Cảm ơn anh cho em mộng mơ tới bạc đầu

30/07/2018 - 09:13

PNO - “Cám ơn anh! Anh đã từng yêu thương, từng lo toan nhường nhịn, để em mãi mãi được mộng mơ, mộng mơ đến tuổi bạc đầu”.

Một bức thư ngắn của bà gửi cho ông nhân dịp kỷ niệm 49 năm ngày cưới không khiến đám con cháu ngỡ ngàng, nhưng chắc nhiều người sẽ ngạc nhiên.

Cam on anh cho em mong mo toi bac dau
 

Ông là Nguyễn Trịnh Kiểm, bà là Đặng Tuyết Nhung. Tới nay đã U80, họ ở “hai mình” không phụ thuộc vào con cháu. Qua những năm tháng nuôi con, bệnh tật hiểm nghèo, giờ đây ông bà vẫn ríu rít như đôi trẻ, đi đâu cũng có nhau. 

Cam on anh cho em mong mo toi bac dau
 

Ông vẫn chở bà đi phượt bằng xe máy trong phạm vi… ngắn. Họ bên nhau ở khắp mọi miền đất nước, cứ có ông là có bà. 

Cam on anh cho em mong mo toi bac dau
 

Bà có sở thích viết. Không nhiều dịp để trò chuyện trực tiếp với các con vì chúng thường “báo bận”, bà tâm sự bằng cách viết cho con. Với ông, bà cũng vậy, có khi là một bài thơ, có khi chỉ vài dòng trên mẩu giấy nho nhỏ. Những con chữ ấy được chắt chiu từ tấm lòng của người làm mẹ, làm vợ.

Mộc Lan

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI