Lăng nhăng cũng là thói quen?

04/08/2018 - 14:00

PNO - Thói lăng nhăng của chồng em đã thành cố tật, em làm cách nào cho nó tiệt nọc bây giờ?

Kính gửi chị Hạnh Dung,

Từ khi quen nhau, em đã biết chồng mình là người mau mồm mau miệng, rất giỏi “nịnh đầm” và được các chị em hâm mộ. Em nghĩ lấy vợ rồi thì tính tình của anh ấy sẽ đằm, sẽ khác đi. Thời gian đầu cũng có vậy thật, thậm chí ba má em rất thích anh ấy vì tính tình vui vẻ, nói chuyện tía lia hài hước. Má em nói con cái mà vui vẻ, trong nhà lúc nào cũng đầy tiếng cười, gia đạo hanh thông, làm ăn tấn tài tấn lộc. Em cũng công nhận điều đó.

Anh phụ trách bộ phận marketing của công ty, lương bổng khá cao, ngoài ra còn tiền thưởng, còn đi nghỉ hè… Chỉ có điều, tính tình anh trở lại như xưa, mồm miệng tía lia, nay thêm tật nữa là hay “bốc hốt” em này em nọ ở quán nhậu, nhà hàng. Em lơ đi như không biết thì thôi, chứ em để ý là có chuyện. 

Lang nhang cung la thoi quen?
 

Lần đầu, em bắt được trong điện thoại của anh có cô tiếp thị bia. Em tới tận nhà hàng, kêu chồng ngồi vô bàn, kêu “ẻm” tới dằn mặt một trận, vậy mới xong. Anh ấy hứa lần đó là lần duy nhất. Lần sau, em thấy công ty sao họp trễ hoài, em tới tận công ty, thấy anh đang đọc cho một em nhân viên mới toanh đánh máy, đứng sát rạt quàng vai quàng cổ. Em cũng dằn một trận, anh nói chuyện không có gì, em đừng làm rộn, anh chuyển cô đó đi chi nhánh khác liền. Lần nữa…

Ôi thôi em cũng không biết là mấy lần rồi, chỉ biết hễ phát hiện ra thế nào em cũng mất công đi tới đi lui, gỡ hai người ra, rồi nghe ảnh hứa hẹn, rồi lại tái phạm. Em rất mệt mỏi, chán nản. Thói lăng nhăng của chồng em đã thành cố tật, em làm cách nào cho nó tiệt nọc bây giờ?

Tố Lan (TP.HCM)

EmTố Lan thân mến, 

“Ngựa quen đường cũ” là chuyện xưa nay phổ biến, nhất là đối với giới mày râu. Cái tật này rất khó sửa, chính ông bà mình cũng thách thức “đố ai nằm võng không đưa, ru con không hát, anh chừa nguyệt hoa…” - nó đã nằm trong máu thịt. Nam giới được lập trình là kẻ đi chinh phục, có những kẻ suốt đời mải mê đi Bắc về Nam, cho đến đi nào mỏi gối chồn chân may ra mới dừng lại.

Nhưng cứ thử nhìn lại xem, em cũng là một kiểu “quen đường cũ”: em cứ phát hiện ra cái gì là tức tốc đi “bắt ghen”, “dằn mặt”, hết lần này đến lần khác. Việc mình tới đó, quậy một trận, dằn mặt, làm um sùm… rõ ràng có tác dụng, nhưng chỉ là tác dụng nhất thời thôi. Người đàn ông năm bữa em này, nửa tháng em kia, có thể cũng chẳng coi những mối quan hệ ấy ra gì. Việc vợ ra tay chấm dứt, ừ thì chấm dứt, cũng chẳng phải đau khổ dằn vặt gì lắm đâu. Bởi vậy bữa sau anh ta sẽ dễ dàng tái phạm, dễ dàng hình dung vợ mà phát hiện sẽ “xử” theo đường nào. 

Nói vậy, không phải là Hạnh Dung khuyên em nghĩ ra cách hành xử thật “độc”, để trị cho “tiệt nọc”. Cái “nọc” ấy, một khi mình đã biết là khó triệt, chỉ có thể xoay chiều đổi hướng nó thôi, chứ không thể triệt sạch được. Thay vì đi lại đường cũ, em thử đổi hướng, đổi cách làm. Ví dụ, cái khả năng chinh phục, dễ tạo cảm tình với người khác giới, tính cách tía lia mồm miệng… đó, em đừng để nó hướng ra các mục tiêu bên ngoài. Thử đổi mục tiêu: thách thức chồng chinh phục vợ mình, thử xem.

Em coi lại mình, có phải mình đã không còn là một mục tiêu hấp dẫn nữa? Bây giờ em tự thay đổi đi, làm đẹp, chăm sóc bản thân, trở nên thú vị và cuốn hút hơn, thậm chí can đảm bỏ “thằng chả” ở nhà một mình đi du lịch đâu đó vài ngày, làm sao cho “thằng chả” nhận ra vợ mình rất có thể vẫn là mục tiêu ngon mắt của anh chàng nào đó.

Người mải mê chinh phục bên ngoài, là vì ở nhà quá yên ổn tẻ nhạt, còn bây giờ ở nhà chưa yên ổn, không còn tẻ nhạt, người ta sẽ phải khác chứ. Biết đâu được! Đây chỉ là một phép thử, còn có nhiều cách khác thú vị hơn. Điều quan trọng là đừng để mình cũ mèm, cả ghen tuông cũng cũ. Chúc em thành công. 

Hạnh Dung

Thư cho Hạnh Dung, quý vị gởi về:

hanhdung@baophunu.org.vn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI