Cha diễn viên Thanh Tuấn không còn nhận ra con

07/06/2015 - 12:02

PNO - PN - Thanh Tuấn chưa bao giờ là diễn viên “ngôi sao”, không thu hút dư luận bằng xì-căng-đan, không gây “sốt” tại các sự kiện nhưng được đạo diễn, người làm nghề lựa chọn, khen ngợi bởi tình yêu và sự say mê, nghiêm túc với...

edf40wrjww2tblPage:Content

Cha dien vien Thanh Tuan khong con nhan ra con

Trong thời gian này, anh đang phủ sóng trên truyền hình bằng hàng loạt vai diễn trong các phim truyền hình như vai Thúc (phim Bữa tối của diều hâu, lúc 19g30 kênh Let’s Việt), vai Sáu Thẹo (phim Sát thủ hoa hồng trắng, lúc 19g30 trên SCTV14), vai Toản (phim Hận thù hóa giải, lúc 20g, trên VTV1), vai Bình - phó chủ tịch xã (phim Cuộc phiêu lưu của Hai lúa, 17g trên THVL1), vai Tám Xiêng (phim Con nhà giàu, 21g, trên VTV9) và hai phim Tay chơi miệt vườn, Chào buổi sáng em yêu (đang phát lại trên đài Đồng Nai và SCTV HD).

Có đến năm phim mới và hai phim cũ cùng lúc phát sóng trên truyền hình như một sự trùng hợp ngẫu nhiên ở thời điểm này khiến Thanh Tuấn cũng bất ngờ không kém. “Trước đây bạn bè cứ hỏi tôi đi đâu, làm gì mà không thấy có phim phát sóng, tôi nói là vẫn đi đóng phim bình thường, đều đặn hằng ngày. Ai ngờ giờ phim phát sóng hàng loạt, giống như lâu nay tôi chăm chỉ cày bừa, gieo hạt, giờ thu hoạch cùng một lúc vậy” - anh nói vui.

Cha dien vien Thanh Tuan khong con nhan ra con

Tuy có đến năm vai diễn, dễ khiến khán giả nhầm lẫn nhưng năm vai có năm thân phận và tính cách khác nhau. Nếu Bình trong Cuộc phiêu lưu của Hai Lúa là một phó chủ tịch xã chững chạc thì Toản của Hận thù hóa giải là một sinh viên trẻ trung. Trong khi đó Tám Xiêng của Con nhà giàu là một lão nông thẳng thắn, khí khái.

Ngay cả hai vai giang hồ Thúc trong Bữa tối của diều hâu và Sáu Thẹo trong Sát thủ hoa hồng trắng cũng là hai dạng giang hồ khác nhau. Một Sáu Thẹo lầm lỳ, gian ác khác hẳn với một Thúc hài hước theo kiểu giang hồ miệt vườn.

Những vai diễn của Thanh Tuấn đều là vai phụ, nhưng không phải vì thế mà việc hóa thân dễ dàng, đơn giản. Vì mỗi vai diễn có mỗi tính cách mỗi khác, nếu cứ lặp lại thì chính mình tự làm cách diễn, cách thể hiện nghèo nàn đi, thành ra khi nhận cùng một dạng vai giang hồ, anh rất lo lắng vì sợ mình diễn lặp lại, trùng khớp, phải cố gắng tìm nét riêng để ghi dấu ấn với khán giả.

Cha dien vien Thanh Tuan khong con nhan ra con

Thanh Tuấn kể: “Vai Tám Xiêng trong Con nhà giàu là dạng vai bi, có hai giai đoạn trẻ và già nên thể hiện tâm lý phức tạp, sâu sắc, tách bạch giữa hai thời. Hơn nữa, vai này hóa trang rất cực, có lúc một ngày quay hai giai đoạn trẻ và già nên phải gắn râu, gỡ râu liên tục. Râu giả dán bằng nhựa thông nên quay xong về nhà, môi tôi bị phồng rộp rất đau rát” - anh kể.

Còn nhớ trong phim Ngọn cỏ gió đùa, Ba Đen của Thanh Tuấn cũng là một vai phụ nhưng suốt mấy tháng trời ròng rã theo đoàn phim là quãng thời gian “nhớ đời” nhất của anh khi vai diễn có quá nhiều cảnh quay cực nhọc. Thời gian đó anh phải ra Côn Đảo, ở lại đến nửa tháng để quay cảnh Ba Đen bị đày ra Côn Đảo. Khi diễn xong cảnh cả nhóm bảy người đóng bè, vượt biển, anh em say sóng, ói mật xanh vì không quen.

Cha dien vien Thanh Tuan khong con nhan ra con

Đạo diễn Hồ Ngọc Xum chỉ đạo diễn xuất cho Thanh Tuấn trong Tơ hồng vương vấn

“Hóa trang mất một tiếng đồng hồ, trong suốt quá trình quay, tôi ăn cơm rất khó khăn vì râu dán đầy miệng, mỗi lần ăn phải ngồi trước gương để không ăn nhầm râu giả” - anh kể thêm.

Có một kỷ niệm vui là một lần ba anh theo đoàn phim để xem con diễn thế nào, đến giờ ăn trưa, Thanh Tuấn trong bộ dạng râu tóc lùm xùm mang cơm ra, ông còn hỏi “Anh là ai đây?” vì không nhận ra con trai.

Đạo diễn - NSƯT Hồ Ngọc Xum, người từng làm việc nhiều với Thanh Tuấn trong các dự án nhìn nhận: “Thanh Tuấn là diễn viên không nề hà vai lớn nhỏ, cậu ấy làm hết mình, tốt nhất có thể bằng thái độ nghiêm túc”.

Cha dien vien Thanh Tuan khong con nhan ra con

Phim Lòng dạ đàn bà

Còn Thanh Tuấn nói rằng: “Mọi người nghĩ vai phụ không quan trọng, theo tôi, vai phụ có số phận, có tâm lý đàng hoàng, là mắc xích không kém phần quan trọng trong toàn bộ kịch bản”. Theo anh, không có vai nhỏ. Vai càng nhỏ mà người diễn viên làm khán giả nhớ, đó mới là điều thú vị.

“Trong nghề này, tôi quan niệm rằng mỗi ngày nhặt một viên sỏi để vào một chỗ, nhiều ngày, sẽ có một ngọn núi. Tôi tin như vậy và đang làm như vậy” - Thanh Tuấn khẳng định.

NGA MI

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI