Cuộc sống hiện tại ít ai ngờ của 'hiện tượng mạng' Kutin

26/10/2017 - 07:13

PNO - Không còn tất bật chạy show, đi diễn như khoảng thời gian trước, cuộc sống hiện tại của cậu bé được mệnh danh là 'thần đồng âm nhạc' Kutin khá bình lặng.

Ở tuổi lên 6, năm nay Kutin bắt đầu bước vào lớp 1. Cậu bé phải tập quen dần với giờ giấc đến trường và thói quen sinh hoạt đúng giờ của một học trò. Dù là người nổi tiếng nhưng khi đến trường, Kutin luôn hòa đồng với bạn bè và được thầy cô yêu mến bởi sự ngoan ngoãn cũng như hài hước của cậu bé. 

Cuoc song hien tai it ai ngo cua 'hien tuong mang' Kutin
Kutin và mẹ

Chị Trang – mẹ Kutin - cho biết, con trai rất ngoan, lễ phép, biết vâng lời người lớn và cực kỳ ham thích việc học dù đây là năm học đầu tiên của cậu bé. 

“Mỗi ngày, Tin đều dành thời gian để tập viết và rèn chữ đẹp. Nhìn con trai say mê, cắm cúi viết chữ mà tôi rất vui. Khi đạt thành tích tốt, được cô giáo cho điểm cao, Tin luôn háo hức về khoe với tôi. Lúc này, tôi không cần con đi kiếm tiền mà chỉ muốn cho con được biết chữ như mọi người”, mẹ Kutin tâm sự.

Cuoc song hien tai it ai ngo cua 'hien tuong mang' Kutin

Kutin và cô giáo

Theo chia sẻ từ mẹ Kutin, chị chỉ nhận lịch cho con trai đi diễn vào ngày cuối tuần hoặc những ngày không gây ảnh hưởng đến việc học. Ngoài ra, chị Trang cũng tiết lộ thêm rằng thời gian qua, bên cạnh việc học tập, Kutin còn hào hứng tham gia các hoạt động xã hội ý nghĩa ở chùa. Cậu bé tỏ ra khá hăng hái khi được đến chùa ca hát, sinh hoạt cùng bạn bè đồng trang lứa cũng như được tiếp thu những bài giảng giáo lý từ các sư thầy.

Clip Kutin tham gia biểu diễn trong một đêm nhạc tại chùa: 

 
Cuoc song hien tai it ai ngo cua 'hien tuong mang' Kutin

Dù còn nhỏ tuổi nhưng Kutin rất thích đi lễ chùa

Cuoc song hien tai it ai ngo cua 'hien tuong mang' Kutin

Mẹ Kutin khẳng định, chị chỉ cho con trai đi diễn vào ngày cuối tuần

Ngoài ra, chị Trang còn cho biết thêm, dù còn nhỏ tuổi nhưng mỗi khi đến chùa, Kutin đều tỏ ra khá chững chạc. Cậu bé thành tâm và nghiêm túc lễ Phật như một “ông cụ non”.

Không giấu được niềm hạnh phúc khi nói về cậu con trai ngoan ngoãn, mẹ Kutin tâm sự: “Nghe con nói mà thương gì đâu, mỗi tuần con chỉ mong nhanh đến thứ 7 để được nghĩ học cho mẹ dắt đi chùa chơi thôi hà. Vì năm nay Kutin học lớp 1 rồi nên học xuyên suốt luôn. Tôi chỉ hy vọng con cố gắng học cho chăm ngoan để sau này làm hành trang ra đời. Và mong con trai luôn được mạnh khỏe, học giỏi chăm ngoan là tôi vui rồi”.

Cuoc song hien tai it ai ngo cua 'hien tuong mang' Kutin

Kutin háo hức bỏ tiền vào ống heo để quyên góp cho người nghèo

Cuoc song hien tai it ai ngo cua 'hien tuong mang' Kutin
 
Cuoc song hien tai it ai ngo cua 'hien tuong mang' Kutin
 
Cuoc song hien tai it ai ngo cua 'hien tuong mang' Kutin
 
Cuoc song hien tai it ai ngo cua 'hien tuong mang' Kutin

Hành động thành tâm lễ Phật của cậu bé 6 tuổi - Kutin làm nhiều khán giả ngạc nhiên và thích thú

Chia sẻ về khó khăn khi làm mẹ đơn thân, chị Trang cho biết từ khi ly dị chồng lúc Kutin mới 1 tuổi, chị đã trải qua rất nhiều khốn khó về vật chất lẫn tinh thần để nuôi con. Nhưng dù có "nếm mật nằm gai" chị cũng không ngại và sẵn sàng làm tất cả để con trai được hạnh phúc, vui vẻ và hồn nhiên với đúng lứa tuổi của bé.

Cuoc song hien tai it ai ngo cua 'hien tuong mang' Kutin

Cậu bé 6 tuổi háo hức khoe thành tích học tập tốt của mình

Khi con trai may mắn bén duyên với nghệ thuật và được công chúng yêu thích, chị Trang xem đó là cái duyên "trời cho" của con bởi trước nay, gia đình chưa bao giờ nghĩ sẽ đưa con đi con đường này.

Dẫu vậy, mẹ Kutin không đặt vấn đề kinh tế là yếu tố hàng đầu dù biết con trai được nhiều khán giả yêu mến, nhận được nhiều lời mời đi diễn và có cơ hội làm ra không ít tiền. Với tình yêu của một người mẹ, chị Trang chỉ quan tâm đến sức khỏe và tương lai sau này của con, chứ tuyệt đối không "biến" con thành "công cụ" kiếm tiền như suy nghĩ của một số khán giả.

Cuoc song hien tai it ai ngo cua 'hien tuong mang' Kutin
 
Cuoc song hien tai it ai ngo cua 'hien tuong mang' Kutin
 
Cuoc song hien tai it ai ngo cua 'hien tuong mang' Kutin
Mẹ Kutin chỉ mong con trai được biết chữ và ngoan ngoãn học hành chứ không mong con phải đi kiếm tiền

“Cuộc sống hiện tại của hai mẹ con tôi khá tốt và ổn định. Tôi có thể làm việc và kinh doanh nhỏ để lo cho con. Tuổi của bé lúc này là tuổi ăn học, tuổi chơi chứ không phải tuổi kiếm tiền. Tôi chỉ cho con đi diễn để bé được vui vẻ, theo đúng sở thích của con chứ không xem đó là việc Kutin phải làm”, chị Trang khẳng định. 

Ngọc Mơ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI