Con gái Whitney Houston nguy kịch, nghi do tự sát

02/02/2015 - 19:45

PNO - PN - Trong khi dư luận bàn tán xôn xao về việc con gái 21 tuổi của ca sĩ quá cố Whitney Houston bất tỉnh trong tư thế úp mặt vào bồn tắm đầy nước tại ngôi nhà ở Atlanta (Mỹ) và hiện vẫn chưa tỉnh lại, nam ca sĩ Bobby Brown đã lên...

edf40wrjww2tblPage:Content

Ca sĩ Every Little Step đã đưa ra lời yêu cầu trên một ngày sau khi xảy ra vụ việc của Bobbi Kristina. Ông nói: “Con gái tôi có quyền riêng tư. Tôi mong muốn mọi người hãy để gia đình tôi có thể thu xếp mọi việc và tôi hy vọng mọi người hãy yêu quý và ủng hộ con bé trong thời điểm khó khăn này”.

Con gai Whitney Houston nguy kich, nghi do tu sat

Nữ ca sĩ quá cố và con gái - Ảnh: Getty Images


Luật sư của gia đình Brown cũng nói thêm: “Thông tin Bobbi Kristina Brown được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện ở Atlanta, bang Georgia là hoàn toàn chính xác. Chúng tôi sẽ không cung cấp thêm bất kỳ thông tin nào khác”.

Hiện tại Kristina Brown đang phải dùng máy thở. Theo một nguồn tin từ một nhân viên làm việc tại bệnh viện, Bobbi đã “mất oxy lên não trong một thời gian khá lâu, và hiện tại cô ấy chưa thể hồi phục lại được”.

Theo nguồn tin từ gia đình Houston, sức khỏe của Bobbi hiện chưa có dấu hiệu khả quan. Tuy nhiên, các bác sĩ cũng nói rằng gia đình hãy tiếp tục cầu nguyện và hy vọng. Các nhà điều tra vẫn chưa đưa ra kết luận liệu đây có phải là một vụ tự sát hay không.

Chồng của Bobbi Kristina hiện đang bị cấm thăm vợ. Trong thời gian gần đây, giữa hai vợ chồng đã xảy ra một số tranh cãi ầm ĩ và cần sự can thiệp của cảnh sát.

Hôm 29/1, trên trang cá nhân Twitter, Kristina có viết: “Chỉ riêng mình ta”. Đây là những lời cuối cùng cô viết cho 147.000 người theo dõi trước khi cô được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện.

Con gai Whitney Houston nguy kich, nghi do tu sat

Bobby Brown yêu cầu quyền riêng tư dành cho con gái - Ảnh: Getty

Trong thời gian qua Kristina đã phải đối mặt với những tổn thương tâm lý, đặc biệt là khi chỉ còn vài ngày nữa là tròn ba năm từ khi mẹ cô - Whitney Houston - qua đời trong bồn tắm tại khách sạn ở Los Angeles, Mỹ (ngày 11/2/2012).

Cô trở thành nạn nhân của các “cuộc tấn công” qua mạng khi phải nhận nhiều lời lẽ công kích cho rằng cô đang dẫm trên bước xe đổ của người mẹ quá cố.

Thời thơ ấu, cô gái đã phải chứng kiến mối quan hệ không mấy mặn mà của bố mẹ khi cả hai đều sử dụng ma túy.

Al Bowman, một tài xế từng lái xe cho bố mẹ Kristina cho biết ông đã từng nhìn thấy nhân viên phục vụ ma túy cho bố Kristina trước mặt con gái. Và rất nhiều thông tin từng khẳng định rằng Kristina cũng đã bắt đầu dùng ma túy như mẹ của mình.

Nguồn tin nói rằng: “Cả cuộc đời, ma túy bao vây Kristina, không những thế cô ấy còn phải chứng kiến cảnh cha mẹ mình phải chống chọi với cơn nghiện. Kể từ khi nữ ca sĩ Whitney qua đời, ai cũng nhận ra rằng Kristina trở nên suy sụp. Suy sụp hơn khi cô nhận không ít lời chỉ trích từ cộng đồng mạng”.

Đây không phải là lần đầu tiên Bobbi cần cấp cứu trong khoảng thời gian gần đến lễ kỷ niệm ngày mất của mẹ. Năm 2013, hai ngày sau kỷ niệm tròn một năm ngày mất của Whitney, một số hình ảnh được công bố cho thấy Bobbi bị phát hiện bất tỉnh, rồi sau đó được đưa đi cấp cứu vì đã uống rượu và dùng thuốc an thần quá liều.

Một nguồn tin thân cận của gia đình Brown cho biết Bobbi đã từng nói rằng cô ấy muốn được gần mẹ. Hôm 26/1, trên mạng xã hội, Bobbi viết: "Con nhớ mẹ rất nhiều. Con yêu mẹ nhiều hơn, từng giây phút".

NHI TRẦN
(Theo Mirror)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI