Chuyện tình ngọt ngào trên đất Mỹ, 10 năm Tết xa xứ nhưng vẫn vui vì có nhau

06/02/2019 - 06:00

PNO - Đối với những người con xa nhà như vợ chồng Hằng, vì thiếu thốn nên càng trân trọng tết hơn gấp bội phần.

Tình yêu vốn như một liều thuốc thần tiên có thể làm dịu đi bất kỳ nỗi niềm nào, hẳn nhiên bao gồm cả nỗi cô đơn của những con người phải đón tết xa xứ. Đó là điều mà vợ chồng Mỹ Hằng (hiện đang sống tại bang Chicago, Mỹ) luôn cảm nhận được trong gần 10 cái tết xa nhà mà có nhau. Câu chuyện tình ngọt ngào được dệt lên trên đất Mỹ, trải qua biết bao nhiêu thăng trầm nhưng cái nắm tay ngày càng chắc hơn, ấm hơn của họ được dành để kể lại vào ngày đầu xuân năm mới này sẽ thật hợp tình hợp lý xiết bao.

Chuyen tinh ngot ngao tren dat My, 10 nam Tet xa xu nhung van vui vi co nhau

Chuyen tinh ngot ngao tren dat My, 10 nam Tet xa xu nhung van vui vi co nhau

Vợ chồng Hằng đã cùng nhau trải qua gần 10 cái tết trên đất Mỹ.

Ngày ấy mình còn là cô sinh viên đang học năm thứ 3 ở Mỹ, theo hội bạn du học sinh đến nhà một anh chơi. Về nhà thì add facebook “anh này” rồi để đấy, cũng không nhớ nhiều về anh chủ nhà ngày nào. Cho đến một lần sau khi chia tay người yêu cũ thì được anh vào hỏi thăm, nhắn tin, hóa ra là đã đợi thời cơ từ lâu. Vài tháng sau đó, mình lên Chicago chơi, hẹn gặp anh đi ăn uống, bảo tàng vậy thôi chứ không hề có ý định nghiêm túc gì cả. Mình về trường được 1 tuần thì ngay cuối tuần đó, anh lái xe gần 4 tiếng đồng hồ đến trường thăm mình. Thế là trong 1 năm cứ 2 tuần anh ấy lại lái xe qua trường mình, rồi 2 tuần mình lại bắt xe buýt lên Chicago chơi”, Hằng kể lại.

Chuyen tinh ngot ngao tren dat My, 10 nam Tet xa xu nhung van vui vi co nhau

Chuyen tinh ngot ngao tren dat My, 10 nam Tet xa xu nhung van vui vi co nhau

Bức ảnh chụp trong ngày cầu hôn.

Chuyen tinh ngot ngao tren dat My, 10 nam Tet xa xu nhung van vui vi co nhau

Họ đã cùng nhau viết nên một câu chuyện tình thật ngọt ngào trên nước Mỹ.

Yêu nhau được khoảng 2 năm thì Hằng học xong, còn đang nấn ná không biết nên ở lại hay về Việt Nam. Xin việc ở Mỹ cũng đang gặp khó khăn nên lúc đó Hằng khá khủng hoảng. Nào ngờ đùng một cái thì nhận được lời cầu hôn, Hằng nước mắt lã chã gật đầu, bắt đầu gắn bó với nước Mỹ từ đây. Đến nay, vợ chồng Hằng đã cưới nhau tròn 5 năm và có một cô con gái gần 3 tuổi.

“Hôn nhân không phải lúc nào cũng như mơ. Có những lúc tưởng như là sắp buông tay nhau tới nơi rồi nhưng cho tới thời điểm hiện tại thì mọi khó khăn đều đã vượt qua được. Mình nghĩ quan trọng là cả 2 đều phải chủ động trong mối quan hệ vợ chồng. Thường ở với nhau lâu rồi, người ta thường hay ỷ lại, cho rằng những điều người kia phải làm là hiển nhiên. Theo mình thì không nên trông đợi quá nhiều ở người khác khi mà bản thân mình chưa thực sự tự giác. Khi mình tự giác làm tốt phần của mình, chăm sóc bản thân mình, chăm sóc gia đình mình, thì tự khắc người kia cũng sẽ cảm thấy muốn làm tốt phần của họ”, Hằng chiêm nghiệm thêm về hôn nhân của mình.

Chuyen tinh ngot ngao tren dat My, 10 nam Tet xa xu nhung van vui vi co nhau
Chuyen tinh ngot ngao tren dat My, 10 nam Tet xa xu nhung van vui vi co nhau

Chuyen tinh ngot ngao tren dat My, 10 nam Tet xa xu nhung van vui vi co nhau

Trải qua biết bao nhiêu thăng trầm nhưng tay hai người vẫn luôn nắm tay nhau chặt hơn, ấm hơn.

Ở xa nhà lại không có sự giúp đỡ của ông bà 2 bên, chi phí thuê người giúp việc cũng rất cao. Nhưng Hằng coi đó vừa là một sự thiệt thòi những một phần cũng là lợi ích. Bởi vì không có ai để ỷ lại nên vợ chồng cô tự tay làm được rất nhiều thứ. Chồng Hằng chăm con rất khéo, vợ đi vắng 1 tuần con ở nhà với bố rất vui. Đồ đạc hỏng hóc, bài trí sửa chữa gì, hai vợ chồng đều tự mày mò hết cả. Tuy mất công nhưng mỗi khi làm xong một thứ nhỏ, như xây được chiếc vườn nhỏ xinh, hay tự lắp hệ thống đèn thông minh trong nhà, hai vợ chồng đều cảm thấy như vừa cùng nhau hoàn thành một dự án nhỏ của gia đình.

“Mọi việc trong nhà 2 vợ chồng mình đều san sẻ với nhau, từ chuyện hàng ngày như nấu cơm rửa bát, cho đến nuôi con chăm con, rồi các kế hoạch lớn hơn đều có đóng góp của cả 2. Có khúc mắc gì mình cũng ko để bụng lâu, nói ra thẳng thắn để sửa đổi chứ không giận dỗi hay không nói chuyện thì chẳng giải quyết được gì cả. Mình muốn gì, mình đề nghị chứ không mong chờ chồng có giác quan thứ 6 mà hiểu được. Ngoài ra, mình khá là chăm chỉ trong việc lên kế hoạch đi chơi cho cả nhà. Hầu như cuối tuần nào cũng đưa con đi chơi. Thỉnh thoảng lại tranh thủ ngày nghỉ để đi du lịch. Riêng 2 vợ chồng thì ngày nào cũng phải có chút thời gian với nhau, có thể chỉ đơn giản là xem show, hay nói chuyện linh tinh thôi nhưng mình nghĩ là điều rất quan trọng để bồi đắp mối quan hệ mỗi ngày”, Hằng chia sẻ thêm.

Chuyen tinh ngot ngao tren dat My, 10 nam Tet xa xu nhung van vui vi co nhau

Từ những cái tết xa xứ đầu tiên bên nhau.

Chuyen tinh ngot ngao tren dat My, 10 nam Tet xa xu nhung van vui vi co nhau

Chuyen tinh ngot ngao tren dat My, 10 nam Tet xa xu nhung van vui vi co nhau

Tình yêu, sự trân quý dành cho nhau vẫn luôn đong đầy như ngày đầu tiên.

Hằng xa nhà tính đến nay là đã được 10 năm, còn chồng Hằng là đã 16 năm. Hai vợ chồng mới chỉ về nhà một lần duy nhất vào tết năm 2018, còn nữa là đều ăn tết xa xứ. Bởi cuộc sống bận rộn nơi đất khách quê người không cho phép họ bỏ bê guồng quay công việc để về sum vầy cùng nội ngoại đôi bên: “Tết bên này vẫn đi làm bình thường, kể cả ngày lễ như lễ Tạ ơn hay Giáng sinh, năm mới cũng chỉ được nghỉ 1 ngày thôi. Nên muốn về Việt Nam chơi thường phải dành ngày nghỉ cả năm. Thế nên 1 năm nhà mình cố gắng về 1 lần, cũng phải thu xếp cho phù hợp với công việc nữa”.

Hằng chia sẻ, ông bà hai bên dần cũng quen vì các con đi học nhiều năm rồi, nên cũng không trách cứ gì. “Năm ngoái được về dịp Tết ông bà mừng lắm, chỉ gặp cháu gặp con là mừng lắm rồi nữa là Tết. Hồi học đại học thì mình còn thấy buồn, có lần video call với cả nhà lúc mọi người quây quần, mình thì phải ngồi học một mình trong phòng kí túc, thấy buồn nước mắt rơi luôn. Nhưng mà dần dần thì quen, đỡ nhớ nhà hơn. Năm nào mình cũng cố gắng dành thời gian nấu nướng cho đúng hương vị tết, tranh thủ cuối tuần gần tết thì nấu nướng tụ tập với bạn bè ở bên này”, Hằng tâm sự.

Chuyen tinh ngot ngao tren dat My, 10 nam Tet xa xu nhung van vui vi co nhau

Năm 2018 là cái tết đầu tiên gia đình nhỏ của Hằng về Việt Nam.

Chuyen tinh ngot ngao tren dat My, 10 nam Tet xa xu nhung van vui vi co nhau

Chuyen tinh ngot ngao tren dat My, 10 nam Tet xa xu nhung van vui vi co nhau

Cả đại gia đình đã có dịp cùng nhau chụp ảnh một bộ ảnh mừng xuân để làm kỷ niệm vào năm ngoái.

Những cái tết xa nhà tuy không được trọn vẹn vì thiếu cái này cái kia, nhưng cũng đầm ấm vì cộng đồng du học sinh nơi vợ chồng Hằng sống rất đông. Cứ đến dịp đặc biệt như tết là lại tụ họp, cùng nhau chuẩn bị những món đồ ăn truyền thống, ngồi xem chương trình Táo quân vào tối giao thừa. Bây giờ có con rồi, vợ chồng Hằng cũng luôn cố gắng cho con trải nghiệm những nét đặc sắc của ngày tết, như là cắm hoa đào (tự làm hoa bằng giấy và treo lên cành cây khô), gói bánh chưng, lì xì tết, diện áo dài… Nhiều người nói tết bây giờ chán lắm không như xưa nhưng đối với những người con xa nhà như vợ chồng Hằng, vì thiếu thốn nên càng trân trọng tết hơn gấp bội phần.

Cát Tường

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI