Bảy năm ở Paris

27/03/2015 - 07:30

PNO - PN - Bảy năm ở Paris (NXB Hội Nhà văn) là tập sách của tác giả Camille Thắm Trần. Chừng mười năm trước, tác giả nhất quyết xin nghỉ việc, học tiếng Pháp và lên đường đi Paris.

Năm tháng ở xứ người, cô đã viết tập sách này và chia sẻ: “Chuyện tôi vẽ đây không phải là một bức tranh đậm đặc tình tiết, dạt dào cảm xúc, chi li tỉ mỉ, đao to búa lớn, mà chỉ họa nét đậm nét nhạt, có lẽ có chút khói mây, bạn đọc phải tưởng tượng. Những gì tôi viết chỉ gợi như cánh cửa mở hé căn phòng bí mật. Và khi đó, chính bạn là một phần của chuyện. Bạn không thụ động nhận câu chuyện đã quá toàn vẹn mà bạn sẽ là mắt xích cuối cùng tưởng tượng và vẽ nốt bức tranh. Nhiều bản hoàn thiện cuối cùng, vì mỗi người có nhân sinh quan và cách diễn đạt, không ai giống ai.”

Bay nam o Paris

Với tập sách này, bạn đọc cùng tác giả cảm nhận những ấn tượng khó quên như tháp Eiffel nổi tiếng thế giới - một biểu tượng của nước Pháp; dòng sông Seine, Khải Hoàn Môn và quảng trường Trocadero hoặc rừng Boulogne, phố Franqueville và lâu đài La Muette v.v... Khi thể hiện, tác giả cho biết: “Câu chữ trong chuyện được khâu tay, lộm cộm, chứ không đều tăm tắp mượt mà như khâu máy”. Chính sự chân thật này làm nên sức hấp dẫn của từng trang viết.

Có người nhận xét: “Lật mở quyển sách cũng chính là bạn đang nhẹ nhàng kéo cánh cửa của một ngôi nhà nhỏ, nơi chứa đựng kí ức của tác giả trong suốt bảy năm sống và làm việc tại Paris. Những đồ vật trong nhà khá bừa bộn, vì chúng được sắp xếp theo trình tự của ấn tượng, cảm xúc, suy tư. Nhưng mỗi thứ đều có thể mở ra một câu chuyện nhỏ, một bí ẩn nhỏ của câu chuyện lớn về một người phụ nữ can đảm “bỏ nhà ra đi”. Ngay đến cái tên Camille mà cô tự chọn cho mình cũng là một câu chuyện dài về một nữ điêu khắc gia tài năng, kiêu hãnh nhưng bất hạnh” (Thanh Hà).

Có thể nói, với Bảy năm ở Paris, bạn đọc có dịp tìm hiểu về nước Pháp qua cái nhìn tinh tế của Camille Thắm Trần
 

L.Y
 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI