng lại càng thi vị với chất tình, sâu lắng trong Diễm xưa. Trong khoảnh khắc ấy, nhạc Trịnh không còn biên giới của tuổi tác hay dân tộc, ngôn ngữ.

Danh ca Nhat Ban Tokiko Kato: ‘Van hat Diem xua bang tinh cam to lon nhat’
Khán giả thích thú với phần trình diễn của nữ ca sĩ Tokiko Kato.

Nữ ca sĩ chỉ hát nửa bài rồi dừng lại cảm ơn tình cảm của khán giả. Bà cũng chia sẻ đôi chút kỷ niệm gắn với nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Bà bảo bài hát Diễm xưa được thu tại Nhật lần đầu năm 1968 và trở nên rất nổi tiếng. Năm 1997, Tokiko Kato có dịp gặp nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và hát cho ông nghe. “Tôi xin phép được thu ca khúc này trong cùng năm đó. Đến bây giờ, tôi vẫn xem Diễm xưa như đứa con của mình và luôn hát một cách trân trọng, bằng những tình cảm to lớn nhất của bản thân”, nữ ca sĩ bộc bạch.

Bà cho rằng tuy nhạc sĩ không còn nhưng những đêm nhạc được tổ chức đều đặn là điều đáng trân trọng. Suốt nhiều năm qua, gia đình cố nhạc sĩ đều gửi lời mời đến bà, nhưng do không sắp xếp được nên bà không thể tham gia. Năm nay, bà rất vui bởi sau nhiều cố gắng đã có thể trở lại Việt Nam để cùng hát, chia sẻ nỗi niềm với khán giả.

Danh ca Nhat Ban Tokiko Kato: ‘Van hat Diem xua bang tinh cam to lon nhat’
Bà Trịnh Vĩnh Trinh, đại diện gia đình nhạc sĩ Trịnh Công Sơn tặng hoa cho nữ ca sĩ Tokiko Kato.

Nữ ca sĩ kể ở Osaka, nơi bà đang sinh sống vẫn còn tuyết rơi nhưng khi đến với TP.HCM, được nhìn thấy khán giả nồng nàn với nhạc Trịnh đủ giúp con tim bà ấm áp hơn rất nhiều. Có lẽ, sự lan toả hơi ấm ấy đã giữ chân khán giả đến những giờ phút cuối cùng của đêm nhạc để cùng hoà chung tiếng hát Nối vòng tay lớn.

Hình ảnh một số nghệ sĩ biểu diễn trong đêm nhạc tưởng nhớ 18 năm ngày mất cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn:

Danh ca Nhat Ban Tokiko Kato: ‘Van hat Diem xua bang tinh cam to lon nhat’
Hồng Nhung giao lưu với khán giả trong đêm nhạc. Nữ ca sĩ hát Em còn nhớ hay em đã quên Một cõi đi về.
Danh ca Nhat Ban Tokiko Kato: ‘Van hat Diem xua bang tinh cam to lon nhat’
Đức Tuấn là ca sĩ cuối cùng trình diễn trong đêm nhạc.
Danh ca Nhat Ban Tokiko Kato: ‘Van hat Diem xua bang tinh cam to lon nhat’
Mai Quốc Việt
Danh ca Nhat Ban Tokiko Kato: ‘Van hat Diem xua bang tinh cam to lon nhat’
Thảo Trang
Danh ca Nhat Ban Tokiko Kato: ‘Van hat Diem xua bang tinh cam to lon nhat’
Đồng Lan
Danh ca Nhat Ban Tokiko Kato: ‘Van hat Diem xua bang tinh cam to lon nhat’
Tấn Sơn
Danh ca Nhat Ban Tokiko Kato: ‘Van hat Diem xua bang tinh cam to lon nhat’
Quang Dũng

 

Lần đầu trao học bổng Trịnh Công Sơn 

Cũng tại đêm nhạc này, bà Trịnh Vĩnh Trinh, đại diện gia đình cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã trao suất học bổng đầu tiên từ quỹ mang tên ông cho tay trống nhí Trọng Nhân.

Quỹ học bổng Trịnh Công Sơn do An Trần, con gái nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn làm đại sứ. Cô bé 15 tuổi, cũng là nghệ sĩ saxophone. Tháng 8 tới đây, An Trần sẽ đi du học. Cô bé hứa sẽ cố gắng nhạc Trịnh và âm nhạc Việt Nam  đến bạn bè quốc tế.

Danh ca Nhat Ban Tokiko Kato: ‘Van hat Diem xua bang tinh cam to lon nhat’
Từ trái qua: An Trần, Trọng Nhân, bà Trịnh Vĩnh Trinh và ông Trung Trực (đại diện gia đình cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn)

Bà Trịnh Vĩnh Trinh chia sẻ: “Đây là mong muốn từ lâu của anh Trịnh Công Sơn. Chúng tôi, những người đi sau giúp anh thực hiện. Chúng tôi muốn tìm ra những tài năng đặc biệt có hoàn cảnh khó khăn khó thể theo đuổi ước mơ”.

Bài, ảnh: Thành Lâm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI