Yêu và đừng lo “pị lỗ”

01/12/2015 - 09:33

PNO - Hôn nhân luôn được ví như cái kết tuyệt đẹp của một mối tình, dẫu trên thực tế đó chỉ là khởi điểm cho một hành trình nhiều thử thách phía trước

Chung sống hôn nhân – Thực tế không màu hồng

Sau những tháng ngày yêu nhau, nhiều cặp đôi bước vào đời sống hôn nhân với giấc mơ về một gia đình hoàn hảo và gặp không ít bất ngờ mà chỉ có trải nghiệm qua, người trong cuộc mới thấu hiểu

Những người mới yêu nhau trò chuyện với nhau rất nhiều. Họ mong gặp nhau mỗi ngày. Lắm khi chỉ nhìn nhau chứ không cần phải nói với nhau lời nào nhưng vẫn cảm thấy hiểu và gần nhau. Khi còn là người yêu của nhau, nếu có điều gì hiểu lầm hay phiền giận chúng ta cũng dễ dàng bỏ qua , vì đang sống trong tình yêu và đang cùng hướng đến một mục đích, đó là ngày cưới.

Tuy nhiên, khi nên vợ chồng rồi khi có điều gì buồn giận rồi chúng ta không dễ làm hòa với nhau vì đời sống bận rộn , chúng ta cũng ít có thời gian trò chuyện với nhau . Tất cả những điều đó khiến vợ chồng cảm thấy ngăn cách với nhau, và nếu không cẩn thận , sự ngăn cách đó sẽ khiến tình yêu phai nhạt dần và chết

Yeu va dung lo “pi lo”
"Trong tình yêu, nếu hai người đều muốn thắng người còn lại thì cả hai sẽ đều thua"

Chung sống cùng nhau dưới một mái nhà, đó không còn là câu chuyện của hai con người yêu nhau đơn thuần nữa mà còn là tổng hòa của nhiều yếu tố trong gia đình lẫn ngoài xã hội. Tâm lý phải hy sinh hay thiệt thòi khiến người trong cuộc quên mất những điều tốt đẹp đang nắm giữ, thay vào đó là sự phai nhạt dần trong gắn kết và tiềm ẩn những rạn nứt theo thời gian.    

Chia sẻ và lắng nghe – phép mầu hóa giải mọi khoảng cách

Ngẫm, trong tình yêu, hiểu và yêu là điều kiện cần và đủ để duy trì một mối quan hệ, không thể thiếu một trong hai không thể tách biệt như con người sống cần nước và không khí. Nắm bắt được điều này, thương hiệu nệm cao cấp hàng đầu châu Âu Dunlopillo đã khởi xướng và thực hiện chiến dịch “Hiểu để yêu” với thông điệp “Đừng lo pị lỗ” nhằm khuyến khích các cặp đôi, các gia đình trẻ dành thời gian lắng nghe, chia sẻ để thấu hiểu nhau – tạo nền tảng quan trọng để duy trì tình yêu và hạnh phúc.

Yeu va dung lo “pi lo”

Vậy làm thế nào để hiểu một người? Học, ta cần phải học. Học quan sát những thói quen, học lắng nghe những chia sẻ của người ấy . Chẳng ai đủ tự tin để nói rằng bản thân có thể hiểu hoàn toàn một người. Chính chúng ta đôi khi còn không hiểu bản thân mình và một chữ “hiểu” ấy chẳng phải ngày một ngày hai mà cả quá trình. Đừng vì lý do không hiểu mà vội chia tay nhau trong khi tình còn nồng đượm, đừng vì cớ chưa hiểu nên chần chừ không dám thổ lộ với nhau để lỡ làng một mối nhân duyên.

Vì rằng thời gian chỉ một hướng đi tới tương lai không có chiều quay trở lại quá khứ, nên bạn hãy yêu trọn trong từng khoảnh khắc đừng để khi thời gian qua, ngoảnh đầu nhìn lại thở dài buông hai chữ “Giá như”…

Trong tình yêu mỗi chúng ta đang là những người nông dân cần cù vun đắp cho cánh đồng tình yêu của mình. Tình yêu như một thứ gia vị cho trái tim, đừng mặn quá, cũng đừng chua quá hay ngọt quá, hãy dung hòa thứ gia vị hoàn hảo đó . Hãy thấu hiểu nhau hơn , lắng nghe đối phương cũng là lắng nghe con tim bạn đấy . Hãy biết trân trọng những gì mình đang có. Hãy vun đắp cho cánh đồng tình yêu của bạn

 Để tìm hiểu thêm thông tin của chương trình với những câu chuyện và những thước phim ý nghĩa, truy cập: www.hieudeyeu.com.vn

                                                                                                                    PV

                            

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI