Chân dung Dao Ánh – người Trịnh Công Sơn đã gửi hơn 300 bức thư tình

08/04/2017 - 20:40

PNO - Dao Ánh mang vẻ đẹp thuần khiết và mong manh như tơ trời. Vẻ đẹp này khiến cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn suốt hơn 30 năm trời không nguôi nỗi nhớ, đã viết cho bà hơn 300 bức thư tình...

Chan dung Dao Anh – nguoi Trinh Cong Son da gui hon 300 buc thu tinh
Vẻ đẹp tựa khói sương của Dao Ánh năm 16 tuổi

Là em ruột của Ngô Vũ Bích Diễm (người mà nhạc sĩ Trịnh Công Sơn từng yêu và viết tặng Diễm xưa), Dao Ánh với cố nhạc sĩ có một mối quan hệ không thể nào lý giải được, và người trong cuộc gọi đó là "một mối tình kỳ lạ".

Gần 40 năm ròng, cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã viết cho bà không biết bao nhiêu bức thư tình, dù không ít người phụ nữ khác đã đến và đi trong đời ông. Lá thư đầu tiên của ông viết cho Dao Ánh là vào ngày 2/9/1964 - năm Dao Ánh 16 tuổi còn ông 24. Đến lá thư cuối cùng ông gửi bà là qua e-mail vào ngày 17/1/2001, trước khi ông mất chưa đầy 3 tháng.

Chan dung Dao Anh – nguoi Trinh Cong Son da gui hon 300 buc thu tinh
Ngô Vũ Dao Ánh của thời thiếu nữ mang vẻ đẹp như sương như khói, thuần khiết và thanh tao

 Cũng trong khoảng thời gian này, ông đã sáng tác rất nhiều ca khúc hay cho Dao Ánh. Mỗi lần sáng tác xong, ông đều gửi kèm trong thư tặng bà:  Mưa hồng, Còn tuổi nào cho em, Ru em từng ngón xuân nồng, Lời buồn thánh…Kể từ ngày gặp Dao Ánh cho đến tận cuối cuộc đời, trong 37 năm, ông đã viết hơn 300 lá thư cho Dao Ánh, mà nhiều nhất là khoảng thời gian từ năm 1964 - 1967, khi ông đang ở vùng đất B’lao. 

Chan dung Dao Anh – nguoi Trinh Cong Son da gui hon 300 buc thu tinh
 

Sự kết nối của 2 người không hề mất đi cả khi bà sang nước ngoài và lập gia đình. Suốt những năm qua, dù nhạc sĩ Trịnh Công Sơn khi còn sống hay đã mất, Dao Ánh vẫn là một cái tên thân thiết của gia đình ông.

Năm 2011, bà quay về Việt Nam, mang theo hơn 300 bức thư tình ông đã gửi cho bà, trong đó có nhiều lá thư mà mùi mực như vừa mới hôm qua...

Hơn 300 bức thư ấy đã được gia đình cố nhạc sĩ in thành sách, với sự cho phép của bà. Trong đó, đôi khi ông viết những dòng thống thiết: "Bây giờ anh không còn làm người gác hải đăng, Ánh cũng thôi làm người mang lửa. Chúng mình làm sao níu cho được tay nhau trong suốt mùa Đông này?".

Chan dung Dao Anh – nguoi Trinh Cong Son da gui hon 300 buc thu tinh
 

Trước khi chương trình Thư tình gửi một người diễn ra (tối nay, 8/4, tại Đà Lạt), BTC đã gửi thư mời bà Dao Ánh về tham dự để cùng những người yêu nhạc Trịnh hát lại những ca khúc mà ông đã sáng tác tặng cho bà. 

Trả lời thư mời, bà cho biết rất lấy làm tiếc. “Muốn về lắm chứ nhưng chắc là không về kịp rồi. Chị gửi ảnh xem như thay mặt chị..", bà trả lời thư cho nữ ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh – người em gái út của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Chan dung Dao Anh – nguoi Trinh Cong Son da gui hon 300 buc thu tinh
Còn tuổi nào cho em - một bài hát Trịnh Công Sơn viết tặng Dao Ánh

Ngày 1/4 vừa qua, cũng là ngày mất của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, bà Dao Ánh đã gửi những dòng tâm sự đến gia đình ông: "Nén hương thắp lên và ngụm rượu nhấp môi, Ánh ngày xưa cũng như Ánh hôm nay, nhớ anh hôm nay cũng như nhớ anh bao ngày, tháng, năm đã qua, những ngày tháng, năm sắp tới. Thăm cả nhà".

Chan dung Dao Anh – nguoi Trinh Cong Son da gui hon 300 buc thu tinh
Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và bà Dao Ánh trong một lần gặp lại
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI