Mặc cảm thua kém

17/03/2015 - 19:44

PNO - PN - Kính gửi cô Hạnh Dung! Em 24 tuổi, làm lái xe nhưng công việc không ổn định.

edf40wrjww2tblPage:Content

 Em và cô ấy quen nhau được hơn một năm, gia đình hai bên đều ủng hộ, nhưng hiện chúng em thường xảy ra xung đột. Trước kia ngày nào chúng em cũng gặp, rất vui vẻ. Mọi chuyện chỉ bắt đầu thay đổi khi em và cô ấy cùng lúc đổi công việc, em lái taxi, cô ấy làm kế toán, hơn em cả về tài chính lẫn công việc và trình độ học vấn. Mặc cảm vì điều đó nên cứ mỗi lần cô ấy lơ là hay lạnh lùng em lại tự ái, dẫn đến cãi nhau vì những chuyện không đâu.

Có lần em lỡ tát cô ấy, rồi trách móc, mắng nhiếc thậm tệ cũng chỉ vì cảm thấy cô ấy hời hợt, thiếu quan tâm. Cuộc sống của em thật sự bế tắc, em không biết làm cách nào để giữ cô ấy. Em xem cô ấy như phao cứu sinh của đời mình nên cần lắm, dù chỉ là một lời động viên, để ấm lòng, để vững vàng hơn mà vượt qua những thử thách của cuộc sống.

Em đã cố gắng hâm nóng tình cảm nhưng không cách nào làm được. Khi em muốn gặp thì cô ấy hỏi “gặp làm chi?”. Xin một cuộc hẹn thì cô ấy chỉ trả lời qua loa hoặc nói bận. Có lúc, cô ấy bảo em thông cảm vì nhiều khi người cùng công ty rủ đi chơi từ chối không được, nhưng em hiểu cô ấy sẵn sàng bỏ mặc em để đi chơi với bạn bè.

Em điện thoại, cô ấy thích thì bắt máy không thích thì thôi. Em nhắn tin hỏi han thì thỉnh thoảng mới nhận được câu trả lời. Em biết cô ấy cũng yêu em vì chúng em đã vượt quá giới hạn, nhưng vì sao cô ấy lại hờ hững với em như vậy? Liệu có người thứ ba xen vào? Em phải làm thế nào để cứu vãn? Bọn em quyết định năm sau sẽ kết hôn nhưng em cảm giác cô ấy không còn muốn xây đắp nữa...

Thành (TP.HCM)

Mac cam thua kem

Em Thành mến,

Việc đầu tiên Hạnh Dung muốn nhắc là em không được tự ti, mặc cảm về bản thân. Chính điều đó đã góp phần không nhỏ khiến cô ấy thêm chán em. Em không biết tự tôn trọng giá trị bản thân thì làm sao người khác tôn trọng em? Về điều kiện, tuy em có phần thua sút cô ấy nhưng em biết lao động chân chính, biết sống có tấm lòng, tất cả đều đáng trân trọng. Em cố ép mình xuống để nâng cô ấy lên thì trách sao cô ấy nhìn em như ban ơn từ trên xuống.

Qua thư em, có thể thấy cô ấy đã chán ngán mối quan hệ với em. Cô ấy sẵn sàng đi chơi với bạn bè chứ không còn muốn đi với em, hai người thường xuyên gây gổ chỉ vì sự lạnh nhạt, hờ hững của cô ấy. Cũng vì đã chán nhau nên cô ấy chẳng quan tâm đến những lúc em bế tắc, tuyệt vọng.

Em đừng dựa vào việc đã một lần vượt quá giới hạn với nhau mà mù quáng cho rằng cô ấy vẫn rất yêu mình. Có thể lúc đó có tình yêu nhưng giờ quan hệ đã rơi vào sự nhàm chán, muốn đổi thay. Tình yêu có lúc thăng, lúc trầm; lúc say đắm, lúc ngao ngán, mệt mỏi. Tình yêu cũng đòi hỏi phải biết cách vun đắp, làm mới thường xuyên mới không rơi vào hoàn cảnh như em đang gặp phải.

Việc em nên làm là tâm sự thẳng thắn với cô ấy về những gì đang xảy ra, những gì em đang phải chịu đựng. Tâm sự thẳng thắn chứ không cầu lụy, đề nghị cô ấy chia tay một thời gian để mỗi người tự chiêm nghiệm, đánh giá lại mối quan hệ hiện hữu. Sau thời gian đó, nếu thấy vẫn còn yêu, còn cần nhau thì tái hợp, không thì chia tay. Khi người ta đã chán ngán mình, em càng cố níu kéo sẽ chỉ càng khổ tâm thêm. Hãy ứng xử mạnh mẽ như một người đàn ông thật sự, biết đâu cô ấy sẽ nhìn lại em bằng con mắt khác.

HẠNH DUNG

(hanhdung@baophunu.org.vn)

Tư vấn trực tiếp tại tòa soạn từ 8g đến 17g các ngày thứ Hai, ba, Tư, năm, Sáu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI