Kết quả tìm kiếm cho "vo-chu-dang-khoa-len-tieng-khi-ha-ho-lo-anh-than-mat-ben-chong"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 486
Với một bà cụ 70 tuổi như mẹ tôi, chuyến đi thăm con cháu gặp dịch COVID-19 đã diễn biến quá nhanh, thay đổi quá lớn và vô tiền khoáng hậu.
Ngoại tình như một virus loại gây bệnh, nó có thể tấn công bất kỳ ai. Gia đình nào chưa "bị", chẳng qua vì người trong cuộc may mắn.
Tôi tiếp xúc với người từ vùng dịch về được bảy ngày thì khởi phát đau... răng.
Có lẽ ít ai nghĩ rằng, đến một ngày nào đó chiếc khẩu trang bé nhỏ lại trở thành vật bất ly thân trong thời điểm hiện nay.
Từng thành công với vai diễn kinh điển Triển Chiêu nhưng cuộc đời của 4 nam diễn viên danh tiếng đều có những bước ngoặt khác biệt.
Cộng đồng - chủ thể quyết định trong mọi công cuộc chống dịch - dường như vẫn chưa có những cú hích đáng kể để tái khởi động tinh thần phòng dịch.
Bạn ở Sài Gòn nhắn tin nói, quê mình hễ đau là ra Bệnh viện Đà Nẵng khám chừ phong tỏa thì Bệnh viện Đà Nẵng như người khổng lồ bị bệnh.
Đặc sản gió Lào những ngày cuối tháng Bảy khiến cái nắng đổ lửa ở xã bãi ngang ven biển xứ Nghệ thêm ngột ngạt.
Tuy chiến tranh đã lùi xa nhưng tiếng súng chưa bao giờ tắt trong giấc ngủ.
"Nhật ký thời chiến Việt Nam chứa đựng những giá trị quý báu mà thế hệ trước để lại cho thế hệ sau".
Bảy năm trước, Đào rời quê. Giàu nhà quê không bằng ngồi lê thành phố, Đào thỉnh thoảng lại thầm cảm ơn số phận đưa đẩy cô vào một nhà giàu.
Nếu người Việt có một không gian công cộng đúng nghĩa để thoải mái thưởng ngoạn các tác phẩm nghệ thuật điêu khắc khỏa thân, với chủ đề “nhạy cảm”…