Từ vụ 3 mẹ con bị bắn ngày tết: Đừng thách thức kẻ điên tình

28/01/2020 - 17:14

PNO - Với kẻ điên cuồng vì tình, cần trang bị những kỹ năng ứng xử cần thiết, đừng thách thức hay chia tay không khéo léo.

Những ngày qua, khi mọi người đang vui tết đón xuân thì người dân thôn Tân Hào, Tân Liên, Hướng Hoá (Quảng Trị) bàng hoàng trước vụ thảm án xảy ra tối mùng Hai tết. Ba mẹ con cô giáo H. bị nghi phạm Nguyễn Ngọc Lễ dùng súng bắn gây thương vong, sau đó Lễ đã tự sát ở rẫy cà phê cách nhà 2 km.

Cô H. tử vong sau khi trúng đạn, hai đứa con hiện đang cấp cứu tại bệnh viện. Nguyên nhân của vụ việc được hé lộ qua bức thư tuyệt mệnh mà Lễ để lại. Cô H. đã có hai con, chồng mất, cô và Lễ mới nảy sinh tình cảm trong thời gian gần đây,  nhưng mối quan hệ này không nhận được sự ủng hộ của hai con và mẹ cô H.

Trong thời gian nghỉ tết, cô H. đưa hai con về quê chồng thắp hương. Tối mùng Hai, ba mẹ con về nhà thì Lễ đến, hai bên xảy ra cãi vã. Lễ dọa sẽ giết cô H. và cô H. nói nếu giết thì giết luôn cả ba mẹ con.

Nghe lời thách thức, Lễ về nhà lấy súng bắn ba mẹ con ngay trước mặt người bà con rồi bỏ chạy. Được biết, nghi phạm Lễ từng có tiền án về tội vô ý làm chết người. Sự việc xảy ra khiến cô H. thiệt mạng, hai con cô H. rơi vào cảnh mồ côi cả cha lẫn mẹ và đang nguy kịch tính mạng.

Hình ảnh đau xót trong bệnh viện của 2 cháu bé bị người tình của mẹ bắn. Cả hai đều đang nguy kịch.
Hình ảnh đau xót trong bệnh viện của 2 cháu bé bị người tình của mẹ bắn. Cả hai đều đang nguy kịch.

Trước đây, đã không ít vụ án thảm án, sát hại người yêu rồi tự tử xảy ra do mâu thuẫn tình cảm khiến dư luận bàng hoàng, choáng váng. Thủ phạm ra tay tàn độc với người mình yêu thương do bị thất tình và  thái độ thách thức từ phía nạn nhân. Giá như họ chọn cách khác thay vì chọc giận những kẻ điên tình có lẽ sẽ tránh được kết cục đau thương.

Thông thường việc kết thúc một mối quan hệ tình cảm ít nhiều sẽ gây tổn thương cho người trong cuộc, đặc biệt là những người bị chia tay. Có người chọn cách im lặng, vì lòng tự trọng mà đào sâu chôn chặt nỗi đau thất tình. Nhưng không ít kẻ hung hãn lại có phản ứng thái quấy rối thậm chí muốn đoạt mạng người kia để hả hận.

Khi quyết định kết thúc một mối quan hệ yêu đương, cần phải có kỹ năng từ chối hay hoà hoãn hợp lý thay vì “cắt xoẹt”. Đặc biệt, phải tránh những hành động, lời lễ thách thức, bởi khi đã có "máu điên" trong người mà còn bị thất tình thì không việc gì không dám làm.

Tôi có một cô bạn làm mẹ đơn thân gần chục năm, vô tình lọt vào mắt xanh của đại ca giang hồ. Anh này si mê tới mức tuyên bố sẽ lấy cô bằng mọi giá nên tìm cách theo đuổi dù cô rất sợ hãi vì không hề có tình cảm.

Trước nhà cô bao giờ cũng có vài đàn em xã hội đen lởn vởn canh cửa, xem cô có mối quan hệ nào khác không. Cuộc sống của hai mẹ con như tù giam lỏng, nhất cử nhất động đều bị giám sát. Nhưng cô bạn tôi vẫn bình tĩnh, phân tích tâm lý đối phương để chọn cách từ chối an toàn.

Đối với người tính tình nóng nảy lại là dân anh chị thì bỏ chạy là không thể, từ chối thẳng thừng gây tự ái cho đối phương thì có nguy cơ mất mạng. Sau khi được nhiều người tư vấn, cô bạn tôi đã dùng “khổ nhục kế” bằng cách hạ thấp mình trong mắt đối phương.

Vốn là người rất chăm chút nhan sắc, ăn mặc hợp thời trang nhìn rất xinh xắn trẻ trung, bạn tôi tự biến mình thành một người đàn bà xấu xí. Việc đầu tiên là tăng cân thật nhiều, ăn mặc lôi thôi, đầu bù tóc rối trong khi vẫn thản nhiên nhận lời mời đi uống cà phê, ăn tối với anh đại ca kia.

Cô bạn tôi đã dùng
Cô bạn tôi đã dùng "khổ nhục kế" hạ thấp mình trong mắt đối phương để chạy trốn đại ca giang hồ. Ảnh minh hoạ

Khi gặp nhau, cô nói chuyện kém duyên, cười hô hố, toàn nhắc chuyện vật chất, tiền nong, tỏ ra mình sống thiếu nhân ái và thực dụng. Chưa hết, cô liên tục vay tiền của anh kia, đòi đưa đi ăn nhà hàng sang trọng, mua trang sức đắt tiền, tiêu xài bạt mạng. Thậm chí có lần anh ta đến nhà, cô cố ý để nhà cửa bừa bộn bẩn thỉu, lẫn trong đống giấy tờ trên bàn có kết quả xét nghiệm mắc bệnh truyền nhiễm mà cô nhờ một người bạn làm giả giúp.

Được vài tháng, anh này tỏ vẻ chán nản khi càng tiếp xúc càng thấy người trong mộng không được như mong đợi. Vì chẳng còn gì hấp dẫn nên anh ta tự động rút lui mà không cần cô bạn tôi phải lên tiếng. Sau khi êm chuyện, bạn tôi vội vàng chuyển chỗ ở, thay số điện thoại và bắt đầu tân trang lại bản thân. Mỗi lần nhắc lại chuyện đó, bạn vẫn thấy sợ, chỉ cần sơ suất, "chọc điên" anh ta, chắc chắn sẽ nhận hậu quả.

Trở lại vụ việc trên, biết đâu cô H. có cách ứng xử mềm mỏng hơn thì có thể ngăn cản được cơn điên của kẻ máu lạnh, tránh được chuyện đau lòng. Quả thật, yêu một người đã khó mà từ chối người mình không yêu còn khó hơn gấp bội, nhất là đối phương cuồng ghen và muốn níu kéo bằng bạo lực. 

                                                                                                                     Hoàng Hạnh

 

 

 

 

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI