Cây bàng vuông - kịch tuyên truyền hấp dẫn, trẻ trung

23/12/2014 - 16:50

PNO - PN - Trong buổi phúc khảo ngày 19/12, Cây bàng vuông (tác giả (TG) Trần Kim Khôi, đạo diễn (ĐD) NSƯT Hoa Hạ) - vở diễn được dàn dựng nhằm mục đích chào mừng 70 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và kỷ niệm 40 năm ngày...

edf40wrjww2tblPage:Content

Chuyện kịch viết về đời sống của những người lính trẻ và ngư dân trên một hòn đảo nhỏ thuộc quần đảo Trường Sa, tất cả thật dung dị, gần gũi như những gì khán giả đã có thể hình dung qua sách báo, phim ảnh. Những người lính trẻ, trong cuộc sống hàng ngày nghịch ngợm và rất đỗi hồn nhiên. Có người vốn là công tử, “chân yếu tay mềm”, có người “ủy mị”, sướt mướt; có người lãng mạn, mơ mộng…

Nhưng, khi phải đối mặt với kẻ thù hay đang đứng giữa lằn ranh của sự sống và cái chết, ai cũng muốn giành phần hy sinh để đồng đội của mình được tiếp tục thực hiện những ước mơ dang dở. Cuộc sống của ngư dân trước sự đe dọa tấn công của những tên cướp biển và ý chí kiên cường, quyết tâm bám biển, bảo vệ chủ quyền biển đảo; lòng nhân ái, vị tha vốn là truyền thống lâu đời của dân tộc Việt Nam cũng được mô tả sinh động và đầy cảm xúc trên sàn diễn.

Có lẽ đây là lần đầu tiên, kịch tuyên tuyền được dàn dựng hấp dẫn và trẻ trung như vậy. Tiết tấu được ĐD Hoa Hạ đẩy nhanh ngay khi vở diễn vừa mở màn. Những lời thoại mang tính tuyên truyền, khẩu hiệu đa phần được “mềm hóa” bằng cách lồng ghép vào những tình huống kịch hoặc lời thoại hồn nhiên dựa theo suy nghĩ, tính cách… của từng nhân vật. Một trong những yếu tố thành công nhất, đưa Cây bàng vuông đến gần với khán giả, đặc biệt là khán giả trẻ là lối dàn dựng theo phong cách ca múa nhạc kịch và không đóng khung ở một thể loại âm nhạc nào.

Khán giả có thể nghe một bài vọng cổ, xem những điệu nhảy hip hop bên cạnh những ca khúc quen thuộc về biển đảo, về quê hương, đất nước: Tổ quốc nhìn từ biển, Nơi đảo xa, Người Việt Nam, Gần lắm Trường Sa ơi!, Tổ quốc gọi tên mình… Tất cả được lồng ghép hợp lý, liền lạc, nối kết các lớp diễn, mạch kịch, góp phần tạo nên hiệu ứng chung cho vở diễn và chạm vào cảm xúc của người xem.

Cay bang vuong - kich tuyen truyen hap dan, tre trung

Cây bàng vuông - diện mạo mới trẻ trung, hấp dẫn của kịch tuyên truyền - Ảnh T.V

Vở diễn có sự tham gia của nhiều tên tuổi đang được chú ý ở nhiều lĩnh vực: diễn viên (DV) Vân Trang, ca sĩ Quốc Đại, DV Bá Cường, siêu mẫu Minh Quân, Chuông vàng vọng cổ Nguyễn Minh Trường, ca sĩ Hồng Hạnh… Những tên tuổi ở mỗi lĩnh vực có cơ hội phát huy tối đa lợi thế của mình, mang lại hiệu quả chung cho vở diễn.

Nếu Nguyễn Minh Trường là anh lính trẻ có giọng ca cải lương mùi mẫn, thì siêu mẫu Minh Quân được tận dụng lợi thế hình thể để vào vai ngư dân khỏe khoắn, dày dạn sóng gió biển khơi. Ca sĩ Hồng Hạnh hóa thân thành cô văn công, vợ liệt sĩ cũng là lính đảo, nên yêu thương những người lính trẻ như chính con em của mình…

Một điều khá bất ngờ, Trần Kim Khôi - TG của vở diễn năm nay chỉ mới 31 tuổi. Cây bàng vuông được anh viết năm 2011 trong cuộc thi sáng tác kịch bản về biển đảo do Bộ VH-TT-DL tổ chức. Chưa một lần được ra Trường Sa, Trần Kim Khôi cho biết, mình lấy chất liệu sáng tác từ sách báo, phim ảnh và những hiểu biết của mình về cuộc sống của người lính, ngư dân Trường Sa lúc bấy giờ. Để lấy cảm xúc về biển đảo, anh đã về Cù lao Chàm quê hương mình.

Kịch bản đầu tiên vỏn vẹn 20 trang có tên Tư lệnh hải quân đã được trao giải nhì. Tháng 7/2012, trong chuyến đi trại sáng tác với Chi hội tác giả (Hội Sân khấu TP. HCM), được sự hướng dẫn của tác giả Lê Duy Hạnh, anh đã viết tiếp và hoàn thành Cây bàng vuông. Từ chất liệu đó, qua bàn tay “nhào nặn” của ĐD và cảm xúc, tình yêu với biển đảo quê hương của mỗi DV tham gia, Cây bàng vuông như vừa viết xong chỉ mới hôm qua.

Rất tự tin từ khi mới bắt tay vào dựng vở, ĐD-NSƯT Hoa Hạ đã gửi gắm đến những “người lạ”, còn rất trẻ của sân khấu kịch nói: "Tôi muốn thay đổi cách nhìn của khán giả về kịch tuyên truyền. Kịch tuyên truyền không khô cứng mà trái lại, rất hiện đại, trẻ trung và hấp dẫn. Tôi mong các bạn hãy phát huy hết khả năng, sở trường của mình để cùng tôi trẻ hóa, hiện đại hóa kịch tuyên truyền". Xác định làm nhạc kịch phải hát live, ĐD-NSƯT Hoa Hạ đã chủ động yêu cầu các DV phải hát thật trong lúc tập để vừa luyện giọng ca, vừa quen với việc điều tiết cảm xúc trong ca, diễn, thoại lời…

Sau buổi diễn phúc khảo, chị chia sẻ: “Khi tôi dựng Cây bàng vuông, nhiều người hỏi tôi chọn DV tên tuổi nào? Có quá nhiều cái tên trở thành đỉnh cao trong sân khấu, nhưng giờ đây cơn lốc thị trường phim ảnh, game show đã kéo họ rời xa sàn diễn, vậy còn khát vọng nào cho sân khấu, cho Cây bàng vuông? Suy nghĩ nhiều ngày, tôi quyết định casting DV. Ngoài mong đợi của tôi, rất nhiều bạn trẻ “xung phong ra trận”. Tôi nhìn thấy khát vọng hóa thân thành nhân vật của các bạn trẻ trong ánh mắt, trong từng lời thoại họ đọc khi casting. Các bạn làm tôi bất ngờ vì thẳm sâu trong từng ánh mắt là lòng yêu nước của một lớp DV trẻ”.

Cây bàng vuông sẽ có suất diễn lúc 19g30 ngày 29/12 tại NVH Thanh Niên (số 4 Phạm Ngọc Thạch) để bắt đầu kế hoạch phục vụ học sinh, sinh viên , bộ đội…

 THẢO VÂN

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI